Sản phụ ở Lào Cai đi bộ 40km đến bệnh viện sinh con

Do có sẹo mổ cũ, không thể sinh thường tại trạm y tế, mà cả tỉnh lại đang mưa lũ, giao thông bị chia cắt, chị S.T.S đã cùng chồng băng rừng, vượt suối với quãng đường 40km ra bệnh viện sinh con.

Chiều ngày 13/9, trao đổi nhanh với Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Như Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà (Lào Cai) xác nhận, tối 12/9, bệnh viện tiếp nhận một sản phụ tên S.T.S. ở xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên cùng chồng đi bộ 40km đường rừng đến sinh con.

"Trước đó, S. đã chuyển dạ nhưng do có sẹo mổ cũ nên không thể đẻ thường tại trạm y tế được. Sau đó, S. cùng chồng đi bộ 40km lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà để mổ đẻ. Hôm nay, tôi vừa xuống thăm, cháu được 3kg, sức khỏe mẹ tốt", bác sĩ Tuấn nói.

Theo bác sĩ Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà (Lào Cai), hiện chị S. sức khỏe tốt, con chào đời được 3kg. Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo bác sĩ Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà (Lào Cai), hiện chị S. sức khỏe tốt, con chào đời được 3kg. Ảnh: Báo Lào Cai.

Được biết, sáng 12/9, chị S. lên cơn đau chuyển dạ nên đã đến trạm y tế xã khám, tư vấn, kiểm tra. Nhưng do có sẹo mổ cũ không thể sinh thường tại trạm y tế. Bên cạnh đó, mưa lũ những ngày qua đã làm hệ thống giao thông bị chia cắt, các phương tiện không thể tiếp cận để đưa sản phụ S. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Không còn cách nào khác, chồng và chị S. quyết định băng rừng, vượt suối, đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà sinh con.

Sau 14 giờ đồng hồ đi bộ 40km đường rừng hiểm trở, trơn trượt, chị S. đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà trong tình trạng mệt mỏi, đôi chân có nhiều vết thương. Sau đó, chị được các y bác sĩ bệnh viện nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật cấp cứu.

Theo PV Tây Bắc/ Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/san-phu-o-lao-cai-di-bo-40km-den-benh-vien-sinh-con-2031647.html
Zalo