Sợ vợ la mắng, nam thanh niên dựng cảnh giả bị cướp
Vì nợ nhiều tiền và sợ vợ la mắng, nam thanh niên đã tạo hiện trường giả bị cướp rồi báo công an.
Ngày 15-2, Công an xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với anh NĐK (33 tuổi) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.
![Nam thanh niên tạo hiện trường giả vụ cướp vì sợ vợ la mắng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_114_51482320/8b0b9efcadb244ec1da3.jpg)
Nam thanh niên tạo hiện trường giả vụ cướp vì sợ vợ la mắng
Anh K đã trình báo công an mình bị cướp mất 17 triệu đồng vào đêm 13-2. Nhưng khi công an điều tra đã phát hiện anh K không bị cướp. Cuối cùng anh K thừa nhận đang nợ nhiều tiền, không có khả năng trả nợ, nên đã nảy sinh ý định tạo hiện trường giả bị cướp.
Theo công an, tối ngày 13-2, vợ của K đến Công an xã Bù Gia Mập trình báo về việc anh K bị hai thanh niên dùng roi điện chích vào người, cướp 17 triệu đồng trên đường ĐT 741 (thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập).
Qua xác minh, Công an xã Bù Gia Mập xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của K và hiện trường xảy ra vụ việc.
Qua đấu tranh, anh K thừa nhận, do tiêu xài, không có tiền trả nợ số tiền trên 18 triệu đồng, sợ vợ la mắng nên giả bị cướp để vợ cho tiền trả nợ.
Anh K khai, đã tự để xe máy đè lên người mình bên lề đường, đợi người dân đi qua phát hiện rồi báo với vợ mình và trình báo với công an là do cướp gây ra.