Sư đoàn 325 Anh hùng: 'Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến'
BẮC GIANG - Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2, nay là Quân đoàn 12) vinh dự tham gia đánh trận then chốt vào Buôn Ma Thuột - mở màn Chiến dịch Tây Nguyên, đến Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, tiến công thần tốc tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Phương châm "đánh địch mà đi, mở đường mà tiến", với khí thế "một ngày bằng 20 năm", Sư đoàn đã giành nhiều chiến công xuất sắc. Tiếp bước thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn thi đua huấn luyện giỏi, luôn là lá cờ đầu trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng.
Tự hào đơn vị Anh hùng
Những ngày tháng Tư, về thăm Sư đoàn 325, chúng tôi được Đại tá Phạm Hồng Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chia sẻ về truyền thống đánh giặc của lớp cha anh đi trước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Sư đoàn đã tham gia gần 2.500 trận đánh lớn, nhỏ. Đặc biệt, mùa Xuân năm 1975, Sư đoàn vinh dự tham gia trận đánh then chốt vào Buôn Ma Thuột - mở màn trong Chiến dịch Tây Nguyên, làm thay đổi cục diện chiến trường.

Chiến sĩ Trung đoàn 95 huấn luyện bắn súng trung liên.
Thị xã Buôn Ma Thuột là đô thị lớn nhất ở khu vực Tây Nguyên. Vào lúc 1 giờ 55 phút ngày 10/3/1975, sau khi đặc công bí mật cắt rào vào nổ súng đánh chiếm sân bay Hòa Bình, pháo của chiến dịch và của Trung đoàn 95 (Sư đoàn 325) bắn dồn dập vào tiểu khu Đắk Lắk và sở chỉ huy địch. Đến 4 giờ 45 phút ta hoàn toàn làm chủ sân bay. Chớp thời cơ, Tiểu đoàn Bộ binh 5 bước vào chiến đấu. Đến 8 giờ 30 phút Trung đoàn 95 làm chủ ngã sáu, cắt đứt đường 14 và 24.
Qua gần 2 ngày đêm chiến đấu, trận đánh Buôn Ma Thuột giành thắng lợi to lớn. Trận Buôn Ma Thuột là đòn điểm huyệt bất ngờ làm đảo lộn thế phòng ngự của địch ở Tây Nguyên, buộc địch phải rút khỏi Kon Tum và Pleiku, dẫn đến hàng loạt sai lầm khác, tạo điều kiện cho ta phát triển tiến công giải phóng toàn bộ Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam Trung Bộ.
Thời cơ đã đến, Sư đoàn 325 được giao cùng các đơn vị bạn tiến công tiêu diệt nhiều mục tiêu quan trọng của địch ở Huế - Đà Nẵng. Tiếp đến Sư đoàn tham gia cuộc tiến công thần tốc dọc duyên hải miền Trung, thực hiện phương châm “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”. Với khí thế “một ngày bằng 20 năm”, chỉ trong vòng 18 ngày, Sư đoàn đã vượt qua 11 tỉnh, 18 thị xã, thị trấn suốt dọc chiều dài duyên hải Nam Trung Bộ, tiến công tiêu diệt, làm tan rã một bộ phận quan trọng lực lượng thuộc Quân đoàn 3 và Quân khu 3 ngụy, đập tan cánh cửa thép của địch ở Phan Rang và Xuân Lộc, kịp thời có mặt ở vị trí tập kết trước cửa ngõ phía Đông Sài Gòn.
Chiến công tiếp nối chiến công, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn tiến công phá vỡ tuyến phòng thủ phía Đông Sài Gòn, tiêu diệt địch ở Long Thành, Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ, vượt sông Đồng Nai đánh chiếm căn cứ hải quân Cát Lái, Tân Cảng bịt đường rút chạy của địch, giải phóng các khu vực thuộc Quận 4, Quận 9. Một bộ phận của Sư đoàn trong đội hình thọc sâu của Quân đoàn đã tham gia đánh chiếm Dinh Độc Lập, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ghi nhận những chiến công, thành tích trong xây dựng và chiến đấu, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý khác.
Vun đắp truyền thống
Hiện nay, Sư đoàn 325 được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Đứng chân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đảm nhiệm phòng thủ trên hướng chiến lược trọng yếu, Sư đoàn tập trung lãnh đạo toàn diện nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Tham quan thao trường huấn luyện Trung đoàn 95, khu vực huấn luyện bắn súng trung liên, dưới sự chỉ huy của Đại úy Phạm Văn Thái, Phó Đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, các chiến sĩ tích cực tập luyện các tư thế động tác bắn găm, bắn gần. Đây là nội dung khó, mục tiêu thường xuất hiện bất ngờ, cự ly gần, thời gian ngắn, không ổn định. Vì vậy, yêu cầu mỗi chiến sĩ phải quan sát phát hiện mục tiêu nhanh, chọn đúng mục tiêu, vận dụng tư thế động tác bắn linh hoạt.
Vừa thực hành xong nội dung bắn gần, chiến sĩ Nguyễn Thái Bảo, Trung đội 8 chia sẻ: “Mục tiêu chỉ cách 10 m, xuất hiện bất ngờ nên để bắn nhanh, trúng thì mắt phải nhìn thẳng mục tiêu, kết hợp hai tay hướng súng vào mục tiêu, trục nòng súng hướng vào điểm định bắn trên mục tiêu”. Sau thời gian nghỉ, các chiến sĩ thay nhau luyện tập các động tác cá nhân như đã được hướng dẫn và đội mẫu thực hiện.
Tại khu vực huấn luyện súng B41, các chiến sĩ đang luyện tập nội dung ảnh hưởng của gió đối với đường đạn B41 và phương pháp hiệu chỉnh độ sai lệch của đường đạn. Theo chiến sĩ Vũ Tiến Hoàng, Trung đội 7, gió làm ảnh hưởng lớn đến đường đạn. Vì vậy, để có đường đạn chính xác, mỗi chiến sĩ phải có kỹ năng tính toán được tốc độ và hướng gió để thay đổi vạch khấc kính ngắm hay điểm ngắm. Trong quá trình huấn luyện, các đồng chí trung đội trưởng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong thực tế để phân biệt tốc độ gió.
Để huấn luyện đạt kết quả cao, các đơn vị trong Sư đoàn đều bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 thực chất trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị trong biên chế và vũ khí trang bị mới. Nhờ đó, kết quả huấn luyện hằng năm được giữ vững và nâng lên.
Nhiều năm qua, Sư đoàn luôn là lá cờ đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sự chuyển biến rõ nét trong từng mặt công tác là bước tiến quan trọng để Sư đoàn có một diện mạo mới, sức mạnh mới, tiếp tục vun đắp truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng” của Sư đoàn 325 Anh hùng.