Thầy trò cùng nấu bữa sáng gây quỹ giúp người nghèo
Dành ngày nghỉ để vào bếp nấu bữa sáng gây quỹ giúp các hoàn cảnh khó khăn - việc làm của cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người. Đây cũng chính là bài học nhân văn sâu sắc mà các thầy cô vùng cao gửi gắm.
Học sinh Trường THPT Lao Bảo chuẩn bị bữa sáng để gây quỹ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: T.L
Gần gây, học sinh Trường THPT Lao Bảo đều mong thời gian trôi nhanh hơn để sớm đến ngày tổ chức chương trình “Góp bữa sáng, trao yêu thương” lần thứ hai. Vào giờ ra chơi, các em học sinh sôi nổi bàn bạc về kế hoạch và những món ngon dự kiến mang đến chương trình. Để tăng thêm sức lan tỏa cho hoạt động, nhiều em còn tích cực chia sẻ thông tin với mọi người xung quanh. Ai cũng muốn tạo ra nguồn quỹ dồi dào để hỗ trợ được nhiều người nhất có thể.
Nhắc đến chương trình “Góp bữa sáng, trao yêu thương”, gương mặt thầy Lê Văn Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Lao Bảo rạng rỡ hơn. Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân, đông anh em, con đường đến trường của thầy Hiếu có nhiều đoạn gian nan, gập ghềnh. Vì thế, thầy dễ đồng cảm, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn.
Đó cũng là lý do thôi thúc thầy Hiếu đến với nghề giáo. Đến nay, thầy đã có 21 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người ở vùng cao. Trong thời gian ấy, ngoài gieo con chữ, thầy Hiếu còn cùng các cán bộ, giáo viên khác có nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh nghèo.
Trong một lần tham dự buổi đối thoại do nhà trường tổ chức, nghe học sinh chia sẻ mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn với hoạt động thiện nguyện, thầy Hiếu như được tiếp thêm động lực. Sau sự kiện ấy, thầy đã nghĩ ngay đến việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Trường THPT Lao Bảo. Cùng với đó, ý tưởng tổ chức chương trình “Góp bữa sáng, trao yêu thương” nhanh chóng ra đời. Dẫu biết việc tổ chức một hoạt động gây quỹ sẽ mất nhiều thời gian, công sức nhưng thầy Hiếu không ngại.
Để góp sức cho chương trình, thầy đã vận động những người bạn của mình cùng vào bếp nấu cháo để bán gây quỹ. Mong muốn làm hài lòng thực khách, các thành viên trong nhóm tất bật với nhiều công việc không tên. Dẫu vậy, thầy Hiếu vẫn dành thời gian hỗ trợ các giáo viên, học sinh khác. “Từ trước đến nay, hoạt động thiện nguyện đã trở nên quen thuộc với thầy và trò Trường THPT Lao Bảo. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau vào bếp để gây quỹ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này đã giúp thầy trò gắn kết, gần gũi với nhau hơn”, thầy Hiếu khẳng định.
Theo cô Trần Thị Bích Ngọc, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Trường THPT Lao Bảo, sau khi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo nhà trường, thành viên trong CLB đã nhanh chóng vào cuộc để tổ chức chương trình “Góp bữa sáng, trao yêu thương”. Nhờ tinh thần tình nguyện và sự vận động của CLB, 8 gian hàng ăn sáng đã được mở, trong đó 1 gian hàng của thầy hiệu trưởng và những người bạn; 1 gian hàng của chi đoàn giáo viên; 6 gian hàng của học sinh các lớp khối 12. Nhiều món ngon đã được các nhóm chuẩn bị để gây quỹ như: cháo bột, bánh ướt thịt heo, mì ốp la, xôi...
“Sáng hôm tổ chức chương trình, các cán bộ, giáo viên, học sinh đều đến trường từ rất sớm. Dù không nhận nhiệm vụ trực tiếp nhưng nhiều học sinh vẫn tham gia để hỗ trợ bạn bè và ủng hộ hoạt động gây quỹ. Một số phụ huynh và người dân cũng đến tham gia chương trình. Điều đó khiến chúng tôi rất vui”, cô Bích Ngọc nói.
Đúng như chia sẻ của cô Ngọc, dù được tổ chức tại khuôn viên nhà trường trong ngày nghỉ nhưng chương trình “Góp bữa sáng, trao yêu thương” của cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lao Bảo nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực. Đến với chương trình, mọi người được thưởng thức những món ăn thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ những đầu bếp không chuyên. Điều khiến hầu như ai cũng thích thú là họ sẽ không trả tiền bữa sáng cho những người nấu món ăn. Thay vào đó, mọi người bỏ số tiền tùy tâm vào chiếc thùng gây quỹ được đặt tại gian hàng. Biết ý nghĩa việc làm của mình nên ai ai cũng nêu cao tinh thần thiện nguyện.
Trực tiếp tham gia chương trình “Góp bữa sáng, trao yêu thương”, thành công của hoạt động đã mang lại nhiều niềm vui cho nhiều học sinh khối 12 Trường THPT Lao Bảo. Em Trần Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12C4 chia sẻ: “Đây là một hoạt động ý nghĩa. Tham gia chương trình, chúng em được làm việc cùng các thầy cô giáo, được giao lưu kết nối với bạn bè, được sống hết mình với năm tháng tuổi trẻ và trên hết là góp một chút công sức bé nhỏ góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Không những thế, chúng em còn hiểu thêm giá trị của đồng tiền. Hy vọng nhà trường, CLB thiện nguyện sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động tương tự để em và các bạn có cơ hội tham gia, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”.
Được biết, từ những tín hiệu vui của hoạt động, lãnh đạo Trường THPT Lao Bảo đã chỉ đạo CLB thiện nguyện tiếp tục tổ chức, đưa chương trình “Góp bữa sáng, trao yêu thương” thành hoạt động định kỳ, mở rộng đối tượng tham gia. Nguồn quỹ từ chương trình sẽ được quản lý chặt chẽ để không chỉ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mà còn hướng đến những hoạt động thiện nguyện lớn, có sức lan tỏa hơn. Đó cũng chính là động lực để thầy trò vùng cao thêm gắn kết, nỗ lực hướng đến mục tiêu chung.