Phim tài liệu của Lee Soo Man gây tranh cãi vì có cảnh đám tang JongHyun
Người hâm mộ JongHyun đang vô cùng bức xúc trước sự việc.
Lee Soo Man – nhà sáng lập của “đế chế” SM Entertainment – từ lâu đã được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Là người góp phần định hình làn sóng Hallyu lan rộng toàn cầu, ông từng giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện và đào tạo nhiều thế hệ thần tượng nổi tiếng. Với những đóng góp lớn lao như vậy, việc cuộc đời và sự nghiệp của ông trở thành đề tài cho một bộ phim tài liệu không phải điều gây ngạc nhiên.
Sau lần đầu tiên được công bố vào năm 2022, bộ phim tài liệu có tựa đề Lee Soo Man: The King Of K-Pop đã chính thức được Prime Video – nền tảng phát trực tuyến của Amazon – ấn định ngày phát hành. Theo thông báo mới nhất, bộ phim sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13 tháng 5 tới.

Đoạn trailer chính thức được đăng tải vào ngày 29 tháng 4 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người yêu mến K-pop. Video hé lộ nhiều gương mặt quen thuộc từng gắn bó với SM Entertainment – một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, do chính Lee Soo Man sáng lập và điều hành trong nhiều năm. Không chỉ có các thần tượng kỳ cựu xuất hiện để chia sẻ, đoạn giới thiệu còn nhấn mạnh đến một khía cạnh gây tranh cãi: những mặt tối của K-pop.
Bên cạnh những lời ca ngợi, bộ phim cũng đề cập đến những chỉ trích từng được đưa ra nhằm vào Lee Soo Man và cách vận hành của SM Entertainment. Một điểm khiến dư luận đặc biệt chú ý là việc bộ phim đã sử dụng hình ảnh liên quan đến tang lễ của Jonghyun – thành viên nhóm SHINee, người đã qua đời vào năm 2017. Đây là chi tiết gây nhiều tranh cãi và dẫn đến làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

Nhiều khán giả cho rằng việc đưa cảnh tang lễ vào bộ phim tài liệu là hành động thiếu nhạy cảm và không tôn trọng ký ức về Jonghyun. Không ít người lên án rằng đây là cách Lee Soo Man cố gắng "gột rửa hình ảnh" bằng cách gắn mình với một biểu tượng bi thương, trong khi bản thân ông từng bị chỉ trích vì môi trường làm việc khắc nghiệt mà một số thần tượng – bao gồm cả Jonghyun – phải chịu đựng.
Cùng với đó, bộ phim cũng đề cập đến cách truyền thông phương Tây nhìn nhận K-pop, đặc biệt là thông qua cụm từ “mặt tối của K-pop” – một khái niệm không mới nhưng luôn gây tranh luận. Những chỉ trích xoay quanh việc các công ty giải trí bóc lột nghệ sĩ, đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe tinh thần, đang ngày càng trở thành đề tài được quan tâm trên toàn cầu.
Không dừng lại ở đó, một số người xem cho rằng bộ phim tài liệu mang hơi hướng "tẩy trắng" cho Lee Soo Man, nhất là khi ông từng vướng nhiều cáo buộc liên quan đến việc lạm quyền và đối xử không công bằng với các nghệ sĩ dưới trướng SM Entertainment khi còn đương nhiệm. Những lời chỉ trích này càng khiến bộ phim trở thành tâm điểm tranh cãi, ngay cả trước khi chính thức phát hành.

Tuy vậy, với sức hút từ chính nhân vật trung tâm – người được mệnh danh là “ông hoàng K-pop” – cùng những tiết lộ từ các nghệ sĩ từng gắn bó với SM, Lee Soo Man: The King Of K-Pop vẫn là một tác phẩm đáng chú ý đối với người hâm mộ và những ai quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Dù khen hay chê, bộ phim chắc chắn sẽ góp phần thổi bùng lên các cuộc thảo luận về quá khứ, hiện tại và tương lai của K-pop – một nền công nghiệp vừa hào nhoáng vừa đầy thử thách.