Có một Hà Nội 30/4 rực màu cờ đỏ - màu hoa khát vọng thành phố vì hòa bình!

Trung tâm Thủ đô Hà Nội rộn ràng trong sắc đỏ cờ hoa và cảm xúc thiêng liêng của 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, của ngày hội thống nhất non sông.

Sáng 30/4, Thủ đô Hà Nội bước vào ngày lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trong một không gian đầy chất sử thi và xúc cảm. Tiết trời mát dịu, bầu không khí trong lành khiến từng con phố như dịu dàng hơn, sẵn sàng đón bước chân của hàng vạn người dân và du khách tìm về trung tâm Thủ đô để sống trong khoảnh khắc lịch sử.

Từ khu vực Lăng Bác, bờ Hồ Hoàn Kiếm đến các tuyến phố cổ, khung cảnh ngập tràn sắc đỏ. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió sớm, những chiếc áo thun in hình Tổ quốc xuất hiện ở mọi góc phố, từng gương mặt rạng rỡ, ánh mắt chan chứa tự hào. Người người, nhà nhà đều muốn lưu lại cho mình một hình ảnh, một kỷ niệm trong ngày đặc biệt, như cách để gắn bó, để khắc ghi và để kể lại với thế hệ mai sau.

Không khí lễ hội không ồn ã mà thấm đẫm sự trang trọng và hào hùng. Các cửa hàng bán cờ, áo đỏ, băng rôn rộn ràng khách mua, như tiếp thêm nhịp thở cho phố phường. Quán cà phê treo cờ, các mái hiên rợp sắc đỏ, từng chi tiết nhỏ cũng trở thành một phần ký ức.

Giữa nhịp sống hiện đại, Thành phố Hà Nội hôm nay dường như lặng lại đôi chút để sống chậm, để nhớ và để tự hào. Một ngày tháng Tư không chỉ của riêng Thủ đô, mà của cả dân tộc. Và có lẽ, chưa khi nào người Việt Nam lại cảm thấy yêu Tổ quốc, tự hào về Tổ quốc và thấm thía sự linh thiêng của hai chữ “đất nước” như lúc này.

Một số hình ảnh tại trung tâm Hà Nội do phóng viên Báo Công Thương ghi lại trong buổi sáng ngày lễ trọng đại 30/4:

Từ sáng sớm 30/4, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để xếp hàng vào viếng Bác và ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng bên Quảng trường Ba Đình.

Từ sáng sớm 30/4, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để xếp hàng vào viếng Bác và ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng bên Quảng trường Ba Đình.

Dòng người nối dài trong trật tự, trong đó có cả những em nhỏ được cha mẹ đưa đi, cùng hòa vào không khí trang trọng và xúc động của ngày kỷ niệm lịch sử.

Dòng người nối dài trong trật tự, trong đó có cả những em nhỏ được cha mẹ đưa đi, cùng hòa vào không khí trang trọng và xúc động của ngày kỷ niệm lịch sử.

Tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm sáng 30/4, đông đảo người dân và du khách đổ về dạo chơi, thăm quan.

Tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm sáng 30/4, đông đảo người dân và du khách đổ về dạo chơi, thăm quan.

Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh và tận hưởng không khí ngày lễ.

Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh và tận hưởng không khí ngày lễ.

Các tiểu cảnh trang trí mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở thành điểm nhấn thu hút, tạo nên những khoảnh khắc rộn ràng và đầy màu sắc giữa lòng Thủ đô.

Các tiểu cảnh trang trí mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở thành điểm nhấn thu hút, tạo nên những khoảnh khắc rộn ràng và đầy màu sắc giữa lòng Thủ đô.

Một số người dân chọn cách "check in" ở khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Một số người dân chọn cách "check in" ở khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Trên nhiều tuyến phố Thủ đô sáng 30/4, các cửa hàng bày bán áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, cờ Đảng trở nên nhộn nhịp...

Trên nhiều tuyến phố Thủ đô sáng 30/4, các cửa hàng bày bán áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, cờ Đảng trở nên nhộn nhịp...

Trên một tuyến phố ven Hồ Tây, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ như cho thuê xe đạp, cà phê, ăn uống đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng, trang trí rực rỡ nhằm chào mừng ngày lễ 30/4.

Trên một tuyến phố ven Hồ Tây, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ như cho thuê xe đạp, cà phê, ăn uống đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng, trang trí rực rỡ nhằm chào mừng ngày lễ 30/4.

Một số người dân chọn cách uống cafe bên ven Hồ Tây.

Một số người dân chọn cách uống cafe bên ven Hồ Tây.

Tại nhiều khu chung cư trên địa bàn Hà Nội, từ ban công các tòa nhà cao tầng đến dọc các tuyến phố nội khu, cờ đỏ sao vàng được treo đồng loạt, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và trang nghiêm.

Tại nhiều khu chung cư trên địa bàn Hà Nội, từ ban công các tòa nhà cao tầng đến dọc các tuyến phố nội khu, cờ đỏ sao vàng được treo đồng loạt, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và trang nghiêm.

Trên các con đường quen thuộc, dải cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng được treo đều tay, tạo nên khung cảnh trang trọng, uy nghi giữa lòng khu phố cổ vốn tấp nập.

Trên các con đường quen thuộc, dải cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng được treo đều tay, tạo nên khung cảnh trang trọng, uy nghi giữa lòng khu phố cổ vốn tấp nập.

Đăng Khoa - Hải Sơn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/co-mot-ha-noi-304-ruc-mau-co-do-mau-hoa-khat-vong-thanh-pho-vi-hoa-binh-385607.html
Zalo