Ốc đảo như sao Hỏa nơi Tom Cruise, Will Smith 'đi trốn'

Rời xa những bãi biển đông đúc ở Malibu hay các bữa tiệc xa hoa ở Hamptons, giới thượng lưu đang tìm đến Lanai - hòn đảo nhỏ biệt lập trông như sao Hỏa ở Hawaii để tận hưởng sự yên tĩnh.

 Du khách có thể lái xe Jeep khám phá hơn 400 dặm đường đất đỏ với địa hình như sao Hỏa. Ảnh: Four Seasons.

Du khách có thể lái xe Jeep khám phá hơn 400 dặm đường đất đỏ với địa hình như sao Hỏa. Ảnh: Four Seasons.

Những bãi biển đông đúc ở Malibu hay các bữa tiệc hào nhoáng tại Hamptons (Mỹ) giờ đây không còn là lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu và người nổi tiếng. Họ đang tìm đến một nơi xa xôi hơn đó là Lanai - hòn đảo nhỏ của Hawaii, nơi mang dáng dấp của một hành tinh xa lạ hơn phần còn lại của nước Mỹ.

Với lớp đất đỏ màu gỉ sắt, địa hình gồ ghề và những khối đá đỏ dựng đứng có hình thù kì dị, Lanai trông như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, điều khiến hòn đảo chỉ rộng 365 km2 này trở nên đặc biệt không chỉ đến từ cảnh quan kỳ lạ mà còn là sự tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Lanai là hòn đảo nhỏ nhất có người ở trong quần đảo Hawaii với khoảng 3.000 cư dân sinh sống và không có lấy một cột đèn giao thông. Không có chuyến bay thẳng từ đất liền và rất ít nơi lưu trú công cộng, khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để "biến mất".

Chia sẻ với Daily Mail, Juan Leonis - quản lý khu nghỉ Four Seasons tại Lanai - nói: "Chúng tôi mang đến trải nghiệm Hawaii như trên những tấm bưu thiếp xưa".

"Với chúng tôi, sự xa xỉ thực sự nằm ở cảm giác thuộc về - đó là cách chúng tôi chăm sóc khách bằng sự chân thành, tận tâm, và đáp ứng đúng điều họ cần trong suốt kỳ nghỉ.

 Mỗi đêm nghỉ dưỡng ở đây có giá từ vài nghìn USD lên đến khoảng 5.000 USD. Ảnh: Four Seasons.

Mỗi đêm nghỉ dưỡng ở đây có giá từ vài nghìn USD lên đến khoảng 5.000 USD. Ảnh: Four Seasons.

Nhiều người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Tom Cruise, Jessica Alba và Will Smith đã chọn Lanai làm nơi nghỉ dưỡng trong thời gian gần đây. Thậm chí Bill và Melinda Gates từng tổ chức đám cưới tại đây vào năm 1994, ngay trên lỗ golf thứ 12 nằm cheo leo trên một vách đá cao của khu nghỉ dưỡng.

Leonis cho biết: "Tôi tin rằng khách của chúng tôi đang tìm kiếm những nơi có thể trải nghiệm văn hóa địa phương một cách chân thật, hòa quyện cùng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ dành cho những cột mốc quan trọng trong đời hay kỳ nghỉ với gia đình".

"Lanai có bầu không khí như một hòn đảo tư nhân, rất ít khách du lịch, yên bình đến lạ, là nơi để hít thở, dành thời gian cho những người thân yêu hay tận hưởng sự tĩnh lặng trong môi trường sang trọng".

Tỷ phú công nghệ Larry Ellison đã mua lại 98% diện tích hòn đảo này vào năm 2012. Từ đó, ông rót hàng triệu USD để biến Lanai thành thiên đường nghỉ dưỡng cao cấp nhưng vẫn không làm mất đi nét quyến rũ vốn có của một thị trấn nhỏ.

Ông nâng cấp "viên ngọc quý" của đảo - khu nghỉ Four Seasons Resort Lanai - đồng thời triển khai các dự án phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.

Nhiều người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Tom Cruise, Jessica Alba và Will Smith gần đây đã chọn Lanai làm nơi nghỉ dưỡng riêng tư. Ảnh: Karl Lehmann, Billy McDonald.

Nhiều người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Tom Cruise, Jessica Alba và Will Smith gần đây đã chọn Lanai làm nơi nghỉ dưỡng riêng tư. Ảnh: Karl Lehmann, Billy McDonald.

Với giá phòng có thể lên đến 5.000 USD/đêm, khách sẽ được tận hưởng không gian thiết kế tinh xảo như bảo tàng, hồ bơi nhìn ra đại dương xanh, thưởng thức ẩm thực được các đầu bếp nổi tiếng như Nobu hay Malibu Farm, cùng sự cá nhân hóa trong dịch vụ để tối đa sự riêng tư cho khách.

Bên ngoài khu nghỉ dưỡng là một vùng hoang dã rộng lớn đang chờ khám phá. Khách du lịch có thể lái những chiếc xe Jeep trắng rong ruổi hơn 640 km đường đất hoặc tìm đến Garden of the Gods - địa điểm tựa như sao Hỏa - nơi từng là nhà giam nữ với tầm nhìn bao quát đảo Molokai.

Ngoài ra, các chuyến du ngoạn ngắm hoàng hôn trên du thuyền, cưỡi ngựa, lặn ngắm san hô hay các buổi ngắm sao kết hợp tìm hiểu về kỹ thuật xác định phương hướng truyền thống của người Polynesia, tất cả đều góp phần tạo nên sự huyền bí của Lanai. Ngay cả bãi biển công cộng ở vịnh Hulopoe cũng mang đến cảm giác như một bãi biển tư nhân, khi nhân viên của khu nghỉ dưỡng luôn sẵn sàng phục vụ các loại cocktail nhiệt đới và bố trí ghế nằm sang trọng cho khách.

Hòn đảo này từng là đồn điền trồng dứa lớn nhất thế giới dưới thời hoàng kim của tập đoàn Dole vào đầu thế kỷ 20. Nhưng hiện tại, Lanai đang bước vào một "kỷ nguyên canh tác" mới của sự xa hoa, thiên nhiên và xa xỉ.

Dù đã được nâng cấp đáng kể, Leonis khẳng định Lanai vẫn giữ được linh hồn nguyên bản của mình. "Tôi nghĩ không khí trên đảo chẳng thay đổi là bao suốt những năm qua", ông nói. "Chúng tôi liên tục đổi mới về tiện nghi, nhưng tinh thần chung vẫn là sự mộc mạc, thư giãn và chân thực".

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/oc-dao-nhu-sao-hoa-noi-tom-cruise-will-smith-di-tron-post1554690.html
Zalo