Tấm lòng sẻ chia
Sáng 26-1, anh Toàn ở đường Hoàng Xá (quận Bắc Từ Liêm) cùng vợ dọn nhà.
Anh gom rác vào bao tải rồi đem xuống sân thì thấy vợ đang đổ hết chỗ rác ở các bao tải ra sân phân loại rồi cho các túi khác nhau. Tò mò anh Toàn hỏi vợ:
- Em đổ hết rác ra thế kia làm gì?
- Em thấy có nhiều giấy vụn, chai lọ có thể bán được nên muốn nhặt riêng ra - vợ anh Toàn trả lời.
- Chỗ giấy ấy thì bán được bao nhiêu đâu mà em mất công thế - anh Toàn nói.
- Em biết một bà cụ hay đi bới những thùng rác quanh khu phố mình để lấy giấy vụn, chai nhựa. Em từng biếu bà tiền nhưng cụ không nhận mà chỉ xin giấy vụn, chai nhựa bỏ đi để bán. Hôm kia em đi chợ gặp bà cụ, biết nhà mình hôm nay dọn nhà nên em hẹn bà chiều nay qua. Em nhặt giấy vụn, chai nhựa này để biếu cụ anh ạ - vợ anh Toàn kể.
Nghe vợ nói vậy, anh Toàn vui vẻ cùng vợ phân loại rác vừa mới mang xuống sân. Qua lời kể của vợ, anh Toàn còn biết bà cụ tuy đã cao tuổi nhưng vẫn một mình nuôi hai cháu nhỏ ăn học.
Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Toàn biết rằng chút quà nhỏ sẽ chẳng thể giúp bà nhiều nhưng là tấm lòng chia sẻ của vợ chồng anh. Anh mong bà sẽ có nhiều sức khỏe và hằng tuần sẽ cùng mọi người trong gia đình thu gom những phế liệu còn sử dụng được để tặng bà cụ.