Thiêng liêng lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

Chào mừng 79 năm Quốc khánh 2/9, nghi lễ thượng cờ cấp Quốc gia đã được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng nay.

Chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh 2/9, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh 2/9, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đứng chờ xem nghi lễ thượng cờ cấp Quốc gia.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đứng chờ xem nghi lễ thượng cờ cấp Quốc gia.

Đúng 5h55, trên nền quân nhạc, đội tiêu binh di chuyển từ góc phía đường Hùng Vương giao với Lê Hồng Phong vào Quảng trường Ba Đình.

Đúng 5h55, trên nền quân nhạc, đội tiêu binh di chuyển từ góc phía đường Hùng Vương giao với Lê Hồng Phong vào Quảng trường Ba Đình.

Ba thành viên đội tiêu binh bước lên khu vực cột cờ để tiến hành nghi lễ thượng cờ.

Ba thành viên đội tiêu binh bước lên khu vực cột cờ để tiến hành nghi lễ thượng cờ.

Chiến sĩ ôm lấy Quốc kỳ chờ tiếng nhạc Quốc ca vang lên.

Chiến sĩ ôm lấy Quốc kỳ chờ tiếng nhạc Quốc ca vang lên.

Đúng 6h sáng, Quốc kỳ tung bay trong nắng thu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đúng 6h sáng, Quốc kỳ tung bay trong nắng thu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên trong tiếng Quốc ca, khi kết thúc Quốc ca thì Quốc kỳ cũng lên đến đỉnh cột cờ.

Lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên trong tiếng Quốc ca, khi kết thúc Quốc ca thì Quốc kỳ cũng lên đến đỉnh cột cờ.

Sau 10 phút làm nghi lễ, đội tiêu binh diễu hành một vòng qua cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau 10 phút làm nghi lễ, đội tiêu binh diễu hành một vòng qua cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng cả gia đình mặc áo màu đỏ, có hình ngôi sao năm cánh tới dự lễ thượng cờ, người phụ nữ đến từ quận Hoàng Mai cho biết, bà luôn cảm thấy tự hào và xúc động khi xem nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong những ngày tháng 9 lịch sử này. "Xin cảm ơn những người con của Tổ quốc đã hy sinh, cống hiến để cho đất nước được độc lập, non sông được thống nhất như ngày hôm nay", bà nói.

Cùng cả gia đình mặc áo màu đỏ, có hình ngôi sao năm cánh tới dự lễ thượng cờ, người phụ nữ đến từ quận Hoàng Mai cho biết, bà luôn cảm thấy tự hào và xúc động khi xem nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong những ngày tháng 9 lịch sử này. "Xin cảm ơn những người con của Tổ quốc đã hy sinh, cống hiến để cho đất nước được độc lập, non sông được thống nhất như ngày hôm nay", bà nói.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thieng-lieng-le-thuong-co-tai-quang-truong-ba-dinh-ngay-quoc-khanh-192240902092032272.htm
Zalo