Tạm biệt sân cỏ nước Đức

EURO 2024 đã chính thức khép lại sau trận chung kết Anh - Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay (15-7, theo giờ Việt Nam). Tròn một tháng trọn vẹn cảm xúc với trái bóng tròn, có các kết quả gây bất ngờ và không thiếu những trận đấu buồn tẻ.

Lamine Yamal (số 19, đội tuyển Tây Ban Nha) được xem là “thần đồng mới của bóng đá châu Âu”.

Lamine Yamal (số 19, đội tuyển Tây Ban Nha) được xem là “thần đồng mới của bóng đá châu Âu”.

Thế giới bóng đá đang trở nên phẳng hơn bao giờ hết. Khoảng cách trình độ giữa các đội bóng hàng đầu và những đại diện đến từ các nền bóng đá vốn bị đánh giá thấp hơn đang được thu hẹp đáng kể. Slovenia cầm hòa tuyển Anh, Áo đả bại tuyển Hà Lan với lối chơi pressing dũng mãnh, Slovakia vượt qua Bỉ, hay thậm chí “tân binh” Georgia đã khiến Bồ Đào Nha của Ronaldo nếm trải cay đắng ngập tràn… Đó là những minh chứng rõ nét.

Như chúng ta đều biết, điều đó đã từng xảy ra đôi lần tại đấu trường EURO kể từ năm 1988 (năm đội tuyển Hà Lan giành ngôi vô địch) đến nay, nhưng chưa bao giờ những kết quả bất ngờ lại xuất hiện nhiều đến vậy tại EURO 2024. Sau khi ngày hội bóng đá châu Âu khép lại, các đội tuyển sẽ phải tìm cách chạy đua, không chỉ nâng tầm chất lượng đào tạo cầu thủ mà còn phải tìm cách nâng cấp hệ thống rèn luyện chiến thuật, tìm đến những huấn luyện viên giỏi về năng lực tác chiến và phản ứng cực nhanh với những đổi thay trên sân đấu nhằm tạo ra ưu thế.

Sự biến động về mặt chiến thuật, lối chơi cũng dẫn đến việc nhiều đội bóng thi đấu buồn tẻ. Đây không phải phong cách thi đấu chán ngán như từng thấy tại các kỳ Copa America ở khu vực Nam Mỹ trong quá khứ, với những đội bóng không có dấu ấn chiến thuật, chơi thiên về cảm hứng cá nhân và xử lý bóng lắt nhắt, vô tổ chức, mà đây là sự buồn tẻ xuất phát từ những toan tính theo kiểu bóng đá châu Âu.

Cụ thể như đội tuyển Anh và Pháp, mặc dù có lực lượng cầu thủ vượt trội so với nhiều đối thủ khác nhưng vẫn chủ động chơi chậm và thận trọng, chắc chắn trong phòng ngự rồi mới nghĩ đến việc triển khai bóng tấn công và tạo ra các "cú đấm" mang tính kết liễu quyết định. Họ tính toán đến từng phút, giống như cách mà đội tuyển Anh của huấn luyện viên Gareth Southgate đã thể hiện…

Nhưng, gạt qua một bên những trận đấu buồn tẻ bởi sự toan tính, cẩn trọng quá mức thì nguồn cảm hứng với trái bóng tròn vẫn được mang đến với đông đảo người hâm mộ từ những trận đấu hấp dẫn của các đội tuyển như Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ…

Cùng với đó, đây là kỳ EURO thất bại với nhiều ngôi sao lừng lẫy một thời, nhưng lại được xem như "cái nôi" trình diễn của những tài năng trẻ, như Jamal Musiala, Florian Wirtz (Đức), Oliver Watkins (Anh), đặc biệt nhất là Lamine Yamal (Tây Ban Nha) - “thần đồng mới của bóng đá châu Âu”…

EURO 2024 có thể chưa thành công về mặt số bàn thắng, ngôi sao, những trận đấu rực lửa, nhưng đó là nơi mà nhiều gương mặt mới trình làng và là thời điểm để các đội bóng nhỏ biết rằng đôi khi không cần những ngôi sao, mà với một tập thể thi đấu kỷ luật và tuân thủ chiến thuật hiện đại nhất thì có thể sẽ gây khó cho các "ông lớn". Và từ thực tế cho thấy đây cũng chính là xu thế của bóng đá hiện đại, dù có lúc sẽ gây nhàm chán đối với đông đảo người hâm mộ...

Tạm biệt một kỳ EURO, tạm biệt nước Đức với những trận đấu kịch tính trên các sân cỏ, chuyên mục “EURO 2024” trên Báo Thái Nguyên cũng khép lại tại đây. Chúng tôi, những người thực hiện chuyên mục, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi của độc giả để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về những sự kiện thể thao lớn lần sau.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/the-thao/euro-2024/202407/tam-biet-san-co-nuoc-duc-d320658/
Zalo