Tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ
Sáng nay 22/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trang trọng Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại phường Quảng Trị.

Các đại biểu dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: ĐV
Tham dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng Cục Chính trị, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Bí Thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; đại biểu Điện ảnh Quân đội Nhân dân; Ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

Đoàn đại biểu Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, do Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng Cục Chính trị, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương - Ảnh: ĐV
Đọc lời điếu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xúc động bày tỏ: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bom đạn đã ngừng rơi, nhưng ký ức về những ngày đỏ lửa vẫn còn hằn sâu trong lòng đất, trong từng con người Quảng Trị. Và ngày hôm nay - sau những tháng ngày gian khổ, bằng tất cả tình cảm tri ân sâu nặng - Đội Quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã miệt mài tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ từ khu vực trung tâm Thành Cổ Quảng Trị và Trường Bồ Đề, nơi các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và anh dũng ngã xuống.
Mỗi nắm đất, mỗi di vật tìm thấy được nâng niu như một báu vật thiêng liêng, là chứng nhân cho lòng quả cảm, là lời nhắn gửi từ quá khứ thiêng liêng đến hôm nay.
Giờ đây, các anh đã trở về trong tiếng nhạc truy điệu trầm hùng, trong làn khói hương thơm, trong nỗi niềm xúc động của hàng triệu con tim hướng về Thành Cổ Quảng Trị. Đồng thời khẳng định, trên mảnh đất anh hùng này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị luôn coi công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm thiêng liêng và là mệnh lệnh từ trái tim.
Và dẫu đã nỗ lực hết lòng trong việc chăm sóc nghĩa trang, tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ, nhưng mọi việc làm tri ân hôm nay vẫn không thể sánh với sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, mỗi ngọn nến thắp lên, mỗi nén hương dâng tặng cũng chính là tấm lòng thành kính, là niềm biết ơn vô hạn mà thế hệ hôm nay gửi đến thế hệ đã đi trước.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ĐV

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, do đồng chí Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương - Ảnh: ĐV

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ĐV
Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Quảng Trị đã thành kính dâng hoa, dâng hương; dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy thắp hương lên phần mộ liệt sĩ sau khi an táng - Ảnh: ĐV
Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, thế hệ hôm nay, những người đang sống trong hòa bình nguyện sẽ sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ và tiếp bước con đường mà các anh đã chọn - con đường của lý tưởng, của niềm tin, của khát vọng dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, văn minh và hạnh phúc.
Sau lễ viếng và lễ truy điệu, 34 hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị - nơi an nghỉ của hơn 730 anh hùng liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ nay, các anh sẽ nằm lại giữa lòng đất mẹ hiền hòa, trong tiếng chuông ngân, trong khói hương tri ân, trong tình thương vô bờ của đồng chí, đồng bào.