Sắc màu tự hào: TP.HCM bừng sáng trong đêm khai mạc chuỗi sự kiện mừng đại lễ
Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM tối 19-4 để hòa mình vào không khí sôi động của lễ khai mạc chuỗi sự kiện 'Sắc màu Thành phố Bác'.
Tối 19/4, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bờ sông Sài Gòn, để hòa mình vào không khí sôi động của đêm khai mạc chuỗi hoạt động “Sắc màu Thành phố Bác”, chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Pháo hoa rực sáng bầu trời, ánh sáng lan tỏa lòng người
Từ 21 giờ 30 đến 21 giờ 40, bầu trời TP.HCM bừng sáng bởi những tràng pháo hoa rực rỡ được bắn lên từ công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng. Hàng ngàn ánh mắt cùng hướng về một phía, trầm trồ, vỗ tay trong niềm tự hào và xúc động.
Đến dự chương trình có bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở văn hóa - Thể thao TPHCM; bà Emmanuelle Pavillon - Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM cùng nhiều đại biểu khác.

Sôi động, sáng tạo và đầy tự hào
Trước đó, từ 19 giờ 30, hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc đã diễn ra tại khu vực trước trụ sở HĐND – UBND TP.HCM và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nổi bật là màn trình diễn công nghệ ánh sáng 3D Mapping quốc tế, kết hợp giao hưởng – hợp xướng cùng Visual Art, mang đến không gian nghệ thuật đậm chất đương đại nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ với truyền thống.

Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất chính là màn trình diễn drone xếp hình trên bầu trời – kết hợp công nghệ và nghệ thuật thị giác, mang đến trải nghiệm thị giác đầy ấn tượng cho người xem. Hàng ngàn thiết bị bay không người lái đồng loạt tạo hình biểu tượng TP.HCM, cờ đỏ sao vàng và thông điệp về hòa bình, thống nhất.
Cùng lúc, các khu vực như công viên Bạch Đằng, sân khấu nổi trên sông Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành không gian lễ hội với các hoạt động múa lân – sư – rồng, tuồng, đờn ca tài tử, võ thuật, thể thao đường phố… Không khí lễ hội lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết cộng đồng trong từng bước chân, tiếng cười và ánh nhìn háo hức.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chương trình “Sắc màu Thành phố Bác” là dịp để tôn vinh giá trị độc lập, tự do, hạnh phúc, đồng thời tri ân các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
“Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh một TP.HCM hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập đến với bạn bè quốc tế”, bà Thúy khẳng định trong bài phát biểu khai mạc.

Sự kiện “Sắc màu Thành phố Bác” là chuỗi hoạt động kéo dài đến hết ngày 30/4, tổ chức tại nhiều địa điểm trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng, trụ sở HĐND – UBND TP. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn còn có triển lãm chuyên đề, chiếu phim công cộng và các hoạt động thể thao, văn hóa mang tính cộng đồng cao.
Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chiều sâu truyền thống, chương trình đã mở màn cho chuỗi ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước một cách ý nghĩa, giàu cảm xúc và lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử đến đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
Mời quý vị độc giả cùng ngắm một số hình ảnh pháo hoa rực rỡ trong lễ khai mạc:









