Cuộc hội ngộ bất ngờ của người đàn ông lưu lạc hơn 30 năm ở Campuchia

Người đàn ông ở Hà Tĩnh sang Campuchia mưu sinh rồi mất liên lạc suốt hàng chục năm qua. Sau 30 năm lưu lạc ở xứ người, ông vừa được một thanh niên tốt bụng hỗ trợ đưa về nước.

Mới đây, ông Lê Quang Khoa (68 tuổi) đã được hỗ trợ, tìm lại quê hương xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh sau 30 năm lưu lạc tại Campuchia. Ngày ông Khoa trở về, người thân vỡ òa cảm xúc, bởi cuộc hội ngộ tình thân này quá bất ngờ. Đó cũng là sự an ủi, động viên lớn đối với người đàn ông có nửa cuộc đời lưu lạc ở xứ người.

30 năm lưu lạc xứ người

Đầu Xuân Ất Tỵ, ông Lê Quang Thung (75 tuổi, trú thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đón nhận niềm hạnh phúc khi người em trai Lê Quang Khoa (68 tuổi) được hỗ trợ đưa nước sau 30 năm lưu lạc tại Campuchia. Ông Thung chia sẻ, ngày biết thông tin ông Khoa còn sống, người thân trong gia đình vui mừng. Họ xem đó như một phép màu khi hàng chục năm qua, người thân đã cố gắng tìm kiếm ông Khoa nhưng không có tung tích.

Trong ký ức người anh trai, ông Khoa ngày trẻ giỏi giang, thông minh, là niềm tự hào của gia đình. Ông Khoa từng đậu vào Đại học Nông nghiệp 2 tại Bắc Ninh. Song khi đang học năm 3, ông Khoa bất ngờ lấy vợ và sinh được 2 người con. Ông rời ghế nhà trường, không thể kết thúc khóa học do gia đình gặp biến cố. Sau đó ông mưu sinh với đủ nghề khác nhau nhằm kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Ông Lê Quang Thung nhận ra em trai khi hình ảnh ông Khoa được đăng lên mạng xã hội.

Ông Lê Quang Thung nhận ra em trai khi hình ảnh ông Khoa được đăng lên mạng xã hội.

Khoảng năm 1991, ông Khoa vào Tây Ninh để sang Campuchia làm ăn và mất liên lạc về với gia đình. Đến năm 2001, sau 10 năm, gia đình nhận một lá thư tay của ông Khoa gửi về cho biết bản thân đang có một công việc ổn định ở Campuchia. Đó là bức thư đầu tiên cũng là lần liên lạc cuối cùng giữa ông Khoa với gia đình.

Theo ông Thung, sau này gia đình mới biết, cùng năm đó ông Khoa gặp tai nạn xe máy, trí nhớ giảm sút, không thể nhớ nổi quê hương và người thân của mình. Người đàn ông sau đó được một người dân ở Campuchia cho tá túc, hằng ngày đi nhặt ve chai kiếm sống.

Từ ngày ông Khoa mất liên lạc, người thân tìm mọi cách để tìm kiếm, song cũng không có thông tin gì. Hễ có người cùng quê sang công tác ở Campuchia, gia đình đều nhờ đến hỗ trợ tìm kiếm, song bất thành. Mọi hy vọng tìm kiếm ông Khoa cũng dần mất hy vọng.

Cuộc gặp “đặc biệt”

Khi việc tìm kiếm đi vào bế tắc thì sau dịp Tết Nguyên đán, người thân quê nhà đón nhận tin vui, thì hình ảnh ông Khoa được đăng lên mạng xã hội với nội dung tìm người thân. “Nhìn thấy thông tin tìm kiếm người thân và tấm hình của em trai được đăng lên mạng xã hội. Dù tấm hình Khoa lúc đó tiều tụy, khác xưa rất nhiều, nhưng chúng tôi nhận ra ngay đó là em nên gia đình đã liên hệ người viết bài để hỗ trợ tìm, đưa em về quê”, ông Thung nói.

Ông Thung vui mừng sau hàng chục năm mất liên lạc, nay đã tìm thấy được em trai.

Ông Thung vui mừng sau hàng chục năm mất liên lạc, nay đã tìm thấy được em trai.

Anh Lê Văn Trung (33 tuổi, trú tại thành phố Tây Ninh) là người đã đăng tải hình ảnh, hỗ trợ ông Khoa tìm về cội nguồn. Chia sẻ về việc này, anh Trung cho hay, vào ngày mùng 8 Tết Ất Tỵ, anh đã sang Campuchia giải quyết công việc, sau đó anh đến một nhà người quen ở thủ đô Phnom Penh để chơi.

Tại đây, anh bất ngờ gặp ông Khoa khi đang phân loại phế liệu trong một căn nhà nhỏ. Thấy người đàn ông này giống với người Việt Nam, chàng trai đã chủ động đến hỏi chuyện và biết ông Khoa quê tại Hà Tĩnh, lưu lạc tại xứ người hàng chục năm qua.

“Cuộc trò chuyện trong thời gian ngắn lúc nhớ lúc quên, nhưng bác luôn bày tỏ mong muốn về quê. Khi bác ngỏ ý cần giúp đỡ, tôi liền đồng ý vì bác rất đáng thương”, anh Trung nói.

Trở về Việt Nam, anh Trung đã đăng tải những thông tin về ông Khoa lên mạng xã hội để mong muốn tìm người thân. Sau thông tin đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi, chỉ một giờ sau đó, người thân của ông Khoa đã liên hệ với anh Trung để xác nhận người nhà và nhờ hỗ trợ đưa người đàn ông về nước.

Đến ngày 11/2, được sự hỗ trợ của anh Trung, người thân đến cửa khẩu Mộc Bài cùng thời điểm người anh của anh Trung cũng đưa ông Khoa từ Phnom Penh đến biên giới để giao lại cho người thân. "Chứng kiến bác ấy trở về nước gặp lại người thân, tôi rất xúc động. Tôi cũng rất vui khi mình đã làm được một việc ý nghĩa", anh Trung chia sẻ.

Sáng 16/2, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà xác nhận, ông Lê Quang Khoa sau hàng chục năm lưu lạc tại nước ngoài, hiện đã được người thân đón về và đang ở tại miền Nam. Sắp tới sẽ đưa về quê hương xã Thạch Châu.

“Trước đó gia đình có thông báo về tình hình ông Khoa mất thông tin liên lạc khi làm việc tại nước ngoài. Theo gia đình thì ít ngày nữa ông Khoa được đón về quê hương gặp người thân, làng xóm”, lãnh đạo xã Thạch Châu cho biết.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-hoi-ngo-bat-ngo-cua-nguoi-dan-ong-luu-lac-hon-30-nam-o-campuchia-post1717395.tpo
Zalo