Thêm những tuyến đường ở Đồng Phạ

Trong thời buổi 'tấc đất tấc vàng', việc vận động người dân tham gia hiến đất làm đường không hề dễ dàng. Thế nhưng, ở thôn đặc biệt khó khăn Đồng Phạ, xã Kiến Thiết (Yên Sơn), nơi người dân bám đất làm kế sinh nhai đã có hàng chục hộ dân hiến hàng nghìn mét vuông đất để C. Với họ, mỗi tấc đất cho đi là thêm mỗi mét đường rộng mở, tình làng nghĩa xóm lại thêm gắn kết đôi phần.

Góp công, góp của mở đường

Về Đồng Phạ những ngày đầu Xuân cùng những cơn mưa phùn bay phất lất và cái lạnh thấu da thịt, chúng tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa to lớn của những tuyến đường bê tông ở mảnh đất vùng cao này. Nếu như trước đây, đi trên những tuyến đường nông thôn Đồng Phạ ngày mưa, những chiếc giày của chúng tôi sẽ lấm lem đầy bùn đất. Nhưng, giờ về Đồng Phạ khác lắm rồi. Những tuyến đường bê tông liên thôn, ngõ xóm được nối dài, thông thoáng, sạch đẹp.

Ông Đặng Văn Thuận, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Phạ, chia sẻ: “Vài năm trước đây, các tuyến đường của Đồng Phạ chủ yếu là đường đất, chật hẹp, đi lại khó khăn lắm. Khi lên xã, lên huyện đi đường nhựa, mà mỗi lần về đến thôn là ái ngại. Chưa kể những hôm trời mưa, cần ra chợ mua bó rau, cân chè cũng thấy ngại vì đường lầy lội”.

Để tạo thuận lợi trong việc đi lại, thông thương, với quan điểm nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, xã Kiến Thiết đã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân các thôn, trong đó có thôn Đồng Phạ giải phóng mặt bằng giá “0 đồng”, vận động người dân hiến đất, giải tỏa công trình để mở rộng các tuyến đường. Nhờ tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, mở đường, đặc biệt phát huy hiệu quả vai trò đầu tàu nêu gương của đảng viên, Đồng Phạ ngày càng có thêm nhiều tuyến đường bê tông rộng mở, sạch đẹp.

Con đường sản xuất của thôn Đồng Phạ được mở rộng, xây dựng sạch đẹp.

Con đường sản xuất của thôn Đồng Phạ được mở rộng, xây dựng sạch đẹp.

Trong 2 năm (2023 và 2024), cán bộ và nhân dân thôn Đồng Phạ đã hiến hàng nghìn mét vuông đất cùng hằng trăm triệu đồng để xây dựng 4 tuyến đường nông thôn. Trong đó, tuyến đường sản xuất Đồng Điếu có chiều dài 600m, người dân đã hiến trên 3.000m2 đất để mở rộng đường từ 1,5m lên 5m; nhân dân hiến gần 200m2 đất và ngót một trăm triệu bê tông tuyến đường nông thôn Đồng Xanh dài 200m; nhân dân hiến hơn 500m2 đất mở rộng tuyến đường nội đồng Đồng Thưa dài 270m...

Các tuyến đường được mở rộng, xây mới, không chỉ giúp người dân trong thôn đi lại thuận tiện, mà còn kết nối giao thông giữa thôn với thôn, thôn với xã, từ đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Khi đảng viên tiên phong

Dẫn chúng tôi tham quan một vòng các tuyến đường bê tông mới được xây dựng, đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hà Ngọc Ảnh giới thiệu: Thôn Đồng Phạ có hơn 70 hộ dân, trên 300 nhân khẩu, gồm 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm đến 70%. Thu nhập chủ lực của người dân trong thôn là sản xuất nông lâm nghiệp, bởi vậy, tấc đất là tấc vàng, đất rất quý đối với các hộ dân. Chính vì thế, khi triển khai chủ trương hiến đất làm đường, không phải hộ nào cũng đồng thuận ngay.

Bí quyết để thôn làm tốt công tác dân vận, chính là chi bộ phát huy vai trò đầu tàu của đội ngũ đảng viên. Chi bộ thôn yêu cầu mỗi đảng viên là một tấm gương đi đầu trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp ngày công, kinh phí mua vật liệu bê tông các tuyến đường... Sự đầu tàu của cán bộ, đảng viên đã tạo lan tỏa tích cực đối với bà con thôn xóm.

