Thiêng liêng lễ tưởng niệm trên biển
Cũng như bao con tàu rẽ sóng tới Trường Sa, đầu năm 2025, trên chuyến tàu HQ 571, đoàn công tác chúng tôi khi đi qua vùng biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma đã neo lại để làm Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở quần đảo Trường Sa. Xúc động và tự hào là cảm xúc chung của tất cả chúng tôi trong những giây phút linh thiêng, trang trọng đó.
Bản hùng ca người lính giữ đảo
Tàu HQ 571 đưa đoàn công tác chúng tôi tới Trường Sa vào mùa biển động, từng con sóng lớn quăng quật vào thân tàu từ khi mới rời cảng. Nhưng khi tàu dừng lại ở vùng biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma, biển cả bỗng chốc lại bao dung, hiền hòa, êm ả, có nắng vàng lên phía chân trời. Trên vùng biển này, năm 1988 đã từng chứng kiến cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ hải quân chống lại hành động xâm lược của kẻ thù, để biển trời của Tổ quốc hôm nay trong xanh, hiền hòa, lung linh dưới nắng gió của trời nước Trường Sa.

Các chiến sĩ hải quân trẻ thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở quần đảo Trường Sa.
Lật giở những trang sử hào hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn còn ghi lại rằng, vào đầu năm 1988, tình hình quần đảo Trường Sa ngày càng phức tạp, yêu cầu giữ đảo ngày càng khẩn trương và cấp thiết. Với dã tâm xâm lược Trường Sa, độc chiếm Biển Đông, rạng sáng 14-3-1988, hải quân nước ngoài dùng nhiều tàu chiến trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại bao vây các tàu vận tải của quân ta, ngăn cản lực lượng công binh của ta xây dựng và chốt giữ đảo. Tàu HQ 604 của quân ta cùng tổ công tác đóng giữ đảo Gạc Ma và tàu HQ 605 đóng giữ đảo Len Đao bị tàu chiến 556 của nước ngoài điên cuồng nổ súng bắn cháy. Tàu HQ 505 của quân ta đang ở đảo Sinh Tồn được lệnh đến cứu vớt cũng bị trúng đạn của kẻ thù. Với hành động dũng cảm, quyết đoán mau lẹ, thuyền trưởng tàu HQ 505 đã lệnh cho tàu lao thẳng lên đảo Cô Lin giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ở phía đảo Gạc Ma, cuộc chiến đấu một mất, một còn diễn ra không cân sức, giữa một bên chỉ có tay không chiến đấu với kẻ thù được trang bị vũ khí hiện đại. Trước sự điên cuồng của kẻ thù, Thiếu úy Trần Văn Phương bình tĩnh chỉ huy bộ đội thực hiện đúng đối sách. Cán bộ, chiến sĩ tay trong tay kết thành một vòng tròn quyết giữ đảo, bảo vệ cờ Tổ quốc, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng. Song với bản chất hiếu chiến, kẻ thù đã nổ súng tấn công bộ đội của ta. Thiếu úy Trần Văn Phương cùng lực lượng đóng giữ đảo đã dũng cảm, kiên quyết chống quân địch; ôm chặt lá Quốc kỳ, biểu tượng chủ quyền của Tổ quốc trên đảo. Khi bị trúng đạn của đối phương, Thiếu úy Trần Văn Phương vẫn hô vang khẩu hiệu: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng".

Phóng viên Báo Khánh Hòa thắp hương tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở quần đảo Trường Sa.
Trong sự kiện bi tráng ngày 14-3-1988, 64 cán bộ, chiến sĩ cùng với 3 tàu của quân ta đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả. Và cũng tại nơi các anh đã anh dũng ngã xuống giữa lúc tuổi đời đẹp nhất, cứ vào dịp 14-3 hằng năm, những người lính giữ đảo đoàn Trường Sa anh hùng lại thắp hương để tri ân, tưởng nhớ tới các đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ quần đảo Trường Sa.
Thế hệ hôm nay tiếp bước anh hùng
Trong tiết trời se lạnh những ngày đầu năm mới 2025, ở vùng biển lịch sử đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma, cũng như bao chuyến tàu từng qua nơi đây, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở Trường Sa được tổ chức trang nghiêm trên boong tàu HQ 571 chở đoàn công tác chúng tôi. Khi bản nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên, tất cả cán bộ, chiến sĩ và thành viên đoàn công tác đều lặng lẽ nghiêng mình tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, những vòng hoa, lễ vật, cùng những cánh hạc giấy được nhẹ nhàng thả xuống biển cả để tưởng nhớ tới anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Những vòng hoa được thả xuống biển để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở quần đảo Trường Sa.
Giữa thời khắc linh thiêng ấy, nhà báo Nguyễn Thị Thơm (Báo Ninh Bình) xúc động: “Trong giờ phút này, chúng tôi cùng tưởng nhớ về công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến trọn đời mình cho biển, đảo quê hương. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần giáo dục hơn nữa cho thế hệ trẻ về những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ để bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc”. Đại úy Vũ Ngọc Ninh - biên tập viên Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chia sẻ rằng, tất cả thành viên đoàn công tác đều có một cảm xúc thiêng liêng, xúc động và tự hào. Những giây phút đó, anh cảm thấy trân trọng hơn những cống hiến, sự hy sinh xương máu, cả tuổi thanh xuân của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam để bảo vệ hòa bình, độc lập của Tổ quốc nói chung và đặc biệt là bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trung úy Tạ Hồng Phú - sĩ quan đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân chia sẻ, là những người lính trẻ trong thời kỳ mới, các anh sẽ luôn noi gương, học tập những anh hùng đi trước, không ngại hy sinh gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hôm nay.