Tên trộm dùng thẻ ngân hàng ăn cắp mua xổ số trúng 13 tỷ đồng, nạn nhân đề nghị 'cưa đôi'

Hai tên trộm ở Pháp đã dùng chiếc thẻ ngân hàng mà bọn họ lấy cắp được để mua xổ số. Thật bất ngờ, một tờ xổ số trúng giải thưởng rất lớn. Giờ thì nạn nhân - chủ của chiếc thẻ bị lấy trộm - đưa ra một đề nghị về số tiền trúng thưởng.

Đây là một sự việc rất trớ trêu và hy hữu mà khó ai có thể tưởng tượng ra được: Hai tên trộm ở Paris (Pháp) đã “trúng mánh” khi ăn trộm được một chiếc thẻ ngân hàng. Mà “trúng mánh” theo đúng nghĩa đen, vì bọn họ còn trúng giải thưởng lớn với tờ xổ số được mua bằng chiếc thẻ ăn trộm đó.

Theo AP, nạn nhân tên là Jean-David. Hồi đầu tháng này, anh Jean-David bị kẻ gian lấy trộm chiếc ba lô, bên trong có thẻ ngân hàng. Anh liền gọi đến ngân hàng để yêu cầu khóa thẻ nhưng lúc ấy, ngân hàng thông báo rằng thẻ đã được sử dụng ở một cửa hàng - quả thật những tên trộm này rất nhanh tay.

Anh Jean-David bị mất ba-lô, trong đó có thẻ ngân hàng để trong ví. Ảnh minh họa: iStock.

Anh Jean-David bị mất ba-lô, trong đó có thẻ ngân hàng để trong ví. Ảnh minh họa: iStock.

Anh Jean-David liền đến cửa hàng đó. Người bán hàng kể rằng có 2 người đàn ông đã dùng thẻ của anh để mua xổ số cào. Bọn họ cào xổ số ngay tại cửa hàng và phát hiện ra một tờ xổ số đã trúng giải thưởng lớn 500.000 euro (hơn 13 tỷ đồng). Phấn khích trước cơ hội đổi đời, 2 người bỏ đi ngay, để quên luôn đồ đạc tại cửa hàng.

Mặc dù đúng là tờ xổ số mà 2 tên trộm mua đã trúng giải, nhưng công ty xổ số FDJ xác nhận rằng chưa ai đem vé số đến nhận thưởng. Hiện cũng chưa biết tung tích 2 tên trộm đó.

Lúc mua xổ số bằng thẻ ăn trộm, có lẽ 2 tên trộm cũng không ngờ rằng mình sẽ trúng giải thưởng lớn đến vậy. Ảnh minh họa: iStock.

Lúc mua xổ số bằng thẻ ăn trộm, có lẽ 2 tên trộm cũng không ngờ rằng mình sẽ trúng giải thưởng lớn đến vậy. Ảnh minh họa: iStock.

Nếu 2 tên trộm đến FDJ, khả năng lớn là bọn họ sẽ bị bắt và số tiền trúng thưởng sẽ không được trao cho ai cả.

Một điều có thể gọi là thú vị ở sự việc này là chính nạn nhân cũng không muốn số tiền trúng thưởng bỗng nhiên vuột mất như vậy. Do đó, luật sư của Jean-David vừa đưa ra một thông báo, công khai thể hiện sự “bao dung” đối với 2 tên trộm. Trong thông báo viết là Jean-David “rất vui mừng với việc thẻ tín dụng của anh bị lấy trộm trong trường hợp này, nên không định truy cứu”. Ngoài ra, Jean-David sẵn sàng rút đơn trình báo cảnh sát và chia đôi số tiền trúng giải nếu 2 tên trộm chịu xuất hiện (cùng với tờ xổ số, tất nhiên).

Luật sư của Jean-David giải thích: “Nếu không có tiền của Jean-David, bọn họ (2 tên trộm) sẽ không thể trúng xổ số; còn nếu không có bọn họ, Jean-David cũng không thể trúng xổ số. Nên chia 50/50 là hợp lý”.

Vé số được bày ở một cửa hàng tại Paris (Pháp). Ảnh minh họa: AP.

Vé số được bày ở một cửa hàng tại Paris (Pháp). Ảnh minh họa: AP.

Tuy nhiên, Jean-David và 2 tên trộm không có nhiều thời gian vì người trúng giải phải lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua xổ số. Không biết rồi đây 2 tên trộm có ra mặt kịp thời để lĩnh thưởng hay không.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ten-trom-dung-the-ngan-hang-an-cap-mua-xo-so-trung-13-ty-dong-nan-nhan-de-nghi-cua-doi-post1719938.tpo
Zalo