Thấy em gái có thái độ khác lạ với anh rể, tôi dỗ dành dò hỏi rồi điếng người khi biết được bí mật đau đớn
Nghe em gái nói mà tôi như chết lặng. Thảo nào gần đây, chồng tôi cũng khang khác.
Tôi lấy chồng cùng huyện khác xã nên khá gần, chỉ cách nhà bố mẹ đẻ 6km. Cứ cuối tuần hoặc khi nhà ngoại có công việc là 2 vợ chồng lại chở nhau về chơi. Thế nên chồng tôi cũng quen thuộc nhà vợ.
Tôi có 2 đứa em, em trai thì cách hơn chục tuổi còn em gái thì cách 3 tuổi nên tôi thân thiết với em gái hơn, 2 chị em còn thường xuyên mặc quần áo của nhau. Tôi mua đồ về mà không ưng ý thì cho luôn em gái.
Nửa tháng nay, tôi thấy em gái mình có thái độ khác lạ với anh rể. Trước kia, em rất quý chồng tôi, thấy chúng tôi về là lập tức chào hỏi rất to. Nhưng thời gian gần đây thì dù nhìn thấy vợ chồng tôi trong nhà, em cũng quay mặt đi. Tôi quát: "Thái độ gì thế hả? Nhìn thấy anh chị mà bơ nhau thế?". Em gái liền bĩu môi bỏ lên phòng, không thèm trả lời tôi.
Trong bữa cơm cũng vậy, trước kia em sẽ mời lần lượt từng người, nhưng bây giờ em nói: "Con mời bố mẹ và cả nhà ăn cơm". Rõ ràng là em cố tình tránh né vợ chồng tôi. Tôi định trách mắng thì chồng tôi cản lại, bảo tôi: "Thôi, ăn cơm đi, chuyện nhỏ đừng xé ra to".
Hôm cuối tuần, tôi mang theo chiếc váy trắng mới mua về nhà một mình, vào phòng em gái dỗ dành hỏi han. Ban đầu tôi xởi lởi bảo: "Anh rể đưa chị đi mua sắm, bảo chị mua tặng em cái váy nên chị chọn cái này, hợp với em lắm đấy". Em gái lập tức ném trả lại và sẵng giọng: "Chị mang về cho anh ta mặc. Em không thèm. Mà chị đấy, đừng có tin yêu chồng một cách mù quáng như thế. Cái gì cần cảnh giác thì nhớ mà cảnh giác. Lúc nào cũng cười tít mắt, cẩn thận có ngày trợn ngược mắt đấy".
![Ảnh minh họa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_91_51446847/1e1e74074049a917f058.jpg)
Ảnh minh họa
Tôi rất kinh ngạc trước hành động của em gái, vì em tôi rất ngoan, chưa bao giờ ném đồ vào mặt người khác như thế, dù là chiếc váy mềm. Câu nói của em cũng khiến tôi giật mình, cảm thấy có gì đó rất nghiêm trọng. Tôi nhẹ nhàng hỏi: "Em biết cái gì à, nói chị nghe xem, đừng để chị bị dắt mũi".
Sau một hồi thuyết phục thì tôi cũng nghe được cụ thể câu chuyện và biết được bí mật đau điếng. Hóa ra em gái tôi từng nhìn thấy chồng tôi chở một cô gái đi mua quần áo trên thị trấn. Em tôi liền phi xe đuổi theo, thấy họ vào hết shop này tới shop nọ, cô gái kia thử đồ, chồng tôi ngồi chờ rồi thanh toán. "Chị không biết đấy thôi chứ nhìn kiểu đó ai cũng bảo là 1 đôi tình nhân, không thể nào chỉ là bạn bè, đồng nghiệp được. Trên đường về, gặp đèn đỏ, em cố tình lại gần hỏi thì anh rể giật mình nói là đưa đồng nghiệp đi gặp đối tác. Thấy chưa, không có gì thì sao phải nói dối. Rõ ràng giấu đầu lòi đuôi. Em nhiều lần cảnh báo chị rồi mà chị không hiểu gì cả. Em sợ nói toạc ra thì gia đình chị tan nát. Nhưng thôi, giờ nát thì nát, em phải nói kẻo chị vẫn còn tin chồng mình là nhất. Bực mình quá đi".
Nghe em gái nói mà tôi như chết lặng. Thảo nào gần đây, chồng tôi đưa tiền lương cho tôi ít hơn trước. Anh bảo công ty gặp khó khăn. Đến thưởng Tết cũng chỉ đưa tôi 5 triệu, hóa ra là để dành tiền "bao" nhân tình.
Tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống này, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc bị chồng phản bội. Tôi còn yêu anh nhiều lắm, cũng thấy anh đối xử rất tốt với mình, thế mà không ngờ, chồng lại... Giờ tôi nên làm sao đây, nói hết với anh và chờ đợi lời xin lỗi rồi tha thứ, hay dứt khoát cảnh cáo sau đó ly thân và ly hôn?