Tự hào những người con Bình Phước tham gia diễu binh mừng đại lễ

Giữa không khí rộn ràng của ngày lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những bước chân đều đặn của các khối diễu binh không chỉ khắc họa sức mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam, mà còn gửi gắm biết bao niềm tự hào, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Trong đội hình diễu binh tại lễ kỷ niệm, những người con của Bình Phước đã mang theo trong tim ngọn lửa yêu nước cháy bỏng. Trong mỗi bước đi, mỗi ánh mắt, mỗi nhịp đập của họ như nối dài câu chuyện hòa bình thiêng liêng được viết bằng máu, mồ hôi và cả những ước mơ rực rỡ. Từ mảnh đất Bình Phước anh hùng, họ đã tiến bước bằng nghị lực, lòng tự hào quê hương, để cùng hòa vào bản hùng ca bất tận của dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TỰ HÀO QUÊ HƯƠNG

Bình Phước - vùng đất anh hùng, gửi tới lễ diễu binh những gương mặt trẻ, sáng bừng lòng tự hào. Mỗi người một câu chuyện, một hành trình, nhưng tất cả cùng chung một trái tim yêu nước. Các chiến sĩ trẻ tuổi đôi mươi đã lớn lên cùng những câu chuyện về chiến tranh và hòa bình từ thuở còn thơ. Hôm nay, họ khoác trên mình sắc áo của lực lượng vũ trang nhân dân, sải bước giữa đại lễ non sông với tâm thế của những người gìn giữ và tiếp nối.

Sinh ra và lớn lên tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, em Bùi Thị Hồng Ngọc từ nhỏ đã chứng kiến quê hương mình đổi thay từng ngày trong nền hòa bình, phát triển. Lựa chọn theo học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Ngọc không chỉ mang trong mình mong muốn trở thành chiến sĩ mà còn là khát khao góp phần gìn giữ sự bình yên cho cộng đồng. Ba năm học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt đã giúp Ngọc trưởng thành hơn rất nhiều.

Mỗi khối diễu binh một sắc phục, một nhiệm vụ, nhưng cùng chung một nhịp đập hướng về quê hương, đất nước. Bình Phước - mảnh đất anh hùng hôm nay vững vàng đưa những người con ưu tú của mình góp mặt trong ngày hội lớn, nối dài câu chuyện hòa bình bằng những gương mặt trẻ, tràn đầy khí thế và lòng nhiệt huyết

Mỗi khối diễu binh một sắc phục, một nhiệm vụ, nhưng cùng chung một nhịp đập hướng về quê hương, đất nước. Bình Phước - mảnh đất anh hùng hôm nay vững vàng đưa những người con ưu tú của mình góp mặt trong ngày hội lớn, nối dài câu chuyện hòa bình bằng những gương mặt trẻ, tràn đầy khí thế và lòng nhiệt huyết

Trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngọc được lựa chọn tham gia diễu binh trong khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông - một nhiệm vụ được em coi là niềm tự hào lớn đối với bản thân và gia đình. Khoác trên mình bộ quân phục nữ sĩ quan cảnh sát giao thông, Hồng Ngọc bước đi với ánh mắt rạng rỡ và xúc động: "Là người con của Bình Phước, em thấy tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục và sải bước giữa hàng ngàn ánh mắt đồng bào. Mỗi nhịp chân em bước đi hôm nay đều mang theo tình yêu tha thiết với quê hương, sự biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đã ngã xuống để chúng ta có được nền hòa bình này. Em tự nhủ với lòng mình phải luôn giữ vững phẩm chất, tiếp tục rèn luyện, học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy, để góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân".

Có thể khác nhau về màu áo quân phục, về vị trí trong đội hình diễu binh, nhưng những người trẻ Bình Phước đều chung một điểm hẹn tự hào: Là người con của quê hương đất đỏ kiên trung, vững bước giữa ngày hội lớn của dân tộc. Em Phan Trọng Bảo, sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân, sinh ra ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Lớn lên trong môi trường mà câu chuyện về những ngày chiến tranh và hành trình giữ vững biên cương vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân, Bảo sớm nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và quyết tâm theo đuổi con đường vào lực lượng vũ trang.

