Tang lễ nhạc sĩ Thụy Kha
Tang lễ của nhạc sĩ Thụy Kha được cử hành lúc 11h30 ngày 17/3 tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Ông qua đời vào ngày 13/3 sau thời gian điều trị ung thư.
Nhạc sĩ Thụy Kha qua đời lúc 10h45 ngày 13/3 tại Hà Nội, sau thời gian điều trị bệnh ung thư. Tang lễ của nhạc sĩ được cử hành lúc 11h30 ngày 17/3 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trưởng ban tang lễ là PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Lễ truy điệu và đưa tang nhạc sĩ Thụy Kha được cử hành vào 13h ngày 17/3. Tới 9h ngày 18/3, nhạc sĩ được an táng tại quê nhà Hải Phòng.

Nhạc sĩ Thụy Kha qua đời ngày 13/3. Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam.
Nguyễn Thụy Kha sinh năm 1949, ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng), là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà phê bình, nghiên cứu âm nhạc, tác giả phim tài liệu.
Ông nhận Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam liên tục từ 1996 tới 2005. Ngoài ra, ông được vinh danh ở nhiều giải thưởng khác, chẳng hạn Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2004, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật (2023)...
Theo nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha là một tên tuổi uy tín của âm nhạc Việt Nam trong lĩnh vực lý luận, phê bình và báo chí.
“Nguyễn Thụy Kha như một nhà sử học về âm nhạc nói chung, nhạc tiền chiến, cách mạng và tân nhạc ở thế kỷ XIX, XX nói riêng. Trước Tết, tôi cùng nhạc sĩ Giáng Son và nghệ sĩ hát xẩm Mai Tuyết Hoa vào thăm anh tại phòng bệnh riêng. Anh tươi cười và vui vẻ cho biết đã khỏe lên, sắp hết một đợt điều trị, chuẩn bị xuất viện”, Nguyễn Quang Long chia sẻ.
Nhà phê bình kể thêm: “Mấy anh em trò chuyện với nhau thật nhiều, anh vui vì được bạn bè thương yêu đồng hành trong những ngày chiến đấu với bệnh tật. Mấy anh em nói nhiều về âm nhạc, về những câu chuyện thời tiền chiến, cách mạng, về những nhân vật lừng lẫy một thời giờ chắc chỉ có anh là người nắm rõ. Chia tay anh buổi tối cuối năm, chúng tôi bảo nhau thi thoảng ghé nói chuyện để anh vui. Nhưng công việc liên miên, chưa kịp thăm thì nhận tin anh không còn trên cõi tạm này nữa. Kính biệt anh, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha”.