Đất sen hồng vươn cánh bay lên

Xuyên suốt đêm thơ là chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, ấn tượng đã cuốn hút những người yêu thơ, giáo viên, các bạn học sinh, sinh viên… đến thưởng thức.

Biểu diễn tiết mục Liên khúc các điệu lý về thơ tại đêm thơ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Biểu diễn tiết mục Liên khúc các điệu lý về thơ tại đêm thơ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tối 13/2, nhằm ngày 16 tháng Giêng, năm Ất Tỵ 2025, tại sân khấu ngoài trời khuôn viên Trường đại học Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trường đại học Đồng Tháp tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ 23 năm 2025, với chủ đề “Đất sen hồng cất cánh bay lên”.

Nhiều tiết mục tại chương trình nghệ thuật của đêm thơ đã mang đến những cung bậc cảm xúc khi những bài thơ được phóng tác, viết lời vọng cổ, trong đó có bài “Khúc hát tơ sen”, thơ của tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến (viết về em Huỳnh Ngọc Như, sinh viên lớp Quản lý văn hóa 13A của Trường đại học Đồng Tháp trước đây, hiện nay Huỳnh Như là cô chủ nhỏ của Công ty Lụa Sen Đồng Tháp với sản phẩm khởi nghiệp từ lụa tơ sen ở Đất Sen hồng), viết lời vọng cổ là Lê Ngọc Minh Hoàng, do 2 nghệ sĩ Tấn Phúc và Hồng Nguyệt trình bày.

Tác giả thơ Nguyễn Thị Kim Tuyến và lãnh đạo Trường đại học Đồng Tháp tặng hoa cho nghệ sĩ trình bày tại đêm thơ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tác giả thơ Nguyễn Thị Kim Tuyến và lãnh đạo Trường đại học Đồng Tháp tặng hoa cho nghệ sĩ trình bày tại đêm thơ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Người lính Trường Sa và điệu hò Đồng Tháp” là bài thơ đạt giải trong Cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2 giai đoạn 2023-2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức. Bài thơ do chính tác giả Lê Văn Mí trình bày tại đêm thơ làm lay động trái tim những người yêu thơ về hình ảnh người lính Trường Sa và quê hương, điệu hò, con người Đồng Tháp.

Hay bài thơ “Tết này không giống Tết xưa” của tác giả Thanh Sen được ngân lên qua giọng ngâm ngọt ngào của nghệ sĩ Phương Thoa cũng mang đến nhiều cảm xúc, chiêm nghiệm.

Các bài thơ của các nhà thơ Thai Sắc, Hữu Nhân và các tác giả thơ Nguyễn Văn Nghiêm, Gia Anh… ngợi ca về làng nghề, vùng đất, con người Đồng Tháp, hay những hy vọng cho một tương lai tươi đẹp hơn cũng được trình bày tại đêm thơ.

Ngoài ra còn có không gian tặng sách và viết tặng chữ thư pháp tại đêm thơ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngoài ra còn có không gian tặng sách và viết tặng chữ thư pháp tại đêm thơ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngoài ra, thay vì giới thiệu một tập thơ mới, thì đêm thơ cho thấy có sự sáng tạo mà cuốn hút người yêu thơ. Thầy giáo, tác giả Nguyễn Giang San, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp, vừa cho ra mắt tập thơ “Nắng đã vàng rồi”. Tập thơ với 121 trang cùng với 75 bài thơ.

“Nắng đã vàng rồi” của Nguyễn Giang San không chỉ tập trung ở một chủ đề cụ thể mà là tập hợp đủ các chủ đề về quê hương, đất nước, gia đình, về trường lớp, biển đảo, phố chợ, ruộng đồng, dòng sông, về chiếu, về sen… và một số đề tài khác.

Tất cả đều được quy chiếu dưới ánh sáng của một thời gian và không gian nghệ thuật luôn chuyển động, biến thiên không ngừng nghỉ, nhưng xoay quanh một trục dọc dường như bất biến, tĩnh tại là tình người.

Một điều khá thú vị là nhiều bài thơ, đoạn thơ, ý thơ có trong tập thơ được trình diễn qua tiết mục Liên khúc các điệu lý và ngâm thơ mang đến sự sinh động và giàu cảm xúc, nhẹ nhàng nhưng đầy sự tự hào về quê hương, xứ sở.

Tại chương trình còn có phần trình diễn hấp dẫn và sinh động với Tổ khúc dân ca-vè của tác giả Thanh Hùng, viết lời mới là Thu Hiền, do Nhóm Tài tử Nhí biểu diễn.

Các đại biểu, văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Các đại biểu, văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đêm thơ nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị thơ ca Việt Nam nói riêng và văn học, nghệ thuật nói chung, qua đó khẳng định thơ ca Đồng Tháp luôn đồng hành cùng sự phát triển của vùng Đất Sen hồng trong việc xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dat-sen-hong-vuon-canh-bay-len-post859899.html
Zalo