Tình yêu nghề chưa bao giờ tắt ở tuổi 'xế chiều'

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi những hình ảnh đầu tiên của mình hiện diện trên trang báo. Đó là một sự khởi đầu, một tiếng gọi định mệnh đã gắn chặt tôi với nghề báo suốt hơn 4 thập kỷ.

Ở tuổi 73 này, khi đã sống trọn vẹn với hơi thở của thể thao, với nhịp đập của tin tức suốt những năm tháng làm phóng viên ở Báo Thể Thao TP. Hồ Chí Minh, tôi tưởng chừng hành trình cầm máy chuyên nghiệp của mình sẽ khép lại. Tôi nghĩ mình sẽ an yên với những ký ức, với những trang báo đã lật giở. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ luôn dành tặng những bất ngờ diệu kỳ và đối với tôi, bất ngờ ấy đến từ Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) mang lại.

Dư Hải (bìa phải) - người Việt Nam đầu tiên 2 lần đoạt giải AFC Photographer of The Year trong 2 năm 2000 và 2003

Dư Hải (bìa phải) - người Việt Nam đầu tiên 2 lần đoạt giải AFC Photographer of The Year trong 2 năm 2000 và 2003

Cơ duyên đến nhẹ nhàng nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa đam mê tưởng chừng đã ngủ yên. BPTV không chỉ là một cơ quan báo chí, mà còn là một “mái nhà” mới, nơi tôi được tái ngộ với tình yêu chụp hình và viết, đặc biệt là mảng thể thao - một "mạch nguồn" chưa bao giờ cạn trong tôi. Dòng máu của người làm báo, của người yêu thể thao đã thấm quá sâu vào từng tế bào trong cơ thể, để rồi dù ở bất cứ đâu, nó vẫn cứ thôi thúc tôi.

Ban đầu, tôi đến với BPTV chỉ để giữ liên lạc với nghề, viết gửi vài tin, bài cho vui. Nhưng rồi, khi những giải Việt dã Bà Rá, những giải marathon, những trận bóng đá sôi nổi, các chân dung vận động viên thầm lặng cống hiến, hay những cuộc đua xe đạp đầy nhiệt huyết của thể thao ngoài tỉnh cứ hiện hữu, tôi không thể nào dửng dưng. Tôi viết không phải vì nhiệm vụ, mà vì sự thôi thúc từ trái tim, như một cách để góp sức nhỏ bé của mình, để sống tiếp trọn vẹn với đam mê. Mỗi chữ tôi viết ra không chỉ là thông tin, mà còn là tình cảm, là sự trân trọng dành cho những con người, những sự kiện.

Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm trao giải Ảnh xuất sắc cho tác giả Dư Hải (thứ hai từ trái sang) tại Giải ảnh Việt dã Bà Rá năm 2021

70 tuổi, tác giả vẫn thi tài” cùng các vận động viên tại Giải Việt dã leo núi Bà Rá năm 2021

Ở đây, tôi cảm nhận rõ sự gần gũi, chân thành và tinh thần cầu thị từ đội ngũ làm báo - những người trẻ trung, năng động nhưng lại đầy nhiệt huyết và khiêm nhường. Họ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những người bạn mà tôi muốn chia sẻ ngọn lửa nghề.

Tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc - Biên tập BPTV, các đồng nghiệp Nguyễn Thị Minh Nhâm, Phan Văn Thảo, Nguyễn Tấn… Họ không chỉ là những đồng nghiệp mà còn là những người bạn, người em luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi tiếp tục đóng góp. Sự tin tưởng và trân trọng mà họ dành cho một cây bút "già" như tôi là điều không dễ tìm thấy ở bất kỳ đâu và nó đã trở thành động lực to lớn. Nhờ sự hỗ trợ ấy, tôi đã có vinh dự được nhận giải thưởng báo chí của tỉnh Bình Phước - một cột mốc ý nghĩa và cũng là sự ghi nhận quý báu cho những cố gắng của một cây bút “già mà chưa nghỉ hưu”.

Tác giả nhận giải thưởng Báo chí Bình Phước năm 2023

Giờ đây, mỗi khi viết với tôi không chỉ là tin tức, mà là những lời tâm huyết gửi đến bạn đọc, là một sự kết nối ý nghĩa với thế hệ làm báo trẻ hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn. Tôi tự thấy mình như một “hạt muối” giữa dòng chảy lớn của báo chí, một hạt muối nhỏ bé nhưng mang trong mình vị mặn của trải nghiệm, của tình yêu nghề. Tôi mong rằng hạt muối ấy có thể góp phần làm đậm đà thêm, làm phong phú thêm cho bức tranh báo chí Bình Phước.

Tác giả cùng biên tập viên Hưng Cát và Nguyễn Tấn (BPTV) tại SEA Games 32 - Campuchia

Tác giả trên đường tác nghiệp giải đua xe đạp trong cơn mưa lũ tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả đồng nghiệp - những người đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho nghề. Chúc các bạn luôn giữ vững tinh thần “Chân cứng, đá mềm - lòng trong, bút sắc”.

Với riêng tôi, chừng nào còn có thể cầm bút, chừng nào còn có thể đóng góp, tôi sẽ tiếp tục gắn bó cùng BPTV - nơi đã cho tôi một “mùa viết” đẹp đẽ, một mùa thu hoạch đầy ắp cảm xúc và ý nghĩa ở tuổi xế chiều.

Dư Hải

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173538/tinh-yeu-nghe-chua-bao-gio-tat-o-tuoi-xe-chieu
Zalo