Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn
Bài thơ 'Phía Trường Sơn' của Sơn Trần là khúc trầm sâu lắng về nỗi nhớ và sự hy sinh lặng thầm phía hậu phương. Tháng Tư về trên biên cương đầy cỏ xanh và chiều sương phủ trắng, nỗi nhớ hòa quyện cùng đất trời, tạo nên một bản tình ca sâu lắng dành cho cha-người lính năm xưa.

Minh họa: T.N
Phía Trường Sơn trập trùng
Mẹ dõi mắt nhìn
Năm tháng hóa mây bay...
Những câu chuyện về cha
Vẫn kể lại
Con ngỡ cổ tích
Thời gian mòn đá
Nước mắt mặn hơn.
Tháng Tư về cấy nhớ vào nguồn cơn
Bậc thềm cũ
Mẹ chong đèn đợi
Trong tiếng lá rơi
Trong lời của gió
Mẹ men theo ký ức
Gặp lại cha ở con ngõ gầy!
Phía Trường Sơn ngập đầy sương trắng
Chiều biên cương cỏ ngút ngàn xanh!