TH true MILK, Dalatmilk tiếp sức các chiến sĩ và người dân tại Đại lễ 30/4
Những hộp sữa tươi TH true MILK, Dalatmilk được trao tận tay các chiến sĩ và bà con trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Thành phố mang tên Bác có một đêm không ngủ, bởi ngay từ chiều tối ngày 29/4, dòng người nườm nượp tiến về trung tâm Thành phố theo các giao lộ mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Các sản phẩm của tập đoàn TH được vận chuyển đến điểm tập kết trong đêm.
Nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng an ninh, quân đội, từ 1h00 ngày 30/4, các sản phẩm của Tập đoàn TH như: sữa tươi TH true MILK, Dalatmilk và nước tinh khiết TH true WATER đã được tập kết về các điểm tiếp sức như Công viên bến Bạch Đằng, sân vận động Hoa Lư và một số điểm phục vụ người dân theo dõi Lễ kỷ niệm qua màn hình led tại các giao lộ lớn.
Tại các điểm tiếp sức dù có hàng ngàn người nhưng rất trật tự, hòa nhã nên các lực lượng hỗ trợ như đoàn thanh niên, dân quân tự vệ dễ dàng đưa sữa, nước đến tay bà con.

Sau nhiều giờ “cắm trại, giữ chỗ”, ai cũng phấn khởi khi được tiếp sức từ hộp sữa đến chai nước.
Sau nhiều giờ “cắm trại, giữ chỗ”, ai cũng phấn khởi khi được tiếp sức từ hộp sữa đến chai nước
Bà Dương Thị Bình và gia đình xem chương trình Lễ kỷ niệm qua màn hình led ở giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Đình Chiểu cho biết: "Trước đó, các chương trình sơ duyệt, tổng duyệt cả gia đình đều đi xem, nay là Lễ kỷ niệm chính thức thì càng phải theo dõi, dù phải chờ đợi nhiều giờ thì đây cũng là chương trình vô cùng xứng đáng chờ đợi".

Lực lượng hỗ trợ như đoàn thanh niên, dân quân tự vệ dễ dàng đưa sữa, nước đến tay bà con.
Bà cũng mong muốn con cháu mình trải nghiệm những sự kiện ý nghĩa như thế này để thêm hiểu về lịch sử dân tộc và hiểu được giá trị của hòa bình.
“Rất đông người nhưng mỗi người nhường nhau một chút, chia sẻ với nhau hộp sữa, chai nước như thế này đúng là tinh thần của người Việt, yêu thương, nhường nhịn và luôn đoàn kết, tự hào dân tộc, quý lắm”, bà Bình bày tỏ.

Đoàn các bác cựu chiến binh của bác Lê Quang Thanh (thứ tư, từ trái sang) sau khi dự lễ kỷ niệm sẽ tiếp tục đi thăm lại chiến trường xưa.
Hòa mình vào dòng người chào đón đoàn quân đi qua, ông Lê Quang Thanh, cựu chiến binh Đoàn 117 xúc động như trở về những ngày tháng Tư lịch sử năm 1975. Từ Thanh Hóa, ông Thanh và nhiều đồng đội là cựu chiến binh Đoàn 117 Đặc công miền Đông Nam bộ trong chiến dịch Mùa xuân 1975 đã hội ngộ tại TPHCM đúng dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam.
Họ là nhân chứng lịch sử, thuộc đội hình Đoàn 232 cánh Tây Nam, một trong 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30/4 lịch sử 1975. Trở lại TPHCM lần này, những người lính già thăm lại chiến trường xưa, thắp nén hương cho đồng đội đã ngã xuống.

Các sản phẩm của TH được trao cho các chiến sĩ.
Một trong những điểm tiếp sức với không khí rất xúc động là tại sân vận động Hoa Lư. Đây là nơi 4 khối diễu binh, diễu hành tập kết, hội quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả của Lễ kỷ niệm. Nhiều người đã nối theo lộ trình của các khối đến điểm này giao lưu với các khối diễu binh. Các tình nguyện viên nhanh chóng truyền tay chai nước, hộp sữa để tiếp sức, động viên các chiến sĩ.
Thông qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7, BTL TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt đầu từ ngày tổng duyệt, Tập đoàn TH đã đóng góp hơn 110.000 hộp sữa tươi thương hiệu TH true MILK, Dalatmilk và nước uống tinh khiết TH true WATER tại các điểm tiếp sức nhằm bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho các chiến sĩ tham gia các chương trình Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cũng như nhân dân theo dõi chương trình Lễ kỷ niệm sáng 30/4.