Thế hệ trẻ Gen Z với trách nhiệm gìn giữ và phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến

Ngày 10/10/1954 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho Hà Nội, mở ra thời kỳ phát triển mới khi nhân dân lao động được làm chủ vận mệnh của mình. Sau 70 năm, Thủ đô hôm nay rực rỡ chào đón kỷ niệm Ngày Giải phóng, khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Zen Z (những bạn sinh từ 1997 - 2012).

Trong không khí phấn khởi, rạo rực, Thủ đô Hà Nội đã đổi mới mình với chiếc áo nhiều sắc màu rực rỡ, tươi mới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; những tháng năm lịch sử hào hùng của ngày 10/10/1954 lại được sống dậy mạnh mẽ hơn trong tâm thức của những người Việt Nam, đặc biệt là người dân Hà Nội.

Còn đối với giới trẻ ngày nay, những năm tháng oanh liệt đó và sự hy sinh của ông cha luôn sống mãi trong trái tim và tinh thần của các bạn trẻ.

Dịp này, nhiều hoạt động của Thành phố được tổ chức nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Dịp này, nhiều hoạt động của Thành phố được tổ chức nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là một sự kiện mang ý nghĩa lớn, thế hệ trẻ Thủ đô luôn khắc ghi và biết ơn những hy sinh của thế hệ đi trước, những người con ưu tú của Tổ quốc, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giành và giữ lại nền độc lập hòa bình cho đất nước.

Tự hào và khắc ghi những công lao to lớn, những mốc son lịch sử chói lọi của đất nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng, bạn Đặng Thùy Trang, sinh viên năm thứ 3 Khoa Luật Kinh tế (Trường Đại học Luật Hà Nội) cho biết: “Qua những tấm ảnh, bài hát và báo đài, Hà Nội hiện lên vô cùng đẹp và thơ mộng, đây là cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong đó, những giá trị văn hóa cùng với các địa điểm nổi tiếng của 36 phố phường Hà Nội đã để lại dấu ấn sâu sắc cho tôi.

Đặng Thùy Trang, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đặng Thùy Trang, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bản thân sinh ra trong thời bình, tôi hiểu những giá trị mà cha ông đã hy sinh để có được nền độc lập ngày nay. Vì vậy, thế hệ trẻ chúng ta phải nỗ lực học tập, rèn luyện, xây dựng lập trường và tư tưởng vững vàng, sống lành mạnh và đạo đức để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước".

Trong dòng chảy của những ký ức về những ngày lịch sử 10/10/1954 đang được thành phố Hà Nội tái hiện, bạn Nguyễn Phương Linh - sinh viên Học viện Ngoại giao không khỏi bồi hồi, cảm động. Phương Linh chia sẻ, từ một Thành phố đã chịu nhiều tổn thương từ chiến tranh, sau 70 năm học hỏi, giao lưu tiếp biến văn hóa với các nước, giờ đây Thủ đô Hà Nội đã vươn mình thay đổi mạnh mẽ để xứng đáng là trái tim của cả nước.

Những ngày gần đây, Hà Nội như được khoác tấm áo mới để chào đón 70 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2024), đó là một mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Nguyễn Phương Linh, sinh viên Học viện Ngoại giao.

Nguyễn Phương Linh, sinh viên Học viện Ngoại giao.

Cũng theo Phương Linh, việc nâng cao văn hóa ứng xử thông qua lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, là một cách thiết thực để tôn vinh giá trị lịch sử và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời không chỉ thể hiện lòng tự hào về lịch sử, mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, đoàn kết phát triển. Để thấy rõ hơn sự thay đổi trong văn hóa ứng xử thông qua rất nhiều hành động và ý nghĩa cao đẹp của những con người Việt Nam.

“Ngoài ra, việc tham dự các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề của các nhân chứng lịch sử cũng rất bổ ích. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ còn thể hiện lòng tự hào bằng cách tham gia các hoạt động kỷ niệm văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử do nhà trường tổ chức cũng rất thú vị. Qua đó, các bạn trẻ có thể hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Thủ đô và đất nước. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” để thế hệ trẻ ngày nay càng thêm “giữ lửa truyền thống - tiếp bước tương lai” góp phần xây dựng Tổ quốc trong thời kỳ mới”, Phương Linh bày tỏ.

Dù chỉ có thể cảm nhận sự hy sinh của cha ông và ký ức ngày Giải phóng Thủ đô qua những trang sách, những bộ phim tài liệu, những bài hát mừng thắng lợi… Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, đảng viên trẻ Đinh Thanh Hương, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều xúc động, nghẹn ngào mỗi khi Thủ đô Hà Nội tổ chức ngày tôn vinh chiến thắng lịch sử vẻ vang ấy.

Đinh Thanh Hương cho biết, ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với mảnh đất nghìn năm văn hiến, mà nó còn có ý nghĩa với cả con đường cách mạng gian khổ của Việt Nam. Chiến thắng này như một mốc son chói lọi, mở ra trang sử mới trong thời kỳ kháng chiến của nhân dân ta. Là người đảng viên, không chỉ có lòng yêu nước, tôi còn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về những điều các chiến sĩ cụ Hồ đã làm cho quê hương, đất nước mình. Các bậc cha ông đã hiến dâng tuổi trẻ và xương máu cho ngày đất nước được hòa bình, thống nhất.

"Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự của bản thân tôi. Tôi cho rằng thế hệ trẻ cần có trách nhiệm bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạnh bằng các hoạt động thiết thực như tìm hiểu về lịch sử, cội nguồn dân tộc, luôn phấn đấu học tập để trở thành người có ích để xứng đáng với niềm tin và sự hy sinh của thế hệ trước”, Đinh Thanh Hương cho hay

Qua những chia sẻ này, có thể thấy thế hệ trẻ Thủ đô không chỉ tự hào về lịch sử hào hùng của cha ông, mà còn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời góp phần xây dựng một Hà Nội ngày càng phát triển và văn minh.

Lan Hương - Bùi Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/the-he-tre-gen-z-voi-trach-nhiem-gin-giu-va-phat-trien-thu-do-nghin-nam-van-hien-178854.html
Zalo