Tấn công cảnh sát, chú mèo bị 'bắt giữ' ngay lập tức, chụp ảnh 'phạm nhân' khiến dân mạng cười ngất

Một chú mèo tại Thái Lan đã trở thành 'tội phạm nổi tiếng' trên mạng xã hội sau khi được người dân đưa đến đồn cảnh sát và 'liên tục tấn công' các sĩ quan bằng móng vuốt và răng sắc. Đáng nói hơn, chú mèo còn được chụp ảnh như nghi phạm, lập 'biên bản' và nhận cảnh cáo... không chính thức từ cảnh sát.

Tấn công cảnh sát, "bị bắt" và được chụp ảnh phạm nhân

Sự việc xảy ra ngày 9/5 tại một đồn cảnh sát ở thủ đô Bangkok và nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội sau khi sĩ quan Da Parinda Pakeesuk chia sẻ toàn bộ câu chuyện trên Facebook cá nhân.

Chú mèo giống American Shorthair, được một người dân mang đến đồn vì đi lạc, đã khiến cả đồn cảnh sát được phen náo loạn. Ngay từ lúc bước vào trụ sở, dù đang đeo dây nịt màu hồng đáng yêu, chú mèo lập tức thể hiện tính cách "khó chiều": cào cấu và cắn nhẹ một số cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Chú mèo được một người dân mang đến đồn vì đi lạc, đã khiến cả đồn cảnh sát được phen náo loạn. (Ảnh: Shanghai Daily/Facebook)

Chú mèo được một người dân mang đến đồn vì đi lạc, đã khiến cả đồn cảnh sát được phen náo loạn. (Ảnh: Shanghai Daily/Facebook)

Trước tình huống hy hữu, sĩ quan Pakeesuk hài hước đăng bài viết với lời chú thích: "Con mèo này bị buộc tội tấn công cảnh sát và sẽ bị tạm giữ. Mong mọi người chia sẻ để chủ nhân tới bảo lãnh."

Không lâu sau, anh còn đăng ảnh chú mèo ngồi trong xe, với gương mặt "lạnh lùng" như đang… không hài lòng với việc được giải cứu. Một cư dân mạng dí dỏm bình luận: "Nhìn con mèo mà thấy như nó đang cau mày. Có vẻ nó không biết ơn cho lắm!"

Một người khác viết: "Này cô mèo, nếu không có anh cảnh sát này thì giờ cô còn lang thang ngoài đường đấy!"

Mang mèo về chăm sóc như khách quý

Vốn là người yêu động vật, sĩ quan Pakeesuk đã mang chú mèo về nhà trong đêm, chuẩn bị đầy đủ thức ăn, khay vệ sinh và đồ chơi cho “vị khách không mời mà đến”. Anh đùa vui: "Cô ấy đang sống cuộc sống như bà hoàng, còn cảnh sát thì là nạn nhân thật sự."

Sau khi chú mèo xuất hiện trên mạng xã hội, hàng chục người bày tỏ mong muốn được nhận nuôi, nhưng Pakeesuk nhấn mạnh: "Ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm được chủ thật sự. Nếu bạn thật sự yêu mèo, có thể nhận nuôi một trong nhiều bé mèo hoang mà tôi đang chăm sóc."

Được biết, anh từng giải cứu 20 con mèo hoang và 6 chú chó trong những năm qua. Tình yêu động vật của Pakeesuk khiến cộng đồng mạng không chỉ yêu quý anh mà còn cảm phục.

Chú mèo còn "ký tên" bằng hai dấu chân in mực, rồi chụp ảnh hồ sơ như nghi phạm thật sự. (Ảnh: Parinda Yukol Pakeesuk/Facebook)

Chú mèo còn "ký tên" bằng hai dấu chân in mực, rồi chụp ảnh hồ sơ như nghi phạm thật sự. (Ảnh: Parinda Yukol Pakeesuk/Facebook)

Chỉ một ngày sau, chủ nhân thực sự của chú mèo đã liên hệ với đồn cảnh sát. Theo trang tin Khaosod English, tên của mèo là Nub Tang, có nghĩa là "đếm tiền".

Khi tới nhận lại mèo, người chủ đã mang theo vòng ren xinh xắn đeo cho Nub Tang, như một cách "ăn năn" thay cho hành vi cũ của thú cưng. Tại đồn cảnh sát, sĩ quan Pakeesuk soạn thảo một "báo cáo hình sự giả định" dưới danh nghĩa Nub Tang, viết: "Tôi chỉ đói thôi. Tôi không cố ý cắn ai cả."

Sau cùng, Nub Tang nhận một lời cảnh cáo miệng nghiêm khắc từ sĩ quan Pakeesuk: "Chúng ta không thể để những con mèo khác nghĩ rằng cào cảnh sát là chuyện được phép."

Không có hình phạt nào được áp dụng, và Nub Tang được trao trả cho chủ một cách ấm áp và vui vẻ.

Ngay sau khi được chia sẻ, vụ việc đã gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội Thái Lan và khu vực. Người dùng thi nhau để lại bình luận hài hước:

“Tội phạm dễ thương nhất tôi từng thấy!”

“Anh cảnh sát này vừa tốt bụng vừa có khiếu hài hước.”

“Tôi đã cho hai con mèo nhà tôi xem câu chuyện này. Hy vọng chúng hiểu đây là lời cảnh cáo không được cào sofa nữa!”

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tan-cong-canh-sat-chu-meo-bi-bat-giu-ngay-lap-tuc-chup-anh-pham-nhan-khien-dan-mang-cuoi-ngat-16408.html
Zalo