Tham gia lễ diễu binh trong khối nam sĩ quan an ninh nhân dân, Bảo mang theo lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước và trách nhiệm với thế hệ hôm nay. Bảo chia sẻ: “Đứng trong hàng ngũ của khối nam sĩ quan an ninh nhân dân, giữa không khí trang nghiêm và xúc động, em cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm vinh dự khi là người con của Bình Phước. Khi được diễu binh trong tiếng reo hò, cổ vũ của đồng bào, em thấy như trái tim mình cùng nhịp đập với Tổ quốc. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự tiếp nối của bao thế hệ đã ngã xuống cho nền độc lập hôm nay. Được diễu hành dưới vòng tay yêu thương của người dân, em càng thấy rõ trách nhiệm của mình không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin ấy. Bởi vì hòa bình không phải điều tự nhiên có được, đó là món quà được trả bằng máu xương và nước mắt của biết bao người đi trước".

Mỗi khối diễu binh một sắc phục, một nhiệm vụ, nhưng cùng chung một nhịp đập hướng về quê hương, đất nước. Bình Phước - mảnh đất anh hùng trong những ngày đấu tranh, hôm nay vững vàng đưa những người con ưu tú của mình góp mặt trong ngày hội lớn, nối dài câu chuyện hòa bình bằng những gương mặt trẻ, tràn đầy khí thế và lòng nhiệt huyết.

MỖI BƯỚC CHÂN - MỘT HÀNH TRÌNH CHẠM TỚI ƯỚC MƠ

Trên hành trình chạm tới những giấc mơ cao đẹp, những người trẻ Bình Phước đã bền bỉ viết nên câu chuyện của riêng mình bằng ý chí, lòng kiên trì và những tháng năm không ngừng rèn luyện. Đối với họ, học tập không chỉ là tiếp thu tri thức, mà còn là quá trình tôi luyện bản lĩnh, vượt qua khó khăn để trưởng thành.

Trung úy Đào Mạnh Toàn sinh ra và lớn lên tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, đang công tác tại Trường Quân sự Quân khu 7. Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 khóa 71 (2020-2024), Toàn thuộc thế hệ sĩ quan trẻ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ chính những tiêu chuẩn khắt khe của quân đội. Gắn bó với môi trường quân ngũ từ khi còn rất trẻ, Toàn luôn xác định rõ con đường của mình đó là cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung úy Đào Mạnh Toàn (ngoài cùng bên trái) sinh ra và lớn lên tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, đang công tác tại Trường Quân sự Quân khu 7. Trong đại lễ kỷ niệm 50 năm, Toàn tham gia diễu binh trong đội hình khối đứng cảnh sát biển, mang theo niềm tự hào không chỉ riêng mình mà còn của cả quê hương Bình Phước kiên cường

Trung úy Đào Mạnh Toàn (ngoài cùng bên trái) sinh ra và lớn lên tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, đang công tác tại Trường Quân sự Quân khu 7. Trong đại lễ kỷ niệm 50 năm, Toàn tham gia diễu binh trong đội hình khối đứng cảnh sát biển, mang theo niềm tự hào không chỉ riêng mình mà còn của cả quê hương Bình Phước kiên cường

Trong lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Toàn tham gia diễu binh trong đội hình khối đứng cảnh sát biển, mang theo niềm tự hào không chỉ riêng mình mà còn của cả quê hương Bình Phước kiên cường. “Đứng trong đội hình khối cảnh sát biển, em không chỉ mang theo hình ảnh bản thân mà còn mang theo lời tri ân gửi đến những thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương vì nền độc lập dân tộc. Với em, mỗi bước chân tiến qua lễ đài là một lần nhắc nhở bản thân rằng sự hy sinh của thế hệ trước chính là động lực để thế hệ hôm nay sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn. Là người con Bình Phước, được cùng cả nước hội tụ về trong dịp lễ trọng đại, em càng ý thức rõ hơn về nghĩa vụ thiêng liêng tiếp nối truyền thống anh hùng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh" - Toàn cho biết.

Nếu những năm tháng chiến tranh từng in dấu bước chân xông pha, quả cảm, thì ngày hôm nay, những bước chân của lớp trẻ lại nối dài bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn xa. Chính điều đó đã làm nên sức sống bền bỉ cho dân tộc Việt Nam trong hành trình tiến về tương lai.

