'Tôi mất một bé rồi, xin mọi người cứu con tôi với'

Mới 7 tháng tuổi, Minh Nhi chỉ nặng 3kg vì căn bệnh xơ gan hành hạ. Từng mất con một lần, người mẹ nghèo cố gắng chèo chống để chạy chữa cho con, đến nay trở nên bất lực, đành cầu xin mọi người cứu lấy đứa con thơ của chị.

Đặt con xuống giường được một lúc, bé lại khóc thét vì khó thở. Bé Nguyễn Hoàng Minh Nhi (SN 2024, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) được mẹ bế trên tay, khe khẽ vỗ về. Căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối hành hạ suốt mấy tháng trời khiến bụng bé phình to và căng cứng.

Căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối khiến bụng bé Minh Nhi phình to và căng cứng.

Căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối khiến bụng bé Minh Nhi phình to và căng cứng.

Dỗ con bớt khóc, chị Đỗ Phương Linh (19 tuổi) tranh thủ bón cho con thìa sữa rồi thở dài chia sẻ: Ngày Minh Nhi chào đời, bé nặng 2,9kg, khỏe mạnh, kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác.

Hôm đầy tháng, thấy mắt con vàng bất thường, vợ chồng chị Linh đưa con lên bệnh viện huyện khám và điều trị nhưng không đỡ. Sau đó, con được chuyển lên bệnh viện tỉnh, rồi khoảng 2 tháng sau tiếp tục chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán con bị xơ gan giai đoạn cuối.

Ngày Minh Nhi chào đời trông kháu khỉnh, đủ ngày đủ tháng. Đâu ngờ con còn nhỏ mà đã phải chịu bệnh tật thế này. Nhìn bụng con mỗi ngày một to, khó thở, tôi thương con mà bất lực, chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật cho con”, chị Linh nói.

Theo các bác sĩ, cách duy nhất để duy trì sự sống cho Minh Nhi là ghép gan. Sau khi làm các xét nghiệm và đánh giá y khoa, anh Nguyễn Thanh Phán (sinh năm 1998, ba bé Nhi) may mắn có chỉ số gan tương thích với con gái và có thể hiến gan.

Tuy nhiên, chi phí cho một ca ghép gan là rất lớn, trong khi hoàn cảnh gia đình chị Linh lại khó khăn.

Suốt nửa năm qua, để có tiền chữa trị cho con, vợ chồng chị Linh đã vay mượn họ hàng hai bên và bạn bè số tiền 60 triệu đồng. Để thực hiện ca ghép gan, ngoài sự hỗ trợ của bệnh viện, vợ chồng chị còn phải xoay xở thêm hơn 150 triệu đồng. Với chị, số tiền này là quá lớn, nhưng vì con, họ đành cố gắng bằng mọi cách.

Sau khi được ghép gan, bé Minh Nhi nằm phòng cách ly đặc biệt để theo dõi.

Sau khi được ghép gan, bé Minh Nhi nằm phòng cách ly đặc biệt để theo dõi.

Nhưng khó khăn chưa dừng lại. Sau ca ghép gan, bé Nhi phải thở máy, nằm phòng cách ly đặc biệt và được theo dõi trong 30 ngày. Anh Phán cũng cần theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Bệnh viện sẽ thực hiện xét nghiệm định kỳ để đảm bảo gan mới hoạt động tốt. Hơn nữa, để duy trì sự sống, bé Nhi phải uống thuốc chống thải ghép lâu dài với chi phí khoảng 10–15 triệu đồng mỗi tháng.

Trước đây, anh Phán làm nghề cắt tóc, chị Linh bán hàng online, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Hiện nay, ngoài việc chăm con tại viện, vợ chồng chị còn phải chăm lo cho ông bà nội già yếu, bệnh tật.

Từ khi phát hiện con bị xơ gan, anh Phán phải nghỉ việc để cùng vợ đưa con đi viện. Hôm nào con khỏe, anh lại chạy về Vũng Tàu cắt tóc kiếm thêm tiền sữa. Có ngày đông khách, anh kiếm được 200–300 nghìn đồng, có ngày không có khách thì chẳng được đồng nào.

Vợ chồng tôi xoay xở được 150 triệu đồng, nghe bác sĩ báo phải lo thêm khoản điều trị dài ngày nữa khiến tôi bủn rủn tay chân. Giờ trong túi tôi không còn một đồng nào cả. Không có tiền, con tôi biết sống sao đây?”, chị Linh lo lắng nói.

Hồi mang bầu bé đầu, đến 37 tuần thì thai lưu. Lúc sinh bé Nhi, vợ chồng chị chỉ mong con khỏe mạnh. Nhưng giờ, tính mạng con chưa biết ra sao. Không còn tiền, chị Linh lo sợ quá trình điều trị sẽ bị gián đoạn, và rồi con lại rời xa chị một lần nữa.

Tôi mất 1 bé rồi, xin mọi người cứu con tôi với", chị Linh khẩn cầu.

Su khi xoay xở vay mượn được 150 triệu đồng để con được ghép gan, hiện vợ chồng chị Linh không còn khả năng lo khoản phí điều trị sau phẫu thuật.

Su khi xoay xở vay mượn được 150 triệu đồng để con được ghép gan, hiện vợ chồng chị Linh không còn khả năng lo khoản phí điều trị sau phẫu thuật.

Bà Hồ Thị Kỳ Anh – Chủ tịch MTTQ Phường 10, TP Vũng Tàu xác nhận: Vợ chồng chị Đỗ Phương Linh và anh Nguyễn Thanh Phán có cháu bé mới sinh nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo. Kể từ ngày chăm con bệnh tật, cuộc sống của họ lâm cảnh khó khăn.

Thời gian qua, vợ chồng họ cũng vay mượn khắp nơi mới đủ tiền ghép gan cho bé. Hiện giờ gia đình không xoay xở được chi phí điều trị cho cháu bé. Đứa bé đã vượt qua lằn ranh sinh tử, rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bé có cơ hội được sống như bao đứa trẻ khác”, bà Hồ Thị Kỳ Anh nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Đỗ Phương Linh (mẹ bé Minh Nhi): Đường Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. SĐT: 0385925058

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.119 (bé Nguyễn Hoàng Minh Nhi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-ngheo-bat-luc-cau-xin-moi-nguoi-cuu-dua-con-tho-mac-benh-hiem-ngheo-2399058.html
Zalo