Nuôi sư tử trong vườn nhà, người đàn ông bị cắn tử vong
Một người đàn ông đã bị chính con sư tử của mình cắn tử vong chỉ vài ngày sau khi mua nó.
Theo Metro, Aqil Fakhr al-Din, 50 tuổi, đã bị một con sư tử tấn công vào ngày 8/5, tại nhà riêng ở Kufa, Iraq.
Trong nhiều năm, ông đã nuôi sư tử và các loài động vật hoang dã khác trong vườn của mình và đã mua thêm một con sư tử vào đầu tháng này để thuần hóa nó.
Tuy nhiên, con sư tử này đã lao vào al-Din, cắn vào cổ và ngực khi ông đến gần chuồng của nó, một nguồn tin tiết lộ với tờ báo Al-Ghad.

Người hàng xóm của Al-Din đã cố gắng cứu ông bằng cách bắn con sư tử. (Ảnh: YouTube)
Người hàng xóm của Al-Din đã nghe thấy tiếng hét và cố gắng cứu ông bằng cách bắn con sư tử bằng súng trường Kalashnikov, hay còn gọi là AK-47.
Theo hãng thông tấn Shafaq, anh ta đã giết chết con sư tử sau khi bắn nó 7 phát.
Đoạn clip ghi lại cho thấy, sau khi bị bắn, con sư tử nằm trên bãi cỏ. Có thể thấy lồng nhốt ở phía sau vườn.

Con sư tử đã bị hàng xóm của người đàn ông bắn hạ, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin (Ảnh: YouTube).
Thi thể của Al-Din đã được đưa đến Bệnh viện Al-Sadr ở Najaf. Một cuộc điều tra của cảnh sát đã được tiến hành.
Cảnh sát cho biết con sư tử đã bị chính quyền tiêu hủy, lực lượng này nói với hãng tin Rudaw.
Iraq từ lâu đã phải vật lộn với nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép, một vấn đề trở nên trầm trọng hơn do chiến tranh, thiếu quy định và giá cả cao của những loài động vật này.
Những kẻ săn trộm và buôn lậu bắt giữ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và dễ bị tổn thương, từ kền kền Ai Cập và vịt cẩm thạch đến sư tử con và rái cá, để bán ở các chợ động vật.