13 bé mầm non dễ thương đọc thơ động viên đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ

Một clip dễ thương ghi lại hình ảnh các bé mầm non ở Đồng Nai đồng thanh đọc bài thơ 'Thương lắm miền Bắc ơi', khiến nhiều người xem cảm thấy như tình yêu thương đang được lan tỏa tới những người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Xem clip:

Clip có độ dài hơn 1 phút, ghi lại hình ảnh 13 bé là học sinh Trường Mầm non Á Châu (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đứng và ngồi ngay ngắn, rất tập trung để đọc trọn vẹn một bài thơ khá dài.

Bài thơ này có tên "Thương lắm miền Bắc ơi". Lời thơ như sau:

Chưa bao giờ nghe tiếng mưa rơi

Mà lại trách ông trời đến thế

Nước dâng lên bao đau thương vô kể

Bão qua rồi cũng chẳng thể bình yên

Chưa bao giờ nghe tiếng mưa ngoài hiên

Mà lại trách mẹ thiên nhiên đến vậy

Bốn xung quanh nước dâng cao vây lấy

Bao con người vùng vẫy xót xa

Mặt trời ơi xin ông hãy ló ra

Để mưa ngớt, để bao nhà yên ổn

Để vơi đi những đau thương khốn đốn

Để bà con khắp chốn được bình an

Các bé mầm non đọc bài thơ "Thương lắm miền Bắc ơi". Ảnh: Thúy Xuân

Các bé mầm non đọc bài thơ "Thương lắm miền Bắc ơi". Ảnh: Thúy Xuân

Trao đổi với PV VietNamNet, cô Trương Thị Thúy - giáo viên Trường mầm non Á Châu - cho biết cô được một đồng nghiệp chia sẻ lại bài thơ này. Đồng thời, càng theo dõi những tin tức, hình ảnh về mưa lũ ở miền Bắc, tình yêu quê hương đất nước trong cô càng mạnh mẽ.

"Những ngày qua, cả nước hướng về miền Bắc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Hình ảnh nhà cửa bị ngập, người dân phải sơ tán, trẻ em không được đến trường... đã khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Các cô giáo của trường chúng tôi đã kể cho học sinh về những khó khăn mà các bạn đồng trang lứa ở miền Bắc đang phải trải qua. Dù còn nhỏ, nhưng các bé phần nào cảm nhận được những gì mà chúng tôi muốn truyền đạt" - cô Thúy nói.

"Bài thơ 'Thương lắm miền Bắc ơi' đã khiến chúng tôi xúc động. Bằng cách dạy cho học sinh bài thơ này, giáo viên vừa rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, vừa nuôi dưỡng tình yêu thương trong các em".

Chia sẻ thêm, cô Thúy cho hay bài thơ trên có những câu từ khá khó nhớ với lứa tuổi nhỏ nhưng các bé rất cố gắng. Sau 1 tuần tập luyện, hầu hết các bé đã thuộc cả bài.

“Hôm nay, tôi cho các bé mặc áo cờ đỏ sao vàng và cùng đồng thanh đọc bài thơ để ghi lại.

Trường chúng tôi không vận động học sinh và phụ huynh quyên góp ủng hộ bằng tiền hay hiện vật, mà dành clip này như lời động viên của các bé tới đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, mong mọi người sớm trở lại cuộc sống bình yên" - cô Thúy bày tỏ.

Hoàng Anh- ĐN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-mam-non-de-thuong-doc-tho-dong-vien-dong-bao-bi-anh-huong-boi-bao-lu-2323464.html
Zalo