Lá thư cuối cùng của chiến sĩ Gạc Ma
Cam Ranh ngày 6/3/88. Lời đầu tiên con chúc toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, sản xuất tốt thu nhiều thắng lợi. Qua thư cho con gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể họ hàng thân thích xa gần trong gia đình...
Đó là những dòng thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương (quê Thái Bình) gửi về gia đình trước 8 ngày hy sinh tại Gạc Ma.
Cách đây 37 năm, ngày 14-3-1988, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma (Khánh Hòa) để bảo chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh là những cán bộ hải quân ưu tú đã chiến đấu, hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, dân tộc ta, vì sự trường tồn vững chắc của chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Ngày 14-3, đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đến dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Cam Lâm, Khánh Hòa).
Không gian trưng bày ngầm dưới mặt đất Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma lưu giữ hàng chục hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình của các chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh.
Trong số đó phải kể đến lá thư cuối cùng của Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương (quê Thái Bình) viết vào ngày 6-3-1988 để gửi về gia đình trước 8 ngày anh hy sinh tại Gạc Ma.
"Bà, bố mẹ kính mến. Anh chị kính mến. Các em thương nhớ. Hôm nay con tranh thủ cầm bút ghi mấy dòng chữ về thăm sức khỏe của gia đình. Lời đầu tiên con chúc toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, sản xuất tốt thu nhiều thắng lợi. Qua thư cho con gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể họ hàng thân thích xa gần trong gia đình. Bố mẹ ạ: như những thư trước con có viết cho gia đình nội dung là quần áo + xe con sẽ nhờ các anh ở Sài Gòn mang ra và gửi chú Thúy mang về..." - liệt sĩ Nguyễn Văn Phương viết trước lúc hy sinh.
Nội dung trong thư là những dặn dò ân cần của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương dành cho người thân của mình. Nhiều thành viên trong đoàn đã không giữ được cảm xúc, có người đã khóc, tiếc thương cho sự hy sinh cao cả của anh và đồng đội vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Chân dung 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Các đoàn viếng dâng hương, dâng hoa trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “Vòng tròn bất tử” được tạo thành từ hình ảnh 64 chiến sĩ Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa trong trận chiến vào ngày 14-3-1988.


Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.

Dòng người đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma.





Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu không gian bảo tàng ngầm tại khu tưởng niệm Gạc Ma.

Dòng người đến dâng hoa, dâng hương khu vực mộ gió với tấm bia ghi danh sách 64 liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma vào ngày 14-3-1988.

Lá thư cuối cùng của Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương viết ngày 6-3-1988 gửi về gia đình trước 8 ngày anh hy sinh tại Gạc Ma.

Quân phục và huy chương chiến công của liệt sĩ Lê Văn Xanh trưng bày tại bảo tàng ngầm khu tưởng niệm.

Khu tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma như một "địa chỉ đỏ" để giáo dục chủ quyền biển đảo thiêng thiêng của Tổ quốc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Quỳnh Trâm và Xuân Thuyền, học sinh trường THPT Phan Châu Trinh (Ninh Thuận), tham quan nơi lưu giữ hình ảnh, hiện vật về cuộc đời của các chiến sĩ Gạc Ma.

Ngày nay, khu tưởng niệm không chỉ là nơi để thân nhân, người dân đến tưởng nhớ các liệt sĩ. Đây còn là nơi để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên và các hệ trẻ đến đây tham quan. Qua đó, giúp các thế hệ trẻ có thể hiểu sự hy sinh vô bờ bến của cha ông đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trận đánh rạng sáng ngày 14-3-1988 đã đi vào lịch sử dân tộc như một ký ức không bao giờ phai trong mỗi người dân đất Việt. Những người lính đã mãi mãi nằm lại nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bằng máu xương của mình các anh đã nhuộm đỏ thêm màu cờ Tổ quốc, làm xanh thêm biển đảo quê hương.