Thức trọn đêm chờ 'Concert Quốc gia' mừng ngày 30-4

12 giờ đồng hồ trước thời điểm diễn ra 'Concert Quốc gia' Lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm đất nước thống nhất, các tuyến đường quanh khu vực tổ chức sự kiện đã đông kín người dân đến sớm chọn chỗ, sẵn sàng thức trắng đêm, đón chờ đại lễ 30-4.

Từ 18h ngày 29-4, rất nhiều người đã ngồi dọc những tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua vào sáng 30-4.

Từ 18h ngày 29-4, rất nhiều người đã ngồi dọc những tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua vào sáng 30-4.

Suốt 2km đường Nam Kỳ khởi nghĩa dọc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân đến sớm chọn chỗ để sáng mai, 30-4, có thể ngắm trọn vẹn những khối diễu binh, diễu hành đi qua sau khi duyệt đội ngũ qua lễ đài của sự kiện. Nơi thì các cựu chiến binh tình cờ gặp nhau, tụ hội ôn chuyện xưa, kể chuyện nay; chỗ thì các bạn trẻ cùng nhau hò hát, phất cờ. Ở góc khác, một nhóm các gia đình, bạn bè cùng nhau dựng lều vải, chuẩn bị nơi ngủ cho những thành viên nhí trong gia đình lấy sức “đu concert Quốc gia” sáng mai.

“Concert Quốc gia” là cách gọi của các bạn trẻ về Lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Rất nhanh, từ già đến trẻ, ai cũng hào hứng nói đến “Concert Quốc gia” một cách rất tự nhiên, hứng khởi.

Cựu chiến binh Vũ Quý Tỵ chụp ảnh cùng các bạn trẻ miền Nam.

Cựu chiến binh Vũ Quý Tỵ chụp ảnh cùng các bạn trẻ miền Nam.

Ở góc đường Lý Tự Trọng, nhóm bạn trẻ miền Nam hào hứng chào đón một cựu chiến binh mặc bộ lễ phục đi ngang qua và xin phép chụp ảnh chung với ông. Sau những tấm ảnh kỷ niệm, tôi lại gần xin trò chuyện với ông. Đó là Thượng úy, cựu chiến binh Vũ Quý Tỵ, sinh năm 1953, ngụ tại quận Cầu Giấy, vừa đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm ngày 29-4.

“Chúng tôi gồm hai gia đình với 10 người. Suốt chặng đường xuyên Việt, các lái xe thay nhau để vượt hàng nghìn ki lô mét, vượt nắng gió… kịp đến thành phố Hồ Chí Minh ngay trước đại lễ. Giờ chúng tôi quyết định thức trắng đêm tại đây, chờ đến lúc được hòa vào không khí của cuộc diễu binh, diễu hành ngày mai. Tôi không thấy mệt và đang rất vui…”, ông Vũ Quý Tỵ nói.

Không khí lễ hội ngập tràn con đường Nam Kỳ khởi nghĩa.

Không khí lễ hội ngập tràn con đường Nam Kỳ khởi nghĩa.

Năm 1971, ông nhập ngũ. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông xuất ngũ về với gia đình. Đến năm 1979, ông lại tái ngũ cùng đồng đội lên đường về miền biên giới phía Bắc bảo vệ Tổ quốc. Xuyên qua cuộc chiến, người lính hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất…

“Dọc đường, gia đình chúng tôi đều dừng lại các nghĩa trang của các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam để thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội, anh em, những người đã hy sinh để đất nước được độc lập, tự do, thống nhất như ngày hôm nay. Biết bao người đã ngã xuống để tôi và bao người khác bây giờ được đứng đây, hưởng trọn hòa bình, phát triển giữa thành phố Hồ Chí Minh sôi động này. Mong đất nước ta yên bình mãi mãi”, ông Vũ Quý Tỵ nói.

Càng về tối, không khí càng sôi động.

Càng về tối, không khí càng sôi động.

