Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới trên đảo Sinh Tồn
Đã thành thông lệ, trên tất cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đều tổ chức lễ chào cờ vào dịp đầu năm mới. Đây là truyền thống, là nét đẹp văn hóa của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi hải đảo, mở đầu cho chuỗi các hoạt động 'Mừng Đảng, mừng Xuân'.
Trong chuyến công tác cùng Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, những người làm báo chúng tôi tự hào được dự lễ chào cờ thiêng liêng trên đảo Sinh Tồn. Với chúng tôi, những người lần đầu được đặt chân nơi đây, được dự lễ chào cờ thiêng liêng đầu năm mới thực sự mang lại cảm xúc đặc biệt, khó quên...
![Toàn cảnh lễ chào cờ đầu năm mới trên đảo Sinh Tồn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_04_432_51393236/aa9ce81dd6533f0d6642.jpg)
Toàn cảnh lễ chào cờ đầu năm mới trên đảo Sinh Tồn
Theo lịch, đúng 7h sáng mới diễn ra lễ chào cờ nhưng từ sáng sớm, mọi người đã thức dậy chuẩn bị sẵn sàng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, sau hồi còi hiệu lệnh, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhanh chóng tụ hội về khoảng sân rộng, xếp hàng ngay ngắn dưới cột cờ, ngay trước cột mốc chủ quyền của đảo. Phía trên, cạnh cột mốc chủ quyền, một chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ trực gác, ôm súng đứng nghiêm trang. Về trang phục, quân nhân mặc lễ phục theo quy định. Những người dân sống trên đảo thì phụ nữ mặc áo dài truyền thống, đàn ông mặc trang phục dân quân tự vệ.
Sau tiếng hô dõng dạc của Thượng tá Phạm Sỹ Thoại, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, tất cả cán bộ, chiến sĩ bắt đầu thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. Hòa trong tiếng nhạc “Tiến quân ca” hùng tráng, từng ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ thắm đang kiêu hãnh tung bay trong nắng sớm. Tiếp đó, một chiến sĩ bước lên phía trước, nghiêm trang, dõng dạc đọc 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau mỗi lời thề, các cán bộ, chiến sĩ phía dưới đều hô vang "xin thề” với khí thế oai hùng của người chiến sĩ kiên trung sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam.
![Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo Sinh Tồn hát vang Quốc ca, khẳng định chủ quyền thiêng liêng từ bao đời và bất khả xâm phạm của đất nước Việt Nam](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_04_432_51393236/6ecf2e4e1000f95ea011.jpg)
Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo Sinh Tồn hát vang Quốc ca, khẳng định chủ quyền thiêng liêng từ bao đời và bất khả xâm phạm của đất nước Việt Nam
Thượng tá Phạm Sỹ Thoại, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết: Đối với chúng tôi, chào cờ đầu năm mới là một nghi thức thiêng liêng nhằm giáo dục cán bộ, quân và dân trên đảo lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, củng cố sự đoàn kết, phấn khởi để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ. Trước lá cờ Tổ quốc, chúng tôi hô vang 10 lời thề danh dự của quân nhân. Đó cũng là lời khẳng định đanh thép của quân và dân trên đảo luôn trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ chủ quyền biển đảo, một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước Việt Nam.
![Nghi thức duyệt đội ngũ đầu năm mới trên đảo Sinh Tồn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_04_432_51393236/be73fff2c1bc28e271ad.jpg)
Nghi thức duyệt đội ngũ đầu năm mới trên đảo Sinh Tồn
Khép lại buổi lễ là nghi thức duyệt đội ngũ. Từng hàng quân bước đi mạnh mẽ, dứt khoát đều tăm tắp như truyền thêm ngọn lửa của ý chí và niềm tin đến với người dân đất liền. Nhà báo Hoàng Thanh Tuấn, Báo Nam Định xúc động chia sẻ: Với mỗi người dân Việt Nam, có lẽ dù tham gia lễ chào cờ ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì đều cảm nhận được sự thiêng liêng, xúc động và tự hào. Nhưng ở đây, trên quần đảo Trường Sa, lễ chào cờ đối với chúng tôi vô cùng đặc biệt. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời xanh, giữa đại dương vô tận, trong nắng và gió Trường Sa rồi hát vang từng lời Quốc ca, chúng tôi càng thêm yêu biển, đảo quê mình, hiểu thêm về giá trị của hòa bình, độc lập và những hy sinh của bao thế hệ cha anh. Qua đó, thôi thúc tôi và mọi người thêm trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay và không ngừng nỗ lực vươn lên, góp sức đưa đất nước phát triển hùng cường.
![Chiến sỹ làm nhiệm vụ trực gác bên cột mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_04_432_51393236/9c8bc20afc44151a4c55.jpg)
Chiến sỹ làm nhiệm vụ trực gác bên cột mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn
Đoàn công tác của chúng tôi, trong hành trang của nhiều người đều mang theo những lá cờ Tổ quốc để trao tặng quân và dân trên đảo. Những khoảnh khắc thiêng liêng trong buổi lễ chào cờ đầu năm mới ấy sẽ in đậm mãi trong tâm trí và tình cảm của chúng tôi mỗi khi nhớ về quần đảo Trường Sa. Chúng tôi thêm tự hào về Trường Sa, tự hào về những người lính đang ngày đêm canh trời, giữ biển. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, khắc phục mọi khó khăn, quân và dân trên đảo luôn hướng về đất liền, sẵn sàng trực chiến bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc để Nhân dân cả nước vui Xuân, đón Tết trong hạnh phúc, yên bình.