Sắc xuân nơi quân ngũ
Tết là dịp để đoàn viên sum họp cùng gia đình, người thân nhưng với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh Long An tạm gác lại cuộc sống, tình cảm riêng tư để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng là gìn giữ sự bình yên cho nhân dân đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc.
![Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức viếng tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong đêm giao thừa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_06_440_51410780/7ebc286e1020f97ea031.jpg)
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức viếng tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong đêm giao thừa
Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết: Với phương châm đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, LLVT trong tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác SSCĐ, tổ chức các hoạt động mừng xuân.
CBCS an tâm tư tưởng, đoàn kết, chủ động, xác định rõ nhiệm vụ, bảo đảm các ca, kíp trực SSCĐ trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ mùa xuân dân tộc, bảo vệ vững chắc vùng trời, biên giới và nội địa tỉnh.
Đồng thời, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho CBCS, nhất là các đơn vị có quân, đại đội bộ binh các huyện biên giới, chốt dân quân biên giới.
Xuân đến, khuôn viên doanh trại các địa phương, đơn vị khoác lên "chiếc áo mới" tinh tươm, tươi mới. Tết Nguyên đán vừa qua, các đơn vị trồng nhiều loại hoa với số lượng nhiều hơn.
Từ sản phẩm "cây nhà lá vườn", hoa kiểng được các đơn vị trưng bày từ ngoài cổng đến trước các dãy nhà nghỉ bộ đội, hoa ngập quanh lối đi,...
Trong những ngày Tết Nguyên đán, CBCS LLVT tỉnh đón các đoàn lãnh đạo Trung ương, Quân khu 7, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tết.
Sự quan tâm sâu sắc này là động lực để CBCS an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, ở lại đơn vị đón tết cùng đồng đội và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Nơi biên giới, những công trình, phần việc thanh niên cũng được các CS tích cực hoàn thành chào đón mùa xuân. Một góc tết quê trong doanh trại cũng giúp CS đỡ phần nào nhớ nhà và cảm nhận trọn vẹn tết trong đơn vị.
Niềm vui hiện lên trong ánh mắt, nụ cười và câu chuyện của những người lính trẻ.
![Không gian doanh trại ngập tràn sắc hoa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_06_440_51410780/76be1a6c2222cb7c9233.jpg)
Không gian doanh trại ngập tràn sắc hoa
Binh nhất Lưu Văn Nghĩa (Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Thạnh Hóa) chia sẻ: “Chúng tôi mỗi người một quê nhưng đây là năm đầu tiên được đón tết ở đơn vị, tôi cảm thấy rất gần gũi, ấm cúng như trong một gia đình. Chúng tôi được chỉ huy các cấp quan tâm, động viên và giúp đỡ rất nhiều. Ngoài ra, đơn vị cũng chuẩn bị nhiều hoạt động vui xuân ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong cuộc đời quân ngũ của tôi”.
Đêm giao thừa, các CBCS LLVT tỉnh bên nhau nghe thư chúc tết của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong giây phút thiêng liêng này, CBCS gửi trao nhau những lời chúc tốt đẹp và đón nhận những phong bì lộc đầu năm mới từ thủ trưởng.
Với CBCS, mùa xuân trong quân ngũ là mùa xuân đẹp nhất, ý nghĩa với niềm vinh dự, tự hào, vững vàng tay súng góp phần bảo vệ bình yên quê hương, cho đất nước trọn niềm vui đón xuân./.