Gần đó, một cựu chiến binh khác mang quân hàm Trung úy đang trầm tư nhìn ra con đường nườm nượp xe cộ đi lại. Tôi lại gần hỏi chuyện và được biết đó là ông Nguyễn Quốc Vân, ngụ tại Yên Mỹ, Hưng Yên. Ông Vân kể: “Tôi cùng đồng đội theo bước chân thần tốc đường biển đổ bộ lên Vũng Tàu chiều ngày 30-4. Đến sáng 1-5, chúng tôi hành quân đến sân bay Tân Sơn Nhất và đóng quân tại đó trước khi về Cần Thơ tiếp quản sân bay tại đó cho đến năm 1978 mới ra quân”.

Rồi ông tâm niệm: “Nhìn lại, thấy 50 năm thật lâu, nhưng cũng quá nhanh. Thế là đất nước đã thống nhất được nửa thế kỷ. Còn bao nhiêu dân tộc trên thế giới chưa được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn này. Tôi cứ nghĩ miên man thế và thấy quý giá hơn những phút giây này, khi mà ở đây, người dân Bắc, Trung, Nam đều tụ hội, hòa hợp, vui tươi. Tôi thấy mình thật may mắn khi có mặt tại đây, trong đại lễ này…”.

Tôi xin phép để hai cựu chiến binh chụp ảnh chung với nhau và ngỡ ngàng biết họ chính là thông gia trên chuyến xe xuyên Việt đáng nhớ kể trên.

Cựu chiến binh Vũ Quý Tỵ và Nguyễn Quốc Vân chụp ảnh lưu niệm.

Cựu chiến binh Vũ Quý Tỵ và Nguyễn Quốc Vân chụp ảnh lưu niệm.

Gần phía đường Lê Thánh Tôn, quận 1, tôi bắt gặp một gia đình khác mặc những chiếc áo đỏ in sao vàng đang cùng nhau dựng chiếc lều bạt trên vỉa hè, chuẩn bị chỗ ngủ cho người già và trẻ nhỏ qua đêm nay, trước khi thức dậy vào sáng sớm mai để xem diễu binh, diễu hành. Anh Võ Hồng Quân, ngụ tại quận Gò Vấp vui vẻ chia sẻ câu chuyện của gia đình mình.

Hơn 10 người trong đại gia đình của anh đã quyết định tụ hội tại đây để có thể trực tiếp hưởng trọn không khí hào hùng, náo nhiệt của "Concert Quốc gia" sáng mai. “Hôm tổng duyệt gia đình tôi cũng đi, nhưng đến muộn nên không được hưởng trọn màn diễu binh, diễu hành. Vì vậy, hôm nay cả nhà quyết định đi sớm, chọn chỗ đẹp đón ngày hội sáng mai. Cả gia đình có chung nhận định: Phải đến sự kiện đại lễ này. Đó không chỉ là nơi cả nhà cùng được hưởng niềm vui mà còn là dịp đại gia đình thêm gắn kết với nhau, với những người xung quanh, với đất nước”.

Gia đình anh Quân chuẩn bị cho một đêm không ngủ bên lề đường Nam Kỳ khởi nghĩa.

Gia đình anh Quân chuẩn bị cho một đêm không ngủ bên lề đường Nam Kỳ khởi nghĩa.

Anh Võ Hồng Quân nói thêm: “Anh thấy đấy, xung quanh đây biết bao nhiêu người lần đầu tiên gặp nhau, nhưng tất cả đều như thân quen lâu lắm rồi; trò chuyện, chia sẻ không ngại ngần dù họ đến từ mọi miền Tổ quốc. Hòa bình, thống nhất cho chúng ta được hưởng bầu không khí tuyệt vời như thế này. Tôi sinh ra lớn lên ở miền Nam sau chiến tranh, chưa từng biết sự khốc liệt của bom đạn, nhưng thấy mình may mắn được hưởng trọn hòa bình trong một đất nước độc lập. Chỉ mong được mãi thế này để gia đình, đất nước ngày càng tốt đẹp, phát triển hơn".

Bài và ảnh: Phương Nam

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuc-tron-dem-cho-concert-quoc-gia-mung-ngay-30-4-700842.html
Zalo