TP Hồ Chí Minh-Những ngày tháng Tư rạng rỡ: Bài 1: Rộn ràng, thiêng liêng và đầy tự hào
Trong những ngày tháng Tư lịch sử kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025), TP Hồ Chí Minh rạng rỡ sắc màu hòa bình của 50 năm thống nhất non sông. Thành phố được được tỏa sáng đầy tự hào của lòng yêu nước, sự tri ân và khát vọng cống hiến.
Hướng về Đại lễ, TP Hồ Chí Minh sôi động với chuỗi chương trình, sự kiện đa dạng trên nhiều lĩnh vực, tạo nên không khí đầy hứng khởi, tràn ngập niềm hân hoan cho cho người dân và du khách. Cờ bay trong gió, lòng người náo nức, từng ánh mắt, nụ cười đều ánh lên niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng hướng tới tương lai.
Rộn ràng "muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay"
TP Hồ Chí Minh những ngày này rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng và màu cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Các tuyến đường chính như: Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Đồng Khởi… đều ngập tràn màu cờ tươi thắm. Những tấm băng rôn, pa nô, màn hình led tuyên truyền đều rực rỡ cùng khẩu hiệu mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tạo nên một bức tranh sống động cho thành phố. Thông điệp: “Hòa bình”, “Độc lập”, “Thống nhất”, “Hạnh phúc” vẫn là chủ đạo, nhắc nhớ công lao của các thế hệ cha anh, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do, cho thành phố, đất nước hôm nay nở hoa.

Người dân TP Hồ Chí Minh với cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại lễ.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những điểm hẹn văn hóa thu hút chính người dân, du khách trong dịp này. Nơi đây, những tiểu cảnh nghệ thuật tái hiện hình ảnh chiến thắng năm xưa, kết hợp với nhịp sống hiện đại, tạo nên một không gian đầy sinh động với chuỗi sự kiện trình diễn 3D Mapping kết hợp ánh sáng, âm thanh, nhạc giao hưởng, biểu diễn ca múa nhạc ngoài trời, diễu hành thuyền hoa, trình diễn drone kết hợp pháo hoa nghệ thuật… Tại nhiều địa điểm khác của TP Hồ Chí Minh cũng diễn ra hàng loạt chương trình văn hóa nghệ thuật, triển lãm mang lại “thực đơn” trải nghiệm, thưởng thức hấp dẫn, thú vị cho người dân, du khách gần xa.
Cùng với 30 điểm bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào đêm 30-4, TP Hồ Chí Minh đã xin phép và tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) vào hai đêm 19 và 26-4, tạo bầu không khí vui tươi, chào đón ngày hội 50 năm thống nhất non sông cho người dân. Cùng với đó, các hoạt động thể thao dưới nước, trình diễn thiết bị bay không người lái, sân khấu nhạc nước đã dệt nên sắc màu lễ hội đặc sắc cho thành phố.

Các gia đình tham quan, chụp ảnh lưu niệm với những cụm biểu tượng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.
Cựu chiến binh Vũ Văn Tương (78 tuổi, TP Hải Phòng) bày tỏ: “Trưa ngày 30-4-1975, theo hướng của Quân đoàn 3, cùng với đơn vị, tôi có mặt tại TP Sài Gòn. 50 năm thống nhất đất nước, tôi cùng đoàn người có công TP Hải Phòng trở lại thăm TP Hồ Chí Minh. Tôi thật xúc động, lẫn bất ngờ khi thành phố phát triển nhanh, hiện đại. Dịp này, thành phố có nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa, khiến chúng tôi thêm tự hào khi được góp sức nhỏ cho hòa bình, thống nhất đất nước.
Đưa gia đình xem pháo hoa, trải nghiệm lễ hội tại trung tâm thành phố, chị Phạm Thị Bích (ngụ Bình Chánh) phấn khởi: “Không khí vừa rộn ràng, vừa thiêng liêng khi nhiều người cùng mặc áo có hình Quốc kỳ, trong tay cũng cầm cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang những ca khúc cách mạng khi pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời thành phố. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được sống trong thời khắc đẹp, vô cùng ý nghĩa này”.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh mừng Đại lễ.
Các điểm hẹn lịch sử như: Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh… luôn đông kín khách tham quan. Dòng người kiên nhẫn xếp hàng để được nghe lại từng câu chuyện, từng trang sử chói lọi thông qua các triển lãm, trưng bày chuyên đề ý nghĩa như: “Chiến dịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, “Từ Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975”, “Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ điêu khắc”... Đặc biệt, di tích dinh Độc Lập, nơi chứng kiến thời khắc lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng vào ngày 30-4-1975, vẫn là điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn cảm nhận sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố sau nửa thế kỷ non sông thống nhất.
Bạn Võ Đoàn Phương (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã tự tay móc những chiếc kẹp áo hình Quốc kỳ, chuẩn bị áo in tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và cờ đỏ sao vàng cầm tay để tham qua, chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình, bạn bè ở các di tích lịch sử tại thành phố. Đoàn Phương xúc động chia sẻ: “Không khí rất hào hứng, phấn khởi, chỉ cần mọi người bước chân ra đường là đã cảm nhận được niềm tự hào trào dâng. Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là lời nhắn gửi thế hệ trẻ phải biết trân trọng và tiếp nối, là những bài học lịch sử bên ngoài sách vở cho thế hệ trẻ chúng tôi”.


