TP Hồ Chí Minh: Lớp học chạy bộ miễn phí giúp trẻ tìm lại mùa hè đúng nghĩa
Cứ 17 giờ Chủ nhật hàng tuần, góc công viên Gia Hòa (phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh) lại rộn rã tiếng cười. Giữa không gian xanh, trên 50 đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi đang say sưa khởi động theo nhịp hô của huấn luyện viên. Đây không phải một lớp học hè đắt đỏ mà là một sân chơi miễn phí, được vun đắp từ chính tình yêu thể thao của các bậc phụ huynh, trở thành 'liều thuốc' hiệu quả giúp trẻ em rời xa màn hình điện tử.

Quang cảnh lớp chạy bộ miễn phí chiều chủ nhật.
Ý tưởng nảy mầm từ những bước chạy
Ý tưởng về lớp học đặc biệt này, theo anh Phùng Ngọc Hiển, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Gia Hòa Runners nảy sinh một cách rất tự nhiên. Anh chia sẻ, mọi chuyện bắt đầu khi các thành viên trong CLB đi chạy và thường dẫn theo con nhỏ. "Xuất phát từ nhu cầu của các ba mẹ, chúng tôi nảy ra ý tưởng tổ chức một lớp trong hè cho các bé, với mục đích giúp các con vừa có kỹ năng chạy bộ, rèn luyện thể chất vừa xa rời điện thoại, máy tính để giao lưu với bạn bè".

Ngày càng đông trẻ em tham gia lớp học chạy bộ này.
Từ ý tưởng giản đơn đó, một hiệu ứng lan tỏa đã diễn ra. "Từ những ngày đầu chỉ thông báo nội bộ với khoảng 30 bé, đến nay lúc đông nhất đã có khoảng 50 đến 60 bé tham gia. Chiều chủ nhật nào cũng rất đông vui, các bé rất thích và ba mẹ cũng ra ủng hộ, chơi cùng con", anh Hiển kể.


Dưới sự hướng dẫn của HLV, các "vận động viên nhí" thực hiện bài khởi động một cách nghiêm túc.
Để đảm bảo tính chuyên môn, CLB đã mời huấn luyện viên (HLV) Trần Ngọc Thạch, một vận động viên thể hình nhưng đam mê chạy bộ và có kinh nghiệm dạy các lớp cho trẻ em. HLV Thạch cho biết mình nhận lời ngay khi được CLB Gia Hòa đề xuất.
"Qua 7 buổi học, tôi thấy được tinh thần thể thao của các bé rất cao. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong hè, là nơi để các bé rèn luyện, gặp gỡ và vui chơi. Quan trọng là giúp các bé xa bớt điện thoại, ti vi", HLV Thạch chia sẻ.


Sự nhiệt huyết của HLV Trần Ngọc Thạch là nguồn cảm hứng lớn nhất cho các em.
Đứng ở một góc sân dõi theo con gái, anh Đào Trọng Long, phụ huynh bé Thiên Thư không giấu được sự hài lòng. Anh Long xem đây là giải pháp hoàn hảo cho nỗi lo chung của các gia đình hiện đại. "Phụ huynh nào cũng thấy rằng mùa hè tới, nếu không tham gia hoạt động thể chất, các bé sẽ bị cuốn vào điện thoại, máy tính. Điều này ảnh hưởng đến mắt và khiến các bé thụ động, giảm kỹ năng giao tiếp. Vì vậy, khi Gia Hòa Runners mở lớp này là tôi đã đăng ký ngay cho con", anh Long chia sẻ thêm.


Các bé rất thích thú và hăng say tập luyện.
Niềm vui lớn nhất của anh Long và nhiều phụ huynh khác là được thấy con mình háo hức kể chuyện sau mỗi buổi tập. "Khi về nhà, các bé hay kể 'hôm nay con chạy tốt hơn hôm qua', 'con thấy khỏe, ra mồ hôi nhiều hơn nên rất thích'. Cuối cùng, niềm vui của các bé và cả phụ huynh chính là sau khi chạy xong là được ăn kem", anh Long cười và nói.
Bé Thiên Thư (8 tuổi) hồn nhiên kể: “Con ra đây con gặp được nhiều bạn, con được thầy chỉ cho cách khởi động và cách chạy bộ sao cho đúng, ngày đầu tiên con chạy thấy mệt lắm mà đến hôm nay con thấy quen hơn rồi”.

Không khí sôi động và tràn đầy tiếng cười, một hình ảnh đẹp của sự gắn kết của gia đình và cộng đồng.
Hòa trong nhóm bạn, em Châu Bảo Ngân (13 tuổi) là một trong những "vận động viên" tích cực nhất. "Con cảm thấy rất phấn khích vì đến đây con có nhiều bạn bè từ những em nhỏ đến cả những người lớn hơn con, hoạt động này rất vui và cuối buổi còn được thưởng kem nữa", Ngân hào hứng chia sẻ.
Không chỉ là niềm vui tức thời, cô bé 13 tuổi còn có những suy nghĩ rất chín chắn về ý nghĩa của lớp học. Ngân bày tỏ: "Em thấy hoạt động này rất có ý nghĩa và thiết thực. Thay vì ở nhà chơi game, các bạn có thể tham gia để tránh xa thiết bị điện tử giúp bảo vệ mắt. Hơn nữa, vận động ngoài trời còn giúp tăng cường hệ miễn dịch".
Mô hình cả nhà cùng khỏe
Điều đặc biệt tại lớp học này là không chỉ có các bé vận động. Khi những đứa trẻ nhỏ tuổi bắt đầu đường chạy, các bậc phụ huynh cũng không ngần ngại chạy theo để cổ vũ và trông chừng. Khung cảnh cả gia đình cùng nhau rèn luyện sức khỏe đã trở thành hình ảnh quen thuộc. "Khi các bé chạy, nhiều phụ huynh cũng chạy theo. Vô hình trung, đây là cách để cả nhà cùng vận động. Cả nhà cùng chạy, như vậy thì đều khỏe, đều tốt", anh Long khẳng định.

Sau 7 buổi tập, nhiều em đã tự tin dẫn đầu đoàn chạy.
Sự tiến bộ của con trẻ là niềm vui lớn nhất của các bậc phụ huynh. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, thiếu trật tự, chỉ sau vài tuần, các em đã vào nề nếp thực hiện động tác chuẩn xác và tràn đầy năng lượng hơn.
Với những thành công bước đầu, ban tổ chức đang ấp ủ nhiều dự định. Anh Hiển cho biết kế hoạch trước mắt là hoàn thành 10 buổi học, sau đó sẽ tổng kết và có thể tổ chức một khóa nâng cao, bài bản hơn. "Tôi rất hy vọng mô hình này được nhân rộng đến tất cả các CLB khác, để rèn luyện sức khỏe cho các bé và tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp các em hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính", HLV Trần Ngọc Thạch bày tỏ mong muốn.

Một ý tưởng nhỏ, được vun đắp bằng tâm huyết của cộng đồng, đang mang lại những giá trị lớn lao, gieo mầm tình yêu thể thao và xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, năng động hơn.