Em Vũ Thị Phương Uyên, cựu học sinh lớp chuyên Toán - Sinh, Trường THPT chuyên Quang Trung, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ vừa có tri thức vừa có lý tưởng rõ ràng. Từ những năm học phổ thông, Uyên đã nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo lực lượng công an nhân dân, được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. Trúng tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Uyên coi việc được tham gia diễu binh trong đội hình khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông là dấu ấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để tiếp tục kiên trì với lý tưởng đã chọn.

Em Vũ Thị Phương Uyên, cựu học sinh lớp chuyên Toán - Sinh, Trường THPT chuyên Quang Trung, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ vừa có tri thức vừa có lý tưởng rõ ràng. Trúng tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Phương Uyên coi việc được tham gia diễu binh trong đội hình khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông lần này là dấu ấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành

Em Vũ Thị Phương Uyên, cựu học sinh lớp chuyên Toán - Sinh, Trường THPT chuyên Quang Trung, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ vừa có tri thức vừa có lý tưởng rõ ràng. Trúng tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Phương Uyên coi việc được tham gia diễu binh trong đội hình khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông lần này là dấu ấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành

Em Phan Trọng Bảo (trái) sinh viên năm 3 Trường Đại học An ninh nhân dân, sinh ra ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Tham gia lễ diễu binh lần này trong khối nam sĩ quan an ninh nhân dân, Bảo mang theo lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước và trách nhiệm với thế hệ hôm nay

Em Phan Trọng Bảo (trái) sinh viên năm 3 Trường Đại học An ninh nhân dân, sinh ra ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Tham gia lễ diễu binh lần này trong khối nam sĩ quan an ninh nhân dân, Bảo mang theo lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước và trách nhiệm với thế hệ hôm nay

Phương Uyên chia sẻ: “Khi bước đi giữa đại lễ, em cảm nhận được sự tự hào lan tỏa trong từng nhịp tim. Ước mơ không còn là những dòng chữ trong trang nhật ký ngày bé, mà đã trở thành hiện thực qua từng bước chân tiến về phía trước. Em tin rằng, chỉ cần giữ vững lý tưởng, nỗ lực không ngừng, thế hệ trẻ chúng em sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính sự cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ của mình".

Giữa những ngày tháng Tư tràn ngập niềm vui của đất nước, bước chân nhỏ bé nhưng vững vàng của những người con Bình Phước đã khắc ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng dân tộc. Từ vùng đất Bình Phước anh hùng, những người trẻ bằng ước mơ, nghị lực và lòng yêu nước đã tiến bước giữa đại lộ vinh quang của dân tộc, nối dài câu chuyện hòa bình bằng chính cuộc đời mình. Mỗi ánh mắt, mỗi bước chân, mỗi nhịp đập hôm nay là sự tiếp nối của quá khứ oai hùng và là lời hứa gửi tới tương lai rằng Việt Nam sẽ mãi mãi vững vàng, rực rỡ trong hòa bình, trong độc lập tự do, bởi vẫn còn đó những thế hệ trẻ âm thầm gìn giữ, nâng niu và viết tiếp câu chuyện vĩ đại ấy từng ngày.

Không chỉ là những cái tên đã được nhắc đến như Mạnh Toàn, Trọng Bảo, Phương Uyên hay Hồng Ngọc mà còn biết bao người trẻ Bình Phước khác đang lặng lẽ đứng vào hàng ngũ, âm thầm thực hiện nhiệm vụ với tất cả lòng tự hào. Từ Lê Hoàng Hiệp trong khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân, đến Nguyễn Ngọc Nhi thuộc khối nữ cảnh sát cơ động, rồi Phan Vân Anh trong khối nữ cảnh sát đặc nhiệm và còn rất nhiều người dân, người trẻ Bình Phước khác… mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ, đang cùng nhau dệt nên bức tranh nhiều tầng ý nghĩa cho ngày lễ trọng đại của dân tộc. Dẫu không phải ai cũng đứng nơi tâm điểm ánh sáng, nhưng từng nhiệm vụ, công việc của họ đều mang theo tình yêu đất nước, niềm tin và khát vọng về một tương lai yên bình, rạng rỡ.

Thanh Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/172186/tu-hao-nhung-nguoi-con-binh-phuoc-tham-gia-dieu-binh-mung-dai-le
Zalo