Gạc Ma: Ký ức Chuẩn đô đốc với đồng đội 'phía chân trời'
Tuổi 20 các anh nằm lại giữa biển khơi, tên tuổi các anh – 64 chiến sĩ Hải quân trong sự kiện Gạc Ma cách đây 37 năm mãi được Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ.
Tháng 5/2024, tôi có dịp đến với quần đảo Trường Sa và được tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma
Trong chuyến hải trình, Đoàn công tác số 19 đã làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi đã lần lượt dâng nén tâm hương, thả những con hạc giấy, cành hoa tươi thắm vào lòng đại dương để tưởng nhớ các anh.
Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, lúc đó là Trưởng đoàn công tác số 19 đã không kìm được nước mắt khi tận tay thắp những nén hương thơm cùng điếu thuốc lá để tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Đoàn công tác số 19 thả những nén hương thơm, cành hoa tươi thắm xuống vùng biển Len Đao- Gạc Ma- Cô Lin thuộc Quần đảo Trường Sa để tưởng nhớ các anh
Bàn tay run run chạm vào từng cái tên trên bia tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma, Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh cho biết: Trong 64 chiến sĩ hy sinh có 3 chiến sĩ học cùng lớp với tôi tại Học viện Hải quân. Nếu thời điểm đó tôi không được Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng cử đi học ở nước ngoài thì có lẽ tôi cũng ra Trường Sa cùng đồng đội.
"Khi nghe tin đồng đội, bạn bè ngã xuống bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là đồng đội, là người lính và cũng là người bạn, chúng tôi luôn khắc ghi những hy sinh cống hiến của các anh cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là tấm gương để những người lính Hải quân chúng tôi noi theo"- Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh chia sẻ.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh nhìn về phía đảo Gạc Ma nơi đồng đội mình đã ngã xuống
Ngày ấy, để bảo vệ đảo, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam kết thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc cắm trên đảo, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã được khắc họa bằng cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” kiêu hãnh.

Những con hạc giấy được gửi đến các anh là cách mà người dân tưởng nhớ những chiến sĩ Hải quân đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc
Trong sự kiện bi hùng này, 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân đã hy sinh, 9 người bị bắt. Cán bộ chiến sĩ đã giữ được hai bãi ngầm quan trọng Cô Lin và Len Đao, 5 chiến sĩ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tàu HQ 505 bị bắn cháy đã lao hết tốc lực lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Cô Lin.
37 năm đã qua đi, nhưng giờ đây những hi sinh của những người chiến sĩ Hải quân năm xưa đã ngã xuống nơi địa danh các hòn đảo Len Đao- Gạc Ma – Cô Lin của quần đảo Trường Sa của Việt Nam mãi khắc sau trong trái tim của mỗi người dân đất Việt.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa giờ đây là nơi lưu truyền câu chuyện về những tấm gương đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.