Tình cảm từ hậu phương 'tiếp lửa' cho chiến sĩ mới

Ngày cuối tuần, từ sáng sớm đại diện Thành ủy, UBND TP Long Xuyên; Ban CHQS TP Long Xuyên; Đảng ủy, Ban CHQS 12 xã, phường của TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng các gia đình chiến sĩ mới đã có mặt ở Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 962, Quân khu 9 tổ chức hội nghị gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân năm 2025.

Tại đây, chỉ huy đơn vị tiếp đón và thông báo về kết quả rèn luyện, học tập của chiến sĩ mới sau hơn 1 tháng. Đại diện cấp ủy, chính quyền, ban ngành của xã, phường ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập, đồng thời động viên chiến sĩ là con em của địa phương ra sức phấn đấu để đạt kết quả cao trong khóa huấn luyện.

Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy phường Bình Khánh, TP Long Xuyên phấn khởi cho hay: “Chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng khi các thanh niên xã nhà được học tập, rèn luyện tại đây. Để giúp chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi sẽ thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với đơn vị nhằm giải quyết tốt các vấn về tư tưởng cũng như khó khăn, vướng mắc”.

 Gia đình thăm và động viên chiến sĩ mới đang học tập, rèn luyện tại Lữ đoàn 962.

Gia đình thăm và động viên chiến sĩ mới đang học tập, rèn luyện tại Lữ đoàn 962.

Trong không khí ấm cúng, cởi mở, các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 3 cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Chiến sĩ Thiều Vĩnh Khang, Tiểu đội 15, Trung đội 5, Đại đội 2 tâm sự: “Tôi rất vui khi được các cô, chú ở phường và gia đình đến thăm hỏi. Đây là động lực to lớn giúp tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ”.

Còn chiến sĩ Nguyễn Ngọc Vương, Tiểu đội 10, Trung đội 4 giới thiệu bạn gái của mình cùng với gia đình lên thăm: “Bạn gái tôi tên Nguyễn Thanh Vy đang học ở Đại học An Giang. Chúng tôi quyết định sau khi tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tổ chức đám cưới”. Bạn gái của Vương tiếp lời: “Em sắp xếp thời gian đến thăm, động viên anh thường xuyên vào những ngày nghỉ. Ở môi trường Quân đội mong anh cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Tham quan doanh trại, ngắm nhìn con trai là chiến sĩ Nguyễn Trọng Lễ khỏe mạnh, rắn rỏi, bà Lê Thị Diễm ở phường Mỹ Hòa vui vẻ chia sẻ: “Hồi ở nhà, con tôi nhút nhát lắm. Vào môi trường Quân đội giờ giấc sinh hoạt, học tập, huấn luyện điều độ giờ con đã trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Gia đình tôi rất yên tâm và tin tưởng con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng ngày quân ngũ”.

Theo Thiếu tá Lâm Văn Hạnh, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 962, hằng năm, cùng với các đơn vị trong Lữ đoàn 962, Tiểu đoàn đều tổ chức gặp gỡ, đón tiếp gia đình chiến sĩ mới. Những gặp gỡ được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp. Đây vừa là dịp để các gia đình chiến sĩ gặp gỡ, động viên con em mình mà còn là cơ hội để họ hiểu rõ hơn về môi trường huấn luyện, đời sống quân ngũ của các chiến sĩ mới. Từ đó thêm tin tưởng vào công tác huấn luyện, cũng như sự phát triển của con em mình trong môi trường Quân đội, góp phần “tiếp lửa” cho chiến sĩ mới tích cực rèn luyện, học tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Bài và ảnh: THÀNH TÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tinh-cam-tu-hau-phuong-tiep-lua-cho-chien-si-moi-823769
Zalo