Những cánh bay hòa bình trên bầu trời Thành phố mang tên Bác.
Sắc màu “Hòa bình đẹp lắm!”
TP Hồ Chí Minh không chỉ là nơi ghi dấu lịch sử mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Trong các đoàn diễu binh diễu hành, tình cảm quân - dân càng trở nên rõ nét, khắc sâu trong lòng mỗi người tham gia và chứng kiến.
Theo mỗi bước đi của chiến sĩ các khối, từ cựu chiến binh đến thế hệ trẻ, du khách gần xa đều thể hiện niềm tự hào qua những khẩu hiệu hô vang: “Việt Nam, Hồ Chí Minh”. Bất kể trời nắng nóng, hay có những cơn mưa bất chợt, “sức nóng” cổ vũ cho lực lượng diễu binh, diễu hành vẫn dâng cao. Hình ảnh người cựu chiến binh, em nhỏ, người khuyết tật với cờ đỏ sao vàng trên tay chờ các khối diễu binh đi qua, hay những chiếc khăn lạnh, những chai nước mát được trao đến các chiến sĩ lúc giải lao hay những ca khúc cách mạng, tràn vỗ tay xuống chặng đường hành quân của đội hình diễu binh, diễu hành đã minh chứng rõ nét cho tình cảm, lòng hiếu khách, chất nghĩa tình của con người Thành phố mang tên Bác; càng khẳng định rõ hơn sự gắn kết và niềm tin vào sức mạnh dân tộc.

Người dân TP Hồ Chí Minh chờ đón, cổ vũ lực lượng diễu binh, diễu hành.
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hà (nguyên cán bộ Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân) xúc động khi cùng gia đình đi cổ vũ, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành. Ông đã từng tham gia khối đứng tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2005). Ông chia sẻ: “Được hòa mình và sống trong không khí tưng bừng của ngày lễ trọng đại này. Hòa bình là món quà vô giá, phải trả bằng máu xương của bao thế hệ, mất mát đau thương của nhiều gia đình. Lễ kỷ niệm cùng các hoạt động chào mừng nhắc chúng ta luôn biết giữ gìn và sống xứng đáng hai chữ “Hòa bình”.

Đi giữa vòng tay nhân dân.
Cùng với hình ảnh cán bộ, chiến sĩ diễu binh, diễu hành đi giữa vòng tay thân thương, sự đón chào nồng nhiệt của nhân dân, chương trình bắn pháo lễ và lực lượng không quân bay chào mừng cũng mang lại ấn tượng sâu đậm cho người dân thành phố.

Người dân tham quan trận địa pháo lễ.
Tham quan trận địa pháo lễ, cựu chiến binh Dương Đình Tấu (nguyên cán bộ Trung đoàn Gia Định, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) nhớ về khoảnh khắc ngày 7-5-1975, cũng tại bến Bạch Đằng (quận 1), ông là người có vinh dự được bắn những trái pháo hoa đầu tiên chào mừng non sông thu về một mối. Nửa thế kỷ đã qua, ông Tấu đã gần 80 tuổi. Ông chia sẻ: “Chính tại đây, pháo hoa chiến thắng bắn lên trời. Đó không chỉ là lễ mừng chiến thắng, mà là lời thề hòa bình này phải giữ lấy bằng mọi giá”.
Bài và ảnh: HÙNG KHOA - THANH THU - NGÂN OANH
(còn nữa)