TH School: Chung tay khởi tạo thế hệ vàng tương lai
Sáng 31-5, tại TH School cơ sở Vinh (62 Lê Hồng Phong, thành phố Vinh), Lễ tốt nghiệp năm học 2024-2025 đã diễn ra, đánh dấu thời khắc trưởng thành của thế hệ học sinh đầu tiên - những tân tú tài bản lĩnh bước ra sau hành trình 3 năm học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục quốc tế mang đậm bản sắc Việt.
Đây cũng là dấu mốc ý nghĩa với TH School, ngôi trường được kiến tạo từ khát vọng của Nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương: Mang tinh hoa giáo dục thế giới về với quê hương xứ Nghệ, nơi các em có thể ‘ăn cơm nhà, học gần nhà, lấy bằng quốc tế’.

Học sinh khóa đầu tiên TH School Vinh nhận hoa và chứng chỉ tốt nghiệp trong niềm vui rạng rỡ.
Trong giây phút chứng kiến “hành trình hạnh phúc” nở hoa, bà Thái Hương không giấu niềm tự hào khi nhắc đến con đường mà TH School đã và đang theo đuổi: Một nền giáo dục không chỉ trao truyền tri thức, mà còn ươm mầm hạnh phúc trong từng học sinh.
Tại TH School, mô hình giáo dục hạnh phúc SPIRE - viết tắt của các trụ cột: Tinh thần (Spiritual), Thể chất (Physical), Trí tuệ (Intellectual), Quan hệ (Relational) và Cảm xúc (Emotional) - chính là kim chỉ nam trong mọi hoạt động học tập và phát triển cá nhân của học sinh. Đây cũng là hành trình được nâng đỡ bởi lòng nhân ái, sự tận tâm và tình yêu thương được trao đi mỗi ngày.

Nhà sáng lập TH School, Anh hùng Lao động Thái Hương xúc động chia sẻ tại buổi lễ.
Bà Thái Hương chia sẻ: “Dù ở bất cứ nơi đâu, học sinh TH School đều cảm nhận sâu sắc và đầy đủ những khía cạnh hạnh phúc: Là hạnh phúc về tinh thần khi tìm kiếm đúng ý nghĩa và mục đích sống, có cơ hội khẳng định giá trị bản thân. Là hạnh phúc về thể chất khi chăm sóc cơ thể và quan tâm sức khỏe đủ đầy, luôn tươi mới ngập tràn năng lượng sống. Là hạnh phúc về trí tuệ khi được thu nhận, học hỏi kiến thức mới và tạo điều kiện phát triển các kỹ năng cá nhân".
Từ những trải nghiệm trọn vẹn ấy, một hành trình giáo dục hạnh phúc đang tiếp tục được nối dài bởi trong trái tim của người làm giáo dục chân chính, “hạnh phúc” không phải là đích đến, mà chính là con đường.
Khi trái tim thầy cô, cha mẹ và học sinh cùng chung một nhịp
Nếu hành trình học tập 3 năm qua là một cuốn phim, thì lễ tốt nghiệp chính là đoạn kết đẹp đẽ và đầy xúc cảm, nơi những người trong cuộc cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua, từ những thầy cô tận tâm, những bậc cha mẹ tin tưởng, đến chính các em học sinh đã lớn lên từng ngày trong yêu thương.
Đại diện cho thế hệ học sinh đầu tiên tại TH School Vinh, Đan Vy và Tuấn Tú, hai học sinh lớp 12V đã có những chia sẻ gần gũi và sâu lắng: “Chúng em xin gửi lời tri ân đến TH School - nơi đã ươm mầm cho sự trưởng thành của chúng em trong những năm tháng đáng nhớ này. Nếu không có tầm nhìn và trái tim rộng mở của bà Thái Hương, nơi đây đã không thể trở thành môi trường học tập bao dung và truyền cảm hứng đến thế".

Đan Vy và Tuấn Tú (đại diện học sinh) gửi lời cảm ơn nhà trường và bà Thái Hương.
Với thầy cô, những người đã lặng lẽ đồng hành cùng học sinh từ những bài học đầu tiên đến khoảnh khắc trưởng thành hôm nay, buổi lễ không chỉ là lời chia tay, mà còn là niềm tự hào được thấy học trò mình khôn lớn và sẵn sàng bước ra thế giới. Trong giọng nói đầy tự hào và xúc động của Tổng Hiệu trưởng Thomas Pado là tất cả sự tin tưởng, kỳ vọng, và niềm vui thầm lặng của một người thầy: “Chính các em là những học sinh góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của bà Thái Hương - mang đến một nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế, đồng thời gìn giữ mối liên kết sâu sắc với bản sắc, văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Ngày hôm nay, tinh thần ấy được thể hiện một cách sống động và đầy cảm hứng trong chính các em”, thầy Thomas Pado chia sẻ.
Những quả ngọt đầu mùa - khi hành trình giáo dục bắt đầu nở hoa

Học sinh TH School Vinh tung mũ trong lễ tốt nghiệp - khoảnh khắc đánh dấu bước trưởng thành.
Ba năm trước, những học sinh đầu tiên của TH School Vinh đã bước vào ngôi trường này với ánh mắt háo hức, mang theo bao hoài bão của tuổi mười lăm. Hôm nay, khi họ rời đi trong màu áo tốt nghiệp, là lúc những hạt mầm nhỏ bé ngày ấy chính thức nở hoa, bằng trí tuệ, nghị lực và khát vọng đã được nuôi dưỡng trong môi trường đầy yêu thương và kỷ luật.
Thế hệ tiên phong ấy đã viết nên những trang đầu tiên đầy tự hào cho lịch sử ngôi trường: Nguyễn Bùi Tú Uyên giành học bổng từ 8 trường đại học Mỹ, trong đó có Đại học Purdue - top 100 thế giới. Vũ Sỹ Nam Anh nhận học bổng gần 3 tỷ đồng từ VinUni. Nguyễn Duy Lộc xuất sắc chạm tới học bổng toàn phần từ Đại học Baptist Hong Kong. Lưu Công Tuấn Kiệt với 1520 điểm SAT, thuộc top 1% thế giới, được cả Fulbright Việt Nam và VinUni gửi lời mời nhập học.
Thành tích ấy không chỉ đến từ năng lực cá nhân, mà còn từ một hệ sinh thái giáo dục được kiến tạo bằng tâm huyết: TH School Vinh - nơi kết hợp 80% chương trình quốc tế Cambridge với 20% tinh hoa Việt Nam học, nơi học sinh được rèn luyện trong môi trường nội trú chuẩn quốc tế, được khơi dậy lòng biết ơn, sự tử tế và tính tự lập.
Tháng 2- 2025, TH School Vinh chính thức trở thành đơn vị khảo thí Cambridge đầu tiên tại Nghệ An. Đó không chỉ là một cột mốc chuyên môn mà là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thế giới cho biết bao học sinh trên chính mảnh đất giàu truyền thống hiếu học này.
Những quả ngọt đầu mùa đã chín rộ. Và mùa gặt ấy, hơn tất thảy, là minh chứng cho một điều: Khi giáo dục được khởi nguồn từ tình yêu thương và niềm tin, những ước mơ dù lớn đến đâu cũng có thể trở thành sự thật.