Mẹ khuyết tật nhẹ nuôi con khuyết tật nặng

Hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1993) ở khu dân cư Kiệt Đoài, phường Văn An, TP Chí Linh (Hải Dương) rất đáng thương, cần sự giúp đỡ của những người hảo tâm.

Chị Vũ Thị Quyên, em dâu chị Nguyễn Thị Hiền ở khu dân cư Kiệt Đoài, phường Văn An (TP Chí Linh) thường xuyên chăm sóc con cho chị Hiền

Chị Vũ Thị Quyên, em dâu chị Nguyễn Thị Hiền ở khu dân cư Kiệt Đoài, phường Văn An (TP Chí Linh) thường xuyên chăm sóc con cho chị Hiền

Hôm chúng tôi đến, chị Hiền đi vắng không có nhà. Chị Vũ Thị Quyên, em dâu chị Hiền, sống nhà cạnh bên cho biết chị Hiền đi chăn trâu chưa về, trong nhà chỉ có 2 đứa trẻ.

Theo chị Quyên, chị Hiền chậm phát triển từ nhỏ. Lớn lên, tuy không xây dựng gia đình nhưng chị có 2 con là cháu Nguyễn Lê Anh Tú (sinh năm 2013) và cháu Nguyễn Lê Tú Anh (sinh năm 2015). Từ khi sinh ra, cháu Anh Tú chậm phát triển và được hưởng chế độ người khuyết tật nặng. Dù gia đình cho cháu đi học nhưng do chậm chạp nên vẫn chỉ học lớp 1. Cháu Tú Anh nhanh nhẹn hơn anh, nhưng cũng không bằng các bạn cùng trang lứa.

Do nhận thức hạn chế nên chị Hiền không biết chăm sóc con. Mọi việc từ tắm rửa, học hành, đến nấu nướng dọn dẹp nhà cửa đều do gia đình chị Quyên giúp đỡ. Dù chị Hiền đi chăn trâu thuê để có thu nhập nhưng cũng không được đáng là bao bởi hôm làm, hôm nghỉ. Đã thế, có lúc chị để trâu đi lạc hay trâu ăn cây cối, hoa màu của người dân. Thu nhập của 3 mẹ con chị Hiền chủ yếu từ nguồn trợ cấp cho người khuyết tật và trợ giúp của UBND TP Chí Linh.

Mẹ con chị Hiền hay ốm đau phải đi bệnh viện và mua sắm đồ dùng, sách vở cho các cháu học tập nên số tiền này không đủ. Điều may mắn với gia đình chị Hiền là được người thân giúp đỡ, mẹ con chị có ngôi nhà chắc chắn để ở. Tuy nhiên, bên trong không có gì đáng giá ngoài chiếc giường bởi chị Hiền không biết dọn dẹp nhà cửa, cũng không có tiền mua sắm đồ đạc.

“Tôi lo lắng cho tương lai của 2 đứa trẻ, vì chúng ngày càng lớn. Nhiều lúc tôi cũng bận việc gia đình nên chỉ giúp đỡ được một phần rất nhỏ”, chị Quyên nói.

Ngôi nhà che mưa, che nắng của mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền

Ngôi nhà che mưa, che nắng của mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền

Anh Nguyễn Văn Khuyến, công chức phụ trách lao động, thương binh, xã hội phường Văn An cho biết: “Đây là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương khi bản thân chị Hiền là người khuyết tật, nhận thức hạn chế lại chăm sóc 2 con, trong đó có cháu khuyết tật nặng. Dù địa phương và gia đình tích cực giúp đỡ chị Hiền nhưng cuộc sống vẫn khó khăn, cần sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm để mẹ con chị Hiền có cuộc sống đầy đủ hơn”.

Mọi sự giúp đỡ chị Hiền xin gửi về địa chỉ Nguyễn Thị Hiền, khu dân cư Kiệt Đoài, phường Văn An (TP Chí Linh), số điện thoại liên hệ 0981247554 (chị Quyên, em chị Hiền).

THANH HÀ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/me-khuyet-tat-nhe-nuoi-con-khuyet-tat-nang-392591.html
Zalo