Tiếp nối tinh thần cha ông: Thế hệ trẻ vươn lên với lý tưởng bảo vệ Tổ quốc

Khói lửa chiến tranh đã đi qua, thế hệ thanh niên ngày nay vẫn không ngừng đối mặt với những khó khăn, thử thách của thời đại mới. Kế thừa tinh thần cha ông với lý tưởng, hoài bão cao đẹp, nhiều bạn đã không ngại vượt qua những trở ngại trong học tập cũng như trong cuộc sống để theo đuổi ngành quân đội; khao khát được cống hiến tuổi trẻ, tâm huyết, sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tình yêu biên cương nảy mầm từ 35 năm thanh xuân của bố

Trần Đình Thành (sinh năm 2001) tốt nghiệp Học viện Biên phòng, hiện đang công tác tại Quảng Trị.

Trần Đình Thành (sinh năm 2001) tốt nghiệp Học viện Biên phòng, hiện đang công tác tại Quảng Trị.

Từ bé, Đình Thành đã có ước mơ trở thành chú bộ đội, bởi màu xanh của biên cương luôn là một điều gì đó rất đẹp trong mắt cậu. Tình yêu ấy có lẽ đã được vun vén và truyền cảm hứng bởi chính bố của Thành - người đã gắn bó với biên cương suốt 35 năm. Vì vậy, chàng trai đã quyết tâm theo học tại Học viện Biên phòng.

Thế nhưng, trong suốt thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT năm ấy, Đình Thành đã phải đối mặt với nhiều thử thách khi phải vừa ôn tập, vừa chăm lo cho mẹ. Chàng trai bày tỏ: “Chính vì bố là Bộ đội Biên phòng nên thường xuyên xa nhà, mẹ mình thời điểm đó ốm rất nặng, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ông bà nội của mình cũng đã lớn tuổi nên mình chỉ có thể cố gắng vừa ôn tập, vừa chăm lo cho mẹ cùng ông bà. Dù đôi lúc mình bị phân tâm và sao nhãng việc học vì chuyện gia đình, nhưng mình tự nhủ bản thân hãy lấy gia đình làm điểm tựa, lấy tương lai làm động lực bước tiếp. Đừng suy nghĩ về những khó khăn đang gặp phải mà hãy hướng tới những điều tốt đẹp ở phía trước.”

Tốt nghiệp ngôi trường mơ ước, Đình Thành hiện đang công tác tại lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và đảm nhiệm vai trò Trung đội trưởng, Bí thư Đoàn Cơ sở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động. Được biết, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đình Thành cùng đồng đội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa như: tọa đàm ôn lại truyền thống, vệ sinh và thắp hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ của địa phương, giao lưu bóng chuyền với Hội Nông dân huyện Đakrông, xây dựng các công trình thanh niên,...

Đình Thành tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị.

Đình Thành tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị.

Chàng trai tin rằng thông qua những hoạt động này, đoàn viên, thanh niên sẽ được ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

“Theo mình, mỗi chúng ta sinh ra được sống trong hòa bình đã là một sự may mắn, vì vậy chúng ta cần phải biết ơn công sức của thế hệ cha ông. Đầu tiên, thế hệ trẻ cần phải nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, các bạn cần có trách nhiệm học tập, rèn luyện để xây dựng và phát triển các lĩnh vực khác nhau của quê hương, đất nước. Và đặc biệt là cần có sự kế thừa và tiếp thu đối với những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm sao để hòa nhập nhưng không hòa tan, góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc, năm châu trên thế giới.” - Đình Thành chia sẻ.

Về phần mình, chàng trai sẽ cố gắng hết sức để huấn luyện nên những chiến sĩ Biên phòng ưu tú nhất, phục vụ cho sự nghiệp quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Chàng trai hy vọng rằng thế hệ trẻ sẽ trân trọng nền hòa bình hôm nay, kế thừa ý chí cha ông để sống và cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phát triển và giàu đẹp hơn.

Nỗ lực tự tạo ra “kỳ tích” để đứng vào hàng ngũ quân đội

Lê Viết Long (sinh năm 2000) hiện là sinh viên năm cuối Trường Sĩ quan Chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Lê Viết Long (sinh năm 2000) hiện là sinh viên năm cuối Trường Sĩ quan Chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Mục tiêu của Viết Long vẫn luôn là được đứng vào hàng ngũ quân đội. Thế nhưng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018, chàng trai không may chưa đạt được kết quả như mong muốn nên đành rẽ sang một ngành học khác. Điều bất ngờ là hai năm sau - khi mọi người đều cho rằng Viết Long đã chấp nhận định hướng mới thì chàng trai lại một lần nữa thử sức và xuất sắc đạt 28.75 điểm, trong đó nổi bật là môn Văn đạt 9.75 điểm. Với kết quả đó, Viết Long đã thành công đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị để viết tiếp ước mơ của mình.

Trong quá trình học tập, Viết Long luôn tích cực góp mặt trong các hoạt động phong trào, tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp toàn quân đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt, những ngày này chàng trai cực kỳ mong đợi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Tuy mình đang phải thực hiện nhiệm vụ công tác ở xa nên không thể tham dự được nhưng mình vẫn luôn gọi hỏi thăm và động viên các anh chị em và những người bạn của mình thuộc các khối diễu binh. Ở đơn vị mình cũng có những hoạt động tọa đàm hay các cuộc thi nhằm tuyên truyền về truyền thống yêu nước, tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước - những người đã không tiếc hy sinh để bảo vệ nền độc lập như ngày hôm nay.” - Viết Long cho biết.

Viết Long tham gia các hoạt động nghệ thuật quần chúng.

Viết Long tham gia các hoạt động nghệ thuật quần chúng.

Ngày nay, Viết Long nhận thấy thế hệ trẻ có sự kế thừa và phát huy tinh thần của cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó thể hiện qua lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm, sự chủ động trong tiếp cận tri thức cũng như cách các bạn giữ gìn văn hóa, truyền thống.

“Dù sống trong thời bình, nhiều bạn trẻ vẫn thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc qua việc tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện, bảo vệ môi trường, đồng thời tích cực học tập, nghiên cứu khoa học để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Các bạn không ngừng học hỏi, tiếp cận công nghệ, tri thức toàn cầu để nâng cao trình độ bản thân, sẵn sàng hội nhập quốc tế mà vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong xã hội hiện đại, nhiều bạn trẻ vẫn yêu thích, học tập và quảng bá văn hóa dân tộc, tôn vinh lịch sử qua các hình thức nghệ thuật, truyền thông. Đó đều là những điều rất đáng quý.” - Viết Long bày tỏ.

Là học viên năm cuối của trường, trên cương vị mới là cán bộ chính trị cấp phân đội, Viết Long không ngừng trau dồi hiểu biết, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Chàng trai phấn đấu phát huy vai trò người chính trị viên “thân thiết như một người chị, công bình như một người anh và hiểu biết như một người bạn”.

Viết Long nhắn gửi các bạn trẻ: “Hãy cùng học tập, cống hiến, dám nghĩ, dám làm vì một Việt Nam mạnh mẽ, văn minh và ngẩng cao đầu trên trường quốc tế. Đừng quên rằng tự do không phải là điều hiển nhiên, và tương lai đất nước nằm trong tay bạn - thế hệ trẻ của ngày hôm nay.”

(Ảnh: NVCC)

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tiep-noi-tinh-than-cha-ong-the-he-tre-vuon-len-voi-ly-tuong-bao-ve-to-quoc-post1737983.tpo
Zalo