Bên cạnh đó, chi bộ thôn thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, có những hộ tuyên truyền lần 1 chưa thông, cán bộ thôn đến lần 2, lần 3. Nhờ đó, chủ trương hiến đất mở rộng đường luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng, đạt kết quả cao.

Đơn cử như năm 2024, thôn được Nhà nước hỗ trợ xây dựng tuyến đường nội đồng Đồng Thưa dài 270 m, thôn chịu trách nhiệm hiến đất, giải phóng mặt bằng. Đảng viên Đặng Văn Thuận, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn đã đầu tàu, tiên phong lấp một cái ao rộng gần 300 m2 để thôn mở rộng và bê tông hóa tuyến đường.

Anh Đặng Văn Thuận chia sẻ: “Khi thôn có chủ trương làm đường, là một đảng viên, cán bộ thôn, tôi thấy mình phải có trách nhiệm làm gương để Nhân dân làm theo. Gia đình tôi đã hiến trên 300m2 đất vườn, đất ao để Nhà nước mở rộng đường. Những diện tích đất hằng năm vẫn canh tác, mất cũng tiếc lắm, nhưng thiết nghĩ đường được mở rộng, to đẹp thì có lợi cho tất cả mọi người, trong đó có gia đình tôi nên vì lợi ích chung tôi sẵn sàng ủng hộ. Trong thời gian tới, nếu thôn cần hiến thêm đất để làm đường hay xây dựng các công trình công cộng, tôi vẫn sẵn sàng ủng hộ”.

Bên cạnh việc hiến đất, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đồng Phạ còn đóng góp kinh phí để bê tông các tuyến đường ngõ xóm. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hà Ngọc Ảnh cũng là một trong những cán bộ, đảng viên đầu tàu trong việc hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn.

Năm 2024, thôn làm 2 tuyến đường ngõ xóm, trong đó có một tuyến đi qua nhà bí thư Ảnh. Do tuyến đường dài, số hộ dân sinh sống trên tuyến đường thưa thớt, kinh phí đóng góp cao, nhưng anh Ảnh vẫn quyết tâm làm. Gia đình anh đã đóng gần 20 triệu đồng để mua vật liệu bê tông hóa tuyến đường. Không những thế, anh và gia đình con trai đã tự bỏ tiền túi bê tông cứng hóa 1 cây cầu qua suối, tạo thuận lợi cho gia đình và người dân mỗi khi đi lại, giao thương.

Chỉ cho tôi tuyến đường đang mở dang dở trước cửa nhà, Bí thư Chi bộ Hà Ngọc Ảnh nói: “Dự kiến trong năm tới, Nhà nước sẽ mở thêm một tuyến đường sản xuất đi qua trước cửa nhà tôi, xuyên ngang vườn của tôi. Nhà nước mở đường, nhân dân hiến đất. Theo dự tính, gia đình tôi sẽ mất khá nhiều diện tích đất. Tính trước mắt thì cũng tiếc, nhưng về lâu dài, tôi nghĩ chỉ có đường thông thì thôn mới phát triển được. Vì thế, tôi hoàn toàn ủng hộ, lấy bao nhiêu tôi cũng hiến”.

Ở chi bộ thôn còn rất nhiều đảng viên đầu tàu hiến đất làm đường, như đồng chí Ma Ngọc Trân hiến đất vườn mở rộng tuyến đường nội thôn; vợ chồng đảng viên Trương Quang Chu, Lý Thị Tuyên hiến đất rừng sản xuất mở rộng tuyến đường sản xuất. Sự đầu tàu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo lan tỏa đến người dân. Theo nhẩm tính nhanh của đồng chí Bí thư chi bộ Hà Ngọc Ảnh, chỉ trong vòng 2 năm (2023, 2024), thôn Đồng Phạ có hơn 20 hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng các tuyến đường.

Rảo bước trên những con đường bê tông rộng thênh thang, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của những người cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây khi được hưởng thành quả do chính mình đóng góp. Từ sự đồng lòng, chung sức của người dân, hạ tầng giao thông trên địa bàn đã từng bước hoàn thiện. Đây chính là động lực để Đồng Phạ bứt phá vươn mình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong tương lai.

Ghi chép: Bàn Thanh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/them-nhung-tuyen-duong-o-dong-pha-207309.html
Zalo