Nữ vệ sĩ ưu tú đầu tiên của Trung Quốc, chuyên bảo vệ lãnh đạo thế giới ghé thăm

Biên Mai là nữ vệ sĩ ưu tú đầu tiên của Trung Quốc, từng dũng cảm bảo vệ nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới khi họ đến nước này trong các chuyến thăm chính thức.

Biên Mai, 56 tuổi, xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm cảnh sát ở thủ đô Bắc Kinh. Cha cô từng là vệ sĩ trưởng cho một số nhà lãnh đạo chính trị Trung Quốc.

Theo hồ sơ công khai, Biên Mai đã được nhận vào Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc vào năm 1984, chuyên ngành bảo vệ an ninh.

Hình ảnh duyên dáng của Biên Mai.

Hình ảnh duyên dáng của Biên Mai.

Cô học boxing, judo, bắn súng, lái xe và có chuyên môn trong lĩnh vực tâm lý tội phạm cũng như luật pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, Biên Mai cho biết: “Có lần trong một buổi tập, tôi bị gãy chân trái. Nhưng quy định ở trường chúng tôi là bạn phải đến sân tập - nếu cần thì phải bò đến đó”.

Cô nói rằng những thử thách khắc nghiệt như vậy đã rèn luyện ý chí và quyết tâm của cô.

Biên Mai chia sẻ bản thân được truyền cảm hứng từ Tim McCarthy, vệ sĩ của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, và coi ông là hình mẫu của mình.

Biên Mai đã bảo vệ nhiều nhân vật quan trọng thế giới ghé thăm Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Biên Mai đã bảo vệ nhiều nhân vật quan trọng thế giới ghé thăm Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Năm 1981, khi cựu Tổng thống Reagan là mục tiêu trong một vụ ám sát tại Washington, ông McCarthy đã che chắn cho thân chủ và bảo vệ thành công vị tổng thống.

“Khi tiếng súng vang lên, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là khom người xuống để tự vệ. Nhưng ông McCarthy vẫn đứng hiên ngang để che chắn cho tổng thống. Ngay cả sau khi bị bắn, ông ấy vẫn đứng vững được một lúc lâu”, Biên Mai nói.

“Tất cả các khóa huấn luyện trước đó đã cung cấp cho cơ thể ông McCarthy một loại 'trí nhớ' cơ bắp. Ông ấy phải đứng che và bảo vệ tổng thống, chặn tầm nhìn của tên sát thủ. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông ấy”, nữ vệ sĩ chia sẻ thêm.

Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường đại học năm 1988, Biên Mai gia nhập Bộ An ninh và trở thành nữ vệ sĩ ưu tú đầu tiên của Trung Quốc.

Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã bảo vệ thành công nhiều nhân vật cấp cao, bao gồm các đệ nhất phu nhân của Mỹ, Liên Xô cũ, Ấn Độ và Nhật Bản, cũng như một công chúa Thái Lan và cựu thủ tướng Pakistan.

Cựu đệ nhất phu nhân Liên Xô Raisa Gorbachev nắm tay Biên Mai tại các hoạt động trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1989. (Ảnh: Baidu)

Cựu đệ nhất phu nhân Liên Xô Raisa Gorbachev nắm tay Biên Mai tại các hoạt động trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1989. (Ảnh: Baidu)

Trong chuyến thăm Trung Quốc của cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vào tháng 5/1989, Biên Mai có cơ duyên phát triển tình bạn thân thiết với phu nhân của ông Gorbachev là bà Raisa.

Nhận thấy đệ nhất phu nhân bị đau lưng, Biên Mai chu đáo kéo một chiếc gối cho bà trên xe, nhận được lời khen ngợi từ bà và nói với các quan chức Trung Quốc rằng: "Biên Mai rất chu đáo".

Cũng trong năm 1989, khi đang làm vệ sĩ cho Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn trong chuyến thăm Trung Quốc, Biên Mai đã đỡ công chúa khi ngã khỏi lạc đà trong một chuyến du lịch. Hai người trở thành bạn bè.

Biên Mai thường mặc áo chống đạn mạ thép nặng 4 kg trong các nhiệm vụ bảo vệ nguyên thủ hay hoàng thân các nước. Cô luôn nghiêm túc với công việc của mình và sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ.

Biên Mai cho biết: “Tôi mặc áo chống đạn không phải vì bản thân mình mà để đảm bảo rằng khi viên đạn bay tới, tôi có thể chặn nó lại, để nó không xuyên qua cơ thể tôi và gây hại cho vị khách nước ngoài”.

Không chỉ mạnh mẽ và dũng cảm, Biên Mai còn sở hữu vẻ đẹp duyên dáng. Nữ vệ sĩ huyền thoại này từng giành giải ba trong cuộc thi sắc đẹp Bắc Kinh năm 1993.

Biên Mai nghỉ hưu vào năm 1995.

Sau đó, cô thành lập một công ty tư vấn an ninh ở Bắc Kinh và hiện đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản.

Biên Mai không chỉ dũng cảm, mạnh mẽ mà còn sở hữu vẻ đẹp duyên dáng.

Biên Mai không chỉ dũng cảm, mạnh mẽ mà còn sở hữu vẻ đẹp duyên dáng.

Câu chuyện của Biên Mai truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ trẻ.

“Cô Biên là một Hoa Mộc Lan (một nữ anh hùng trong truyền thuyết) đích thực của Trung Quốc. Lòng dũng cảm đáng kinh ngạc và kỹ năng chiến đấu xuất chúng của cô ấy thực sự đáng nể”, một người dùng Weibo bình luận.

“Cô ấy là nữ tướng hoàn hảo, vừa thể hiện sự dịu dàng của một người phụ nữ vừa thể hiện sự quyết tâm không lay chuyển của một người lính”, một người khác ca ngợi.

Hoa Vũ (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nu-ve-si-uu-tu-dau-tien-cua-trung-quoc-chuyen-bao-ve-lanh-dao-the-gioi-ghe-tham-ar889405.html
Zalo