'Tôi yêu Việt Nam'

Bão số 3 đã đi qua, nhưng những hậu quả, những thiệt hại mà nó gây ra vẫn đang hiện hữu tại nhiều tỉnh thành. Người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đều đang hướng về miền Bắc – nơi chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Không chỉ có người Việt Nam 'yêu thương, đùm bọc lẫn nhau', mà cả những người nước ngoài đang du lịch và sinh sống ở Việt Nam cũng đã chung tay, giúp sức; giúp người dân miền Bắc sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường sau bão.

Sáng sớm, trước cửa Nhà Hát Lớn, rất đông người nước ngoài đã có mặt cùng chổi, xẻng, găng tay bảo hộ để dọn dẹp cây xanh ở Hà Nội sau bão. Sau 24h kêu gọi trên mạng xã hội của Đoàn thanh niên quận Hoàn Kiếm và công ty du lịch Tubudd, rất nhiều đơn đăng kí tham gia chương trình dọn dẹp Hà Nội đã được gửi về.

Coi Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình, nhiều người nước ngoài đã cùng chung tay để Hà Nội sớm quay trở lại với hình ảnh xanh - sạch - đẹp .

Cũng có cùng tình yêu với Việt Nam, anh Jacob Weir - một cựu quân nhân người Anh lại lựa chọn cách đi đến Thái Nguyên để giúp đỡ vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ sau khi chứng kiến những hậu quả mà bão Yagi gây ra.

Còn rất nhiều người nước ngoài khác giống như anh Jacob hay James, đang chung tay giúp sức cho miền Bắc vượt qua những tổn thất nặng nề do bão số 3 gây ra, xuất phát từ một tình cảm và mục đích duy nhất, vì tình yêu với Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hương Quỳnh - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/toi-yeu-viet-nam-236262.htm
Zalo