'Sống khỏe' với nghề đắp tượng thú
Nằm ven đường DH2, thuộc thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, cơ sở đắp tượng của anh Lương Văn Ngưu (55 tuổi) như một công viên thu nhỏ với các loài thú sinh động. Những chú hươu cao cổ, nai, voi, trâu, ngựa vằn… hiện lên chân thực, mang đến cảm giác như đang bước vào một khu bảo tồn thiên nhiên thu nhỏ.

Anh Lương Văn Ngưu đang gia công cho cặp hưu cao cổ
Con đường đến với nghề đắp tượng
Chia sẻ về hành trình đến với nghề, anh Ngưu cho biết mình bắt đầu bằng niềm đam mê vẽ và điêu khắc từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, cuộc sống đưa đẩy anh thử sức với nhiều công việc khác nhau, từ thợ xây dựng, trang trí công trình tâm linh, thiết kế cảnh quan sân vườn đến tiểu cảnh, hòn non bộ… Trong quá trình làm việc, anh đặc biệt chú ý đến kỹ thuật đắp tượng thú của những nghệ nhân đi trước. Với sự sáng tạo và đôi bàn tay tài hoa, anh đã tích lũy kinh nghiệm và chính thức mở cơ sở đắp tượng vào năm 2024.
Theo anh Ngưu, để tạo ra một bức tượng thú hoàn chỉnh, trước tiên cần thiết kế bộ khung bằng sắt theo hình dáng và kích thước của con vật. Khung này sau đó được bao phủ bằng lưới sắt, tạo nền tảng vững chắc. Tiếp theo, lớp vữa xi măng được đắp lên từng lớp, đồng thời chừa các khe nhỏ để xi măng có thể len vào bên trong, giúp tăng độ bền cho tác phẩm.
Quá trình tạo hình đòi hỏi sự tỉ mỉ, từ việc làm chi tiết như mắt, tai, đuôi, đến tạo các nếp nhăn trên da để tác phẩm trở nên sống động. Cuối cùng, công đoạn sơn màu giúp bức tượng trở nên chân thực và gần gũi hơn với thiên nhiên. Một tác phẩm có thể mất từ 5 đến 15 ngày để hoàn thành, với giá trị dao động từ 5 đến 15 triệu đồng, tùy vào kích thước và độ phức tạp.
Nhờ vào tay nghề tinh xảo và sự sáng tạo không ngừng, anh Ngưu đã xây dựng được thương hiệu uy tín, được khách hàng tín nhiệm không chỉ ở Đà Nẵng mà còn vươn xa đến nhiều tỉnh thành khác. Những tác phẩm của anh góp phần tô điểm cho nhiều không gian như nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, quán cà phê, công viên và các khu vườn biệt thự, mang lại vẻ đẹp sống động và hài hòa với thiên nhiên.


Tác phẩm nghệ thuật của anh Ngưu
Không dừng lại ở việc đắp tượng thú, anh Ngưu còn là một nghệ nhân tài hoa trong lĩnh vực phù điêu và thiết kế công trình theo phong cách bán cổ điển. Anh đã sáng tạo nên nhiều bức tranh tường xi măng đầy nghệ thuật, từ hình ảnh chân thực của hươu cao cổ, voi, ngựa vằn đến những nhân vật hoạt hình như vịt Donar hay chuột Miki, mang đến sự độc đáo và sinh động cho không gian.
Với niềm đam mê và tay nghề điêu luyện, nghề đắp tượng đã mang lại cho anh Ngưu nguồn thu nhập ổn định. Trung bình mỗi tháng, sau khi trừ các khoản chi phí, anh thu về khoảng 15 triệu đồng. Không chỉ là một công việc, với anh, đây còn là niềm vui, là cơ hội để đưa nghệ thuật đắp tượng đến gần hơn với mọi người và làm đẹp cho đời.
Thách thức và đam mê
Theo anh Ngưu, nghệ thuật đắp tranh tường xi măng hay còn gọi là phù điêu xi măng đòi hỏi kỹ thuật cao, đặc biệt là khả năng tạo độ vênh và chiều sâu cho tác phẩm. Khác với vẽ tranh tường, đắp tranh yêu cầu sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Đầu tiên, cần có bản phác thảo chi tiết, sau đó trộn xi măng theo tỷ lệ riêng để đảm bảo độ dẻo khi tạo hình. Sau khi hoàn thiện phần thô, công đoạn lên màu sẽ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.
Công cụ quan trọng nhất trong nghề của anh là chiếc bay chuyên dụng trong đắp phù điêu. Ngoài ra, người thợ có thể sử dụng nhiều loại bay khác để tạo ra những chi tiết tinh xảo. Dưới bàn tay khéo léo của anh Ngưu, những nguyên liệu thô cứng được “hô biến” thành những bức tranh mềm mại, có hồn.

Cặp tượng hưu cao cổ trông rất sống động như thật

Cặp voi bằng xi măng vừa giao cho khách “nuôi” trong vườn nhà
Ngoài tượng thú và tranh phù điêu, anh Ngưu còn sáng tạo trong việc trang trí cảnh quan với mô hình “nhãn viên” - một kiểu tiểu cảnh sử dụng bể nước có đáy sơn màu xanh hoặc đen để phản chiếu hình ảnh mây trời, kết hợp với lá sen, súng và những bông hoa thanh thoát trên mặt nước. Xu hướng này được nhiều chủ nhà hàng, quán cà phê, khu nghỉ dưỡng ưa chuộng bởi vẻ đẹp hài hòa và thư giãn mà nó mang lại.
Bên cạnh đó, anh còn chuyên nhận thi công hòn non bộ, bể nuôi cá Koi, vẽ tranh tường cho các quán cà phê, và thiết kế cảnh quan phù hợp với từng không gian cụ thể. Với anh, đây không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê, một hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ.
Mỗi tác phẩm của anh Ngưu đều mang dấu ấn riêng, không con thú nào giống con nào, bởi mỗi bộ khung sắt đều được thiết kế tùy theo vóc dáng và đặc điểm từng loài. Quá trình tạo hình cũng rất đặc biệt: bắt đầu từ đôi chân rồi dần lên đỉnh đầu. Xi măng được trộn theo công thức riêng để đảm bảo độ dẻo và dễ tạo hình. Sau khi hoàn thành, bề mặt phải thường xuyên được giữ ẩm để xi măng không bị khô quá nhanh, giúp tạo hình dễ dàng hơn.

Cơ sở đắp tượng của anh Ngưu như một công viên thú thu nhỏ ven đường DH2
Tác phẩm của anh ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Những bức tượng voi, trâu, hươu cao cổ luôn là những sản phẩm bán chạy nhất. Gần đây, anh đã hoàn thành giao hàng một cặp voi và trâu theo đơn đặt hàng.
Với sự tận tâm và đôi bàn tay khéo léo, anh Lương Văn Ngưu không chỉ tạo ra những tác phẩm đẹp mà còn góp phần gìn giữ và phát triển nghệ thuật đắp tượng, làm phong phú thêm nét đẹp cảnh quan cho nhiều không gian trên khắp cả nước, nhất là không gian du lịch.