Sống cùng bố 50 năm, người phụ nữ nghi ngờ không phải cha ruột, hé lộ sự thật bất ngờ

Sau hơn 50 năm sống trong nghi ngờ, một người phụ nữ đã quyết định tìm hiểu sự thật về cha ruột mình bằng xét nghiệm ADN, và câu chuyện hé lộ nhiều sự thật bất ngờ.

Bà Dương Thị Phượng (1973) lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Mẹ của bà, cụ Võ Thị Hoa, hiện 76 tuổi, sống cùng chồng tại Long An. Từ nhỏ, bà Phượng luôn cảm thấy mình không giống người mà bà vẫn gọi là cha, và cả hai cũng không có sự gắn kết tình cảm. Những dấu hiệu này khiến bà Phượng bắt đầu nghi ngờ rằng người cha hiện tại không phải là cha ruột của mình.

Bà Phượng chia sẻ lại câu chuyện của mình.

Bà Phượng chia sẻ lại câu chuyện của mình.

Khi bà đem sự nghi ngờ này hỏi mẹ, cụ Hoa khẳng định người mà bà Phượng gọi là bố chính là cha ruột. Tuy nhiên, cụ cũng khóc nhiều và bộc bạch rằng bà có những nỗi khổ riêng. Dù vậy, nỗi nghi ngờ vẫn đeo đẳng bà Phượng suốt bao năm qua. Cách đây hơn mười ngày, khi nhìn kỹ lại người cha và một người em, bà nhận ra không có điểm gì giống nhau về ngoại hình.

Quyết tâm giải tỏa mọi thắc mắc, bà Phượng đã lấy một vài sợi tóc của cha để tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, bà và người đàn ông vẫn gọi là cha không có chung huyết thống. Khi bà Phượng thông báo kết quả này, ông bố lại tỏ ra khá bình thản, dù ông vẫn nói rằng có thể giám định không chính xác. Nhưng qua cảm nhận của bà, ông dường như đã biết chuyện từ lâu.

Bà Phượng sau đó tìm đến mẹ để hỏi rõ nguồn gốc. Lúc này, cụ Hoa mới tiết lộ về người đàn ông tên Thành, người miền Bắc và từng là lính tại miền Nam, mà bà có quan hệ tình cảm vào khoảng năm 1972 - 1973 khi bà sống tại Hố Nai, Biên Hòa.

Khi phát hiện ông Thành đã có gia đình, cụ Hoa đã quyết định rời đi và sau đó gặp gỡ, kết hôn với người chồng hiện tại.

Bà hi vọng có thể đủ duyên để gặp lại người cha ruột, nếu ông còn sống.

Bà hi vọng có thể đủ duyên để gặp lại người cha ruột, nếu ông còn sống.

Dù cụ Hoa nghi ngờ rằng bà Phượng có thể là con của ông Thành, nhưng do thời gian quá lâu, bà không nhớ rõ thông tin về ông, thậm chí tên đầy đủ của ông Thành cụ cũng không nhớ. Cụ chỉ nhận xét rằng bà Phượng có gương mặt rất giống người đàn ông này.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, bà Phượng quyết định công khai thông tin để tìm kiếm cha ruột, dù điều này khiến cụ Hoa lo lắng về dư luận. Bà Phượng cho biết mình chỉ có chút thông tin ít ỏi và biết rằng cơ hội tìm được cha là rất thấp. Tuy nhiên, bà vẫn hy vọng có thể đủ duyên để gặp lại người cha ruột, nếu ông còn sống, vào một ngày không xa.

Tuấn Vĩ kết nối yêu thương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/song-cung-bo-50-nam-nghi-ngo-khong-phai-cha-ruot-va-su-that-bat-ngo-202408191013283182.html
Zalo