Oscar Pistorius - 12 năm sau vụ án mạng chấn động
Từ đỉnh cao vinh quang trên đường đua Olympic, Oscar Pistorius rơi xuống vực thẳm của tội ác. Cuộc đời anh là câu chuyện đầy kịch tính về sự trỗi dậy và ngã quỵ của một con người, khiến cả thế giới phải suy ngẫm.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_119_51482878/f371c6b6f5f81ca645e9.jpg)
Oscar Pistorius - từng là niềm tự hào của thể thao Nam Phi, biểu tượng của nghị lực phi thường, người hùng chinh phục Thế vận hội với đôi chân giả. Nhưng cũng chính con người ấy làm rúng động thế giới khi bị kết án giết bạn gái Reeva Steenkamp.
Mười hai năm sau vụ án mạng chấn động ấy, Pistorius rời khỏi nhà tù, sống kín tiếng trong biệt thự triệu đô của gia đình, nỗ lực làm lại cuộc đời. Nhưng liệu thế giới có sẵn sàng tha thứ cho anh?
Từ đỉnh cao vinh quang đến vụ án chấn động
Năm 2012, Pistorius trở thành vận động viên khuyết tật đầu tiên trong lịch sử tham dự Olympic London, tranh tài với các vận động viên lành lặn ở nội dung điền kinh. Hình ảnh “người đàn ông không chân” sải bước mạnh mẽ trên đường đua đã khiến cả thế giới thán phục. Nhưng chưa đầy một năm sau, anh từ người hùng thể thao biến thành một tội phạm giết người.
Rạng sáng 14/2/2013, Pistorius nổ súng bốn lần xuyên qua cửa phòng tắm tại nhà riêng ở Pretoria, khiến Reeva Steenkamp - người bạn gái xinh đẹp của anh, tử vong tại chỗ. Ban đầu, Pistorius khai rằng anh tưởng cô là một kẻ đột nhập, nhưng bằng chứng tại phiên tòa đã vẽ nên một bức tranh đầy đen tối về tính khí nóng nảy, bạo lực và thích kiểm soát của anh.
Tòa án ban đầu tuyên Pistorius tội ngộ sát, nhưng vào năm 2015, Tòa án Tối cao Nam Phi đã lật lại bản án, kết án anh tội giết người. Sáu năm sau, anh được phóng thích theo diện quản thúc vào tháng 12/2022, sau khi thụ án hơn 8 năm tù.
![Năm 2015, Tòa án Tối cao Nam Phi đã lật lại bản án, kết án ngươìPistorius tội giết người.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_119_51482878/fd33bcf48fba66e43fab.jpg)
Năm 2015, Tòa án Tối cao Nam Phi đã lật lại bản án, kết án ngươìPistorius tội giết người.
Sau khi được thả, Pistorius chọn cuộc sống kín tiếng, tránh xa truyền thông. Anh sống tại biệt thự sang trọng của chú ruột - một doanh nhân thành đạt - tại Wakkerstroom, cách Johannesburg hơn 200 km. Căn biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt với những bức tường cao gần 5 mét, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bên trong những bức tường đó, Pistorius dành phần lớn thời gian tập luyện thể chất để lấy lại vóc dáng, quay lại với những bước chạy quen thuộc trên đường đua tại khuôn viên gia đình. Mark Williams-Thomas, cựu thám tử và người từng phỏng vấn Pistorius, tiết lộ: "Khi mới ra tù, anh ấy chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nhưng giờ đây, anh ấy đang dần khỏe lại, tập luyện nghiêm túc và tìm cách sống có ích".
Ngoài thời gian tập luyện, Pistorius còn tham gia công việc tình nguyện tại một nhà thờ địa phương, quét dọn và giúp đỡ người nghèo. Anh cũng từng thử điều hành một tổ chức từ thiện có tên ReAble, nhưng đã rút lui khỏi vai trò lãnh đạo vào cuối năm 2023.
Dù nỗ lực làm lại cuộc đời, Pistorius vẫn là cái tên gây tranh cãi. Mẹ của Reeva Steenkamp, bà June, thẳng thắn tuyên bố: "Tôi thực sự lo lắng cho sự an toàn của bất kỳ người phụ nữ nào tiếp xúc với Pistorius".
Bóng ma quá khứ và mối tình mới đầy tranh cãi
Dù từng khiến thế giới kinh ngạc với đôi chân giả trên đường đua, tại phiên tòa năm 2014, một bức tranh hoàn toàn khác về Pistorius đã lộ ra - một người đàn ông bốc đồng, thích kiểm soát và có xu hướng bạo lực. Những tin nhắn của Steenkamp cho thấy cô từng rất sợ hãi người yêu của mình. Bạn gái cũ của Pistorius, Samantha Taylor, cũng từng tiết lộ cô phải giấu súng của anh sau một trận cãi vã.
![Pistorius giờ sống kín tiếng.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_119_51482878/3e7b75bc46f2afacf6e3.jpg)
Pistorius giờ sống kín tiếng.
Vì thế, khi thông tin Pistorius có bạn gái mới - Rita Greyling, một chuyên gia tư vấn quản lý doanh nghiệp đến từ gia đình triệu phú - được công bố, gia đình Steenkamp đã bị sốc. Chị gái của Reeva, Simone Cowburn, thậm chí còn thốt lên: "Cô ta có điên không?"
Tuy nhiên, Williams-Thomas, người từng dành nhiều thời gian tiếp xúc với Pistorius, lại cho rằng anh ta xứng đáng có cơ hội thứ hai:"Anh đã chấp nhận trách nhiệm về những gì mình đã làm. Dù mọi người có thể không tin, nhưng Oscar không phải là kẻ tàn bạo như báo chí mô tả. Xã hội cần cho anh ấy một cơ hội làm lại".
Dù vậy, với gia đình Steenkamp, không có sự chuộc lỗi nào có thể bù đắp cho mất mát của họ.
Pistorius từng hứa: "Nếu tôi có cơ hội chuộc lỗi, tôi muốn giúp đỡ những người kém may mắn hơn". Nhưng liệu xã hội có tin vào lời hứa ấy?
Kể từ khi ra tù, Pistorius bị cấm tiếp xúc với truyền thông, và những gì thế giới biết về anh chỉ đến từ những hoạt động trên LinkedIn. Tài khoản của Pistorius từng đăng ký thành lập một tổ chức từ thiện, nhưng dự án này đã dừng lại sau vài tháng. Anh cũng được phát hiện "thích" bài đăng của bạn gái mới về công việc mới của cô.
Câu hỏi đặt ra: Liệu Pistorius có thể thực sự làm lại cuộc đời? Một số người tin rằng anh xứng đáng có cơ hội, nhưng nhiều người khác cho rằng mức án anh nhận vẫn còn quá nhẹ.
Từng là biểu tượng của lòng kiên trì, giờ đây cái tên Pistorius mãi mãi gắn liền với một vụ án mạng đầy đau thương. Thế giới từng chào đón anh như một huyền thoại, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận anh trở lại với ánh hào quang ngày xưa.
Từ kẻ tiên phong của thể thao khuyết tật đến tội phạm giết người, Pistorius là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch sử thể thao. Anh có thể chuộc lỗi hay sẽ mãi mãi bị bóng ma quá khứ đeo bám?