Tận tâm với bản làng

HNN - Nép mình giữa đại ngàn Trường Sơn, thôn Ra Loóc - A Sốc (xã Hồng Bắc, huyện A Lưới) từng là vùng đất nhiều khó khăn, nay khoác lên mình diện mạo khang trang, là thôn đầu tiên của xã 'về đích' nông thôn mới. Thành công này có sự đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Văn Đẽo, Trưởng thôn, là người đã xây dựng sự đoàn kết, động lực để người dân phát huy vai trò chủ thể.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Đẽo thông tin đến người dân những chính sách về y tế

Trưởng thôn Nguyễn Văn Đẽo thông tin đến người dân những chính sách về y tế

Đến thôn Ra Loóc - A Sốc khi sáng sớm, hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi gặp, đó là những người phụ nữ đang “theo đuôi” đàn bò lên đồi tìm cỏ. Khách bắt chuyện, các chị vui vẻ kể: Những người đàn ông, trụ cột của gia đình đã vào rừng, rẫy lao động từ mờ sáng.

“Họ chính là những người đã làm nên những đổi thay, phát triển của địa phương”, ông Nguyễn Văn Đẽo khẳng định cùng nụ cười phấn khởi. Người đàn ông Pa Cô 12 tuổi Đảng, nhớ lại cách đây 10 năm, vào năm 2015, được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, ông đã tự dặn lòng, phải nỗ lực hết sức để không phụ sự tín nhiệm của dân, của chính quyền, của Đảng.

Mỗi hộ dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách và phát triển tốt kinh tế gia đình, chính là chung tay, tạo sức mạnh xây dựng quê hương phát triển. “Trong vai trò Trưởng thôn, tôi xác định phải cùng với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động để người dân thông suốt về tư tưởng, bắt tay vào hành động”, ông Đẽo chia sẻ.

Một trong những chủ trương lớn là mở rộng, nâng cấp, bê tông hóa đường sá đã được người dân thôn Ra Loóc - A Sốc đồng lòng hưởng ứng. Bà con hiến hàng nghìn m2 đất (bao gồm cả đất vườn nhà và đất canh tác), chặt bỏ cây cối trên đất, lấp ao cá…, để cùng Nhà nước mở rộng, nâng cấp 4 tuyến đường, nối dài từ khu dân cư đến khu vực sản xuất. Những tuyến đường được mở rộng, bê tông hóa mang đến cho thôn Ra Loóc - A Sốc diện mạo khang trang cùng những thuận tiện về giao thông và phát triển sản xuất. Sự đồng lòng của bà con là nhờ sự phối hợp chặt chẽ và kiên trì vận động, thuyết phục của Trưởng thôn Nguyễn Văn Đẽo.

“Lúc đầu, chúng tôi chưa đồng ý. Mất đất đã tiếc rồi, lại còn chặt bỏ các loại cây ăn trái như hồng, cam bao năm chăm bón vừa cho quả ngọt được mấy mùa; chặt bỏ cả vạt tràm vừa bén rễ lên xanh, tiếc lắm. Nhưng ngẫm lại, lời trưởng thôn phân tích rất có lý. Làm đường rồi, thay vì phải mất cả ngày gùi sắn trên rẫy về nhà như ngày trước, xe vào tận rẫy chở vèo, chỉ mất vài giờ. Xe tải vào tận nơi chuyên chở cây keo lá tràm, giá trị cũng tăng gấp hai, ba lần. Lợi ích mang lại là lâu dài, đến đời con, đời cháu. Vậy nên, chúng tôi nghe theo”, ông Hồ Văn Kế, ông Hồ Văn Kiên, những người đi đầu trong hiến đất, tài sản trên đất bộc bạch.

Theo Trưởng thôn Ra Loóc - A Sốc, người dân trong thôn rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó, nhưng chưa mạnh dạn trong đầu tư, tìm tòi mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Trăn trở tìm mọi cách giúp bà con thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững, ông Đẽo đã hướng dẫn để người dân tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và những dự án được các cấp đưa về địa phương.

Với sự đồng hành của trưởng thôn, các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn mạnh dạn vay vốn chính sách; được hỗ trợ con giống heo, bò, gà… Từ đây, hàng chục hộ trong thôn đã vươn lên đổi đời. Điển hình là hộ ông Lê Văn Ngát, Trần Văn Phân, từ 1 con bò giống hỗ trợ ban đầu nay đã gây dựng đàn từ 12-14 con bò mỗi hộ. Các hộ ông Nguyễn Văn Hích, Lê Văn Lũy, từ cặp heo giống ban đầu đã phát triển chăn nuôi heo, mỗi năm hai lứa, mỗi lứa hơn 20 con heo thịt.

“Dưới sự “dẫn dắt” tận tâm của Trưởng thôn Nguyễn Văn Đẽo, thôn Ra Loóc - A Sốc là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của xã, trong phát triển kinh tế và thắt chặt khối đại đoàn kết giữa cộng đồng dân cư”, Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc, ông Đinh Viết Cường cho biết.

10 năm qua, ông Nguyễn Văn Đẽo được các cấp tặng hơn 40 giấy khen, bằng khen, để ghi nhận sự đóng góp với cộng đồng.

Bài, ảnh: Hà Lê - Quỳnh Anh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/an-sinh-xa-hoi/tan-tam-voi-ban-lang-154780.html
Zalo