Thêm yêu quê hương và trân quý giá trị của hòa bình

Bên cạnh việc cùng người thân và gia đình tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, nhiều người lựa chọn trải nghiệm, khám phá tại các di tích lịch sử trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Những ngày gần đây, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) thu hút lượng lớn khách du lịch, cho thấy đó là tình yêu quê hương và sự trân quý giá trị của hòa bình.

Khách du lịch tham quan hầm Đờ-cát.

Khách du lịch tham quan hầm Đờ-cát.

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm di tích lịch sử như: Đồi A1, hầm Đờ-cát, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ… lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường túc trực, phân luồng đảm bảo an toàn cho các đoàn khách tham quan. Từng dòng người dồn về thăm lại chiến trường xưa, ngắm nhìn những hiện vật, dấu tích minh chứng cho những trang sử hào hùng của dân tộc trên mảnh đất Điện Biên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các điểm di tích trong ngày đầu nghỉ lễ, khách du lịch chủ yếu là các gia đình trong tỉnh, cùng với đó là các bạn trẻ chụp ảnh với cờ Tổ quốc tại các điểm di tích hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, tại các điểm di tích đa số là các đoàn khách ngoại tỉnh như: Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Hưng Yên… Phần lớn khách du lịch là cựu chiến binh, hộ gia đình.

 Khách du lịch tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khách du lịch tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

 Du khách khám phá bức tranh panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Du khách khám phá bức tranh panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng người thân và bạn bè kết thúc chuyến tham quan, khám phá Đồi A1, anh Lê Bảo Sơn, trú ở TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi tới Điện Biên. Tuy nhiên, khi tham quan Đồi A1, được nghe lại diễn biến của trận đánh lịch sử của cha ông ta 71 năm trước, tôi vẫn rất xúc động. Qua chuyến tham quan, chúng tôi cũng muốn giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn, kiến thức về những trang sử hào hùng của dân tộc được ông, cha ta viết bằng xương máu…”.

Anh Sơn cũng cho biết thêm, đoàn của mình có hơn 20 người và đều là các gia đình có bố, mẹ là cựu chiến binh. Được nghỉ lễ dài ngày, nên anh và bạn bè cùng đi du lịch, tham quancác di tích lịch sử.

Hướng dẫn viên thuyết minh diễn biến trận đánh lịch sử trên Đồi A1.

Hướng dẫn viên thuyết minh diễn biến trận đánh lịch sử trên Đồi A1.

Du khách lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại điểm di tích Đồi A1.

Du khách lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại điểm di tích Đồi A1.

Bên cạnh các đoàn khách lớn, những năm gần đây, các gia đình lựa chọn dịp nghỉ lễ đi du lịch, về nguồn, khám phá những mảnh đất mới cùng các thành viên trong gia đình.

Anh Vũ Đức Hiệp, ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), tâm sự: “Gia đình có 5 thành viên, nên chúng tôi chọn cách di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Vừa đi vừa trải nghiệm, ngắm phong cảnh các cung đường Tây Bắc…”. Anh Hiệp cũng cho biết, sau khi chinh phục một trong tứ đại đỉnh đèo là đèo Pha Đin, thì điểm đến không thể bỏ qua là các di tích lịch sử trong quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ.

 Ông Khoàng Văn Van (ngoài cùng, bên trái) cùng người thân tặng hoa, chúc mừng tri ân cựu chiến binh Khoàng Văn Đanh và cựu chiến binh Thùng Văn Đôi.

Ông Khoàng Văn Van (ngoài cùng, bên trái) cùng người thân tặng hoa, chúc mừng tri ân cựu chiến binh Khoàng Văn Đanh và cựu chiến binh Thùng Văn Đôi.

Người thân và các con, cháu, chắt trong bữa cơm liên hoan chúc mừng hai cựu chiến binh Khoàng Văn Đanh và Thùng Văn Đôi.

Người thân và các con, cháu, chắt trong bữa cơm liên hoan chúc mừng hai cựu chiến binh Khoàng Văn Đanh và Thùng Văn Đôi.

Còn với gia đình ông Khoàng Văn Van (Bí thư Đảng ủy xã Chà Nưa), ở bản Nà Ín, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, thì kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 hằng năm là dịp để bố con, cháu, chắt quây quần, sum họp, liên hoan chúc mừng hai cựu chiến binh Khoàng Văn Đanh (sinh năm 1944, nhập ngũ năm 1962, tái ngũ năm 1979) và cựu chiến binh Thùng Văn Đôi (sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1971, tái ngũ năm 1979). Hai cựu chiến binh là bố đẻ và bố vợ của ông Van. Mỗi lần gặp mặt, ông Van và các con, cháu đều tỏ lòng biết ơn, tặng hoa, chúc mừng sức khỏe hai cựu chiến binh, nhằm tri ân những đóng góp của bố, ông nội, ông ngoại họ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

HÀ KHÁNH - THÙY BIÊN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/them-yeu-que-huong-va-tran-quy-gia-tri-cua-hoa-binh-826607
Zalo