Thức đêm, vượt hàng trăm cây số tới Bệnh viện Bưu điện 'tìm con'

Trong ngày đầu tiên Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí vô sinh, hiếm muộn, Bệnh viện Bưu điện đón hàng nghìn lượt người bệnh hiếm muộn, nhiều người ở xa phải đi từ đêm.

Vừa hoàn tất các thủ tục xét nghiệm, ngồi chờ đến lượt bác sĩ tư vấn, anh P.M.G (Phú Thọ) chia sẻ, vợ chồng anh biết thông tin Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) tổ chức khám miễn phí vô sinh, hiếm muộn qua mạng xã hội và đăng ký khám ngay trong ngày đầu tiên.

"Chúng tôi khởi hành từ 5 giờ sáng vượt hàng trăm cây số xuống Hà Nội thăm khám. Dù đi sớm nhưng khi tới bệnh viện có rất đông người xếp hàng chờ tới lượt. Rất may, vợ chồng tôi đã hoàn tất các xét nghiệm ngay trong ngày”, anh G. nói.

Vợ chồng anh G. xuất phát lúc 5h sáng từ Phú Thọ xuống Hà Nội để khám vô sinh, hiếm muộn miễn phí.

Vợ chồng anh G. xuất phát lúc 5h sáng từ Phú Thọ xuống Hà Nội để khám vô sinh, hiếm muộn miễn phí.

Mong muốn có thêm em bé, hơn 7 năm trời tìm đủ các phương pháp để có thể sinh con tự nhiên, vợ chồng anh vẫn chưa đón được tin vui.

“Qua tìm hiểu, tôi thấy khi sức khỏe sinh sản có vấn đề thì việc tìm con bằng các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện nay rất hiệu quả và an toàn. Hôm nay 2 vợ chồng xuống khám và dự định nếu sức khỏe không thể sinh con tự nhiên thì sẽ đăng ký điều trị thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) luôn để có thể sớm sinh con khỏe mạnh”, anh G. nói.

Dù số lượng bệnh nhân đông đúc, nhưng vợ chồng anh G. vẫn được thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng.

Dù số lượng bệnh nhân đông đúc, nhưng vợ chồng anh G. vẫn được thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng.

Vợ chồng anh V.M.K. cũng đi từ quê nhà Nghệ An đêm hôm trước để kịp tới Bệnh viện Bưu điện vào sáng sớm 10/2 với mong muốn được các bác sĩ thăm khám, tư vấn vô sinh hiếm muộn miễn phí.

Vợ chồng anh K. cưới nhau được hơn 6 năm khi cả 2 đều đã ngoài 30 tuổi, đến nay khi đã ở độ tuổi 40, vợ chồng anh vẫn chưa có con theo phương pháp tự nhiên, thế nên cả 2 đã tìm đến Bệnh viện Bưu điện để thăm khám miễn phí.

“Vợ chồng tôi đều làm các công việc lao động chân tay bận rộn, cộng với kinh tế không mấy dư dả nên cả 2 vợ chồng dù đã tìm hiểu rất lâu nhưng không dám đi khám. Đọc được thông tin trên báo về việc Bệnh viện Bưu điện khám vô sinh, hiếm muộn miễn phí, vợ chồng tôi đã xin nghỉ làm để đi khám”, anh K. nói.

Hạnh phúc khi ước mơ thành hiện thực

Chiều 10/2, bước ra khỏi phòng tư vấn để chuẩn bị tham gia vào cuộc họp hội chẩn các trường hợp được thăm khám trong ngày, ThS.BS Vương Vũ Việt Hà - Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện cho biết, trong ngày đầu tiên của tuần khám vô sinh, hiếm muộn miễn phí, đơn vị này đã tiếp đón, thăm khám, tư vấn khoảng gần 2.000 lượt người.

“Đây là lượng bệnh nhân lớn, tăng đột biến trong ngày đầu khám miễn phí. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản phải xin lãnh đạo bệnh viện điều động thêm nhiều cán bộ, nhân viên từ các khoa khác sang trợ giúp. Chúng tôi xác định mỗi năm chỉ có một tuần, nên tất cả đều làm việc với tinh thần hết công suất”, bác sĩ Hà cho biết.

ThS.BS Vương Vũ Việt Hà - Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện tư vấn cho người đến khám.

ThS.BS Vương Vũ Việt Hà - Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện tư vấn cho người đến khám.

Trong gần 10 năm tham gia chương trình khám vô sinh, hiếm muộn miễn phí của Bệnh viện, ông Hà không giấu nổi niềm hạnh phúc khi giúp nhiều gia đình thực hiện hóa ước mơ có em bé.

“Mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn lại có hoàn cảnh khác nhau, hành trình tìm con của họ có thể nói là vô cùng cảm động. Tôi vẫn nhớ về trường hợp cũng tới thăm khám vào ngày khám miễn phí của 2 năm trước. Vợ chồng họ đã có với nhau một người con, thế nhưng không may, bé mắc bệnh bẩm sinh, liệt tứ chi.

Bé lớn lên dù có khiếm khuyết cơ thể nhưng lại rất thông minh, luôn giục bố mẹ sinh thêm em và nói không cần phải lo cho mình, bé có thể tự lo được. Cặp vợ chồng này quyết định tới thăm khám và sinh con bằng phương pháp khoa học. Đến nay, em bé thứ 2 được gần 2 tuổi, tôi vẫn thi thoảng tới thăm", bác sĩ Hà kể.

Ngày đầu tiên, bệnh viện Bưu điện đón gần 2.000 lượt người tới khám miễn phí.

Ngày đầu tiên, bệnh viện Bưu điện đón gần 2.000 lượt người tới khám miễn phí.

Nói về thực trạng sức khỏe sinh sản hiện nay, BS Hà nhận định, có điều đáng ghi nhận là hiểu biết của người dân về tình trạng hiếm muộn, vô sinh ngày càng tăng.

Trước đây đi khám hiếm muộn đa phần là các cặp vợ chồng lớn tuổi, 35-40 tuổi, nay người trẻ kết hôn 1-2 năm chưa có con là đã chủ động đi khám. Các kỹ thuật ngày càng tiên tiến, điều trị được nhiều mặt bệnh hơn. Ví dụ trước đây ở nhóm nam giới suy tinh hoàn, bác sĩ cũng "bó tay", phải khuyên người bệnh xin tinh trùng, nhưng hiện kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (Micro TESE), kỹ thuật nuôi tinh tử (Rosy) có thể giúp các nam giới suy tinh hoàn, không có tinh trùng có cơ hội làm bố.

Trong tuần lễ khám miễn phí vô sinh hiếm muộn năm 2024 Bệnh viện Bưu điện đón tiếp, thăm khám, tư vấn miễn phí cho khoảng 12.000 lượt người bệnh vô sinh, hiếm muộn và các cặp vợ chồng mong con.

Thành Lâm

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/thuc-dem-vuot-hang-tram-cay-so-toi-benh-vien-buu-dien-tim-con-ar925110.html
Zalo