Thông điệp hòa bình từ cựu binh Mỹ
Trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có những người từng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và những cựu binh Mỹ đến thăm nước ta. Và ông John Terzano là một trong những cựu binh đặc biệt đến Việt Nam trong dịp trọng đại này.
Ông John Terzano là một cựu binh hải quân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam từ 1971-1972. Ông là một trong những cựu binh Mỹ đầu tiên trở lại Việt Nam sau chiến tranh vào tháng 12/1981. Lần trở lại ấy đã thay đổi những suy nghĩ của ông về Việt Nam, để từ đó có những lần trở lại khác, nhất là vào dịp đặc biệt này.
Ông John Terzano, cựu binh Mỹ chia sẻ: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ quay lại Việt Nam. Khi tôi rời Việt Nam vào năm 1972, tôi đã rất vui bởi tất cả những gì tôi biết là chiến tranh. Hãy để tôi ra khỏi nơi này và tôi không bao giờ muốn quay trở lại. Nhưng khi lần đầu trở lại vào năm 1981, tôi đã thấy Việt Nam không chỉ là một cuộc chiến mà đó là một đất nước xinh đẹp với những người dân có ước mơ và hy vọng. Tôi nhớ lại những hình ảnh đau thương nhưng tôi cũng thấy những điều tốt đẹp mà con người có thể tạo ra”.
Người cựu binh Mỹ khi tham chiến tại Việt Nam mới chỉ đôi mươi, nay mái đầu đã bạc. Những ký ức về chiến tranh trong ông vẫn còn. Thế nhưng, khi trở lại Việt Nam, điều ông muốn nói nhiều hơn chính là tương lai, là thông điệp hòa bình. Vì vậy, trong dịp đặc biệt này, ông còn đến thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người nhạc sĩ gắn liền với khúc ca hòa bình “Nối vòng tay lớn” vang lên trong ngày thống nhất đất nước 50 năm trước.
“Đó là một bài hát ngập tràn niềm vui khi lời bài hát, từ núi đến biển, từ Bắc vào Nam, từ các làng quê đến các thành phố, về việc nắm tay nhau. Đó là hình ảnh thật sự tuyệt vời trong tâm trí của bất kỳ ai và đó là những ca từ rất mạnh mẽ. Tôi có thể thấy tại sao đây là một bài hát hòa giải. Tôi có thể thấy tại sao đây là một bài hát thống nhất. Tôi có thể thấy tại sao đây là một bài hát mà Tổng thống Obama đã nói đến khi ông ở đây. Ngày mai là một ngày hòa bình. Ngày mai là một ngày thống nhất. Ngày mai là sự kết nối của tất cả mọi người, không chỉ là người Việt ở trong nước mà còn cả người Việt ở khắp nơi trên thế giới”, ông John Terzano chia sẻ thêm.
Ông Nguyễn Trung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết: “Trong ánh mắt của ông John cũng như cảm xúc của gia đình, rõ ràng có những thông số chung, đó là thông điệp về hòa bình, đó là hàn gắn vết thương giữa hai dân tộc. Gia đình cũng rất vui, hôm nay đón nhận ông cùng những người bạn của gia đình, trong đó có những cựu chiến binh và một số người bạn Việt Nam trong ngày thống nhất đất nước và đặc biệt nhất là kỷ niệm 50 năm hòa bình của dân tộc Việt Nam”.
50 năm trước, bài hát “Nối vòng tay lớn” đã vang lên trên sóng phát thanh trong thời khắc quan trọng của đất nước. Bài hát này đã trở thành một phần của lịch sử, góp phần vào việc thay đổi vận mệnh dân tộc bằng việc truyền đi một thông điệp lớn, thông điệp về sự thống nhất và hòa giải.
Và đúng 50 năm sau, giai điệu ấy lại vang lên theo một cách khác thật đặc biệt, nhưng vẫn là thông điệp ấy, thông điệp của hòa bình và sự gắn kết hữu nghị.