Thả hàng ngàn đèn hoa đăng trên sông Nhật Lệ để tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Tối 30/4, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong quần chúng nhân dân.

Thả đèn trên sông Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới) nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Thả đèn trên sông Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới) nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Đặc biệt ý nghĩa là lễ thả đèn hoa đăng trên sông Nhật Lệ với sự tham gia của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Quảng và đông đảo người dân địa phương, du khách.

Hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng lung linh ánh nến lấp lánh được thả xuống sông Nhật Lệ nhằm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cắt băng khánh thành và bàn giao công trình bia Di tích Cảng Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Cắt băng khánh thành và bàn giao công trình bia Di tích Cảng Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tại Công viên Đồng Mỹ (thành phố Đồng Hới) đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao công trình bia Di tích Cảng Nhật Lệ. Đây là một trong nhiều công trình được trùng tu, tôn tạo cùng các bia Di tích lịch sử quốc gia đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn như: Bia Di tích Bến phà Xuân Sơn, bia Di tích sân bay dã chiến Khe Gát, Cảng Gianh, Ngầm Trạ Ang… hoàn thành trước dịp lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Cảng cá Nhật Lệ không chỉ là cửa ngõ giao thương kinh tế quan trọng mà còn là một “địa chỉ đỏ”, nhân chứng lịch sử hào hùng của mảnh đất Quảng Bình “Hai giỏi”. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, nơi đây là mắt xích trọng yếu trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, nơi đón nhận vũ khí, lương thực, hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đây cũng là nơi đưa những đoàn quân quả cảm lên đường làm nhiệm vụ; nơi hứng chịu bom đạn ác liệt của kẻ thù, thấm đẫm mồ hôi và xương máu của biết bao cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ta. Cảng Nhật Lệ cùng hệ thống Di tích đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình mãi là biểu tượng sáng ngời cho ý chí kiên cường, bất khuất và khát vọng hòa bình của dân tộc ta.

Nhiều thế hệ người dân chụp ảnh lưu niệm tại bia Di tích Cảng Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Nhiều thế hệ người dân chụp ảnh lưu niệm tại bia Di tích Cảng Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan nhấn mạnh, việc trùng tu, tôn tạo bia Di tích Cảng Nhật Lệ nhằm thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã ngã xuống. Công trình được xây dựng khang trang, kiến trúc trang nghiêm, ngôn ngữ tạo hình giàu ý nghĩa, hài hòa với cảnh quan chung của khu vực.

Nơi đây sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước và góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vào 21 giờ cùng ngày, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Đồng Hới) diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút.

Tá Chuyên - Mỹ Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tha-hang-ngan-den-hoa-dang-tren-song-nhat-le-de-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-20250430212635805.htm
Zalo