Thắp sáng ngọn lửa truyền thống
Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, Khu tưởng niệm liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 tại xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị) thu hút đông đảo khách tham quan đến dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Trong dòng người ấy, chúng tôi bắt gặp các cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Hướng Phùng. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong lễ chào cờ trang nghiêm, các cô giáo và học sinh đã hát vang Quốc ca, sau đó tham quan Nhà tưởng niệm liệt sĩ Đoàn KT-QP 337. Hoạt động ngoại khóa ý nghĩa này giúp các em học sinh hiểu hơn về truyền thống dân tộc, Quân đội và sự hy sinh cao cả của Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.
Bên trong khuôn viên nhà tưởng niệm, Thiếu tá Nguyễn Đình Hiếu, cán bộ tuyên huấn Đoàn KT-QP 337 chia sẻ: “Đây là mô hình doanh trại cơ quan Đoàn bộ trước và sau sự cố sạt lở đất ngày 18-10-2020. Sự cố sạt lở đất đã vùi lấp nhiều dãy nhà ở, làm 22 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hy sinh. Vẫn còn đây những di vật của 22 liệt sĩ như quân trang, huy chương, giấy tờ cá nhân, vật dụng sinh hoạt hằng ngày...”. Cô giáo Trần Thị Mỹ Hạnh, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Hướng Phùng chia sẻ: “Hằng năm, nhà trường đều phối hợp tổ chức cho học sinh tham quan Nhà tưởng niệm liệt sĩ Đoàn KT-QP 337. Mỗi chuyến đi đều mang lại cho cô trò những trải nghiệm và cảm xúc khó quên, giúp các em thêm hiểu truyền thống của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”.
![Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 giới thiệu lịch sử truyền thống cho các học sinh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_16_51435328/b625fb67c02929777038.jpg)
Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 giới thiệu lịch sử truyền thống cho các học sinh.
Khu tưởng niệm liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 rộng khoảng 250m2, gồm gian thờ Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ; gian trưng bày truyền thống đơn vị qua các thời kỳ và gian trưng bày di vật liệt sĩ. Bên ngoài khuôn viên có ngôi mộ tập thể và chiếc xe hiệu Toyota chở cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ cứu nạn. Dãy núi cách khu tưởng niệm 500m, rừng cây xanh tốt đã che mờ vết tích đau thương của vụ sạt lở kinh hoàng năm nào.
Đoàn KT-QP 337 thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu KT-QP Khe Sanh ở địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của 13 xã, thuộc hai huyện Hướng Hóa và Đakrông (tỉnh Quảng Trị); đồng thời làm nhiệm vụ quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và người dân địa phương, thời gian qua, nhà tưởng niệm đi vào hoạt động và khai thác có hiệu quả. Hằng năm, Đoàn phối hợp phục vụ hàng trăm đoàn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tổ chức các hoạt động chào cờ, trồng cây, tham quan nhà tưởng niệm. Hàng nghìn lượt giáo viên, học sinh các nhà trường trên địa bàn về đây sinh hoạt, nghe nói chuyện truyền thống, trải nghiệm làm chú bộ đội, kết hợp giáo dục truyền thống.
Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 337 nhấn mạnh: “Đảng ủy, chỉ huy Đoàn luôn quan tâm, chăm lo giáo dục cho thế hệ trẻ, trong đó, việc phối hợp giáo dục truyền thống tại nhà tưởng niệm là hoạt động trọng tâm. Đây vừa là “địa chỉ đỏ” vừa là nơi khẳng định tinh thần đoàn kết, khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 sau những mất mát, hy